Chủ tịch Inter và nỗi rưng rưng tấm vé cả đời người

Thể thaoThứ Tư, 28/04/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Moratti thổ lộ rằng, ông muốn ngồi xen lẫn hàng chục ngàn CĐV trên sân Nou Camp, để được sống trong không khí trận chiến lịch sử của Inter...

(VTC News) - Bayern đã thắng lớn ở Gerland để bước vào trận Chung kết Champions League. Số phận Serie A giờ nằm cả trong tay Inter. Muốn làm được điều đó, đội bóng sọc xanh - đen cần phải giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng ở Bernabeu, song trước hết, phải vượt nốt chướng ngại vật mang tên Barcelona đã.

Khi Moratti đã thổ lộ rằng, ông muốn ngồi xen lẫn hàng chục ngàn cổ động viên trên sân vận động Nou Camp, để được sống và cảm nhận không khí thực sự trong trận chiến lịch sử sắp tới của Inter, chắc chắn các tifosi đã run lên vì xúc động. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc trước ngưỡng cửa thiên đường, mà đó còn là niềm tin, niềm tự hào, và cả tình yêu nữa. Dù bóng đêm Calciopoli II đang cuốn Moratti vào những vòng xoáy không có hồi kết, thì ông, với trái tim của một Interista từ trong máu, vẫn xứng đáng để được ngợi ca như một người Italia đậm chất Italia nhất.

Massimo Moratti bình tĩnh đón nhận sự chỉ trích từ dư luận. 

Con người ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho một thứ tình cảm thiêng liêng, bất tử, và đêm nay, ông xứng đáng nhận được những gì đẹp đẽ nhất cho khát vọng của cả đời người. Tấm vé tới chung kết Champions League, lần đầu tiên sau 45 năm chờ đợi.


Cánh cửa thiên đường đang ở rất gần Inter.

Chiến thắng 3-1 ở lượt đi quả là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò Mourinho. Thống kê cho thấy 6/7 đội thắng lượt đi trên sân nhà ở bán kết với tỉ số 3-1 đều thẳng tiến vào chung kết, và 4 trong số họ đã đoạt Cúp. Ngoại lệ duy nhất không vào đến chung kết là Liverpool mùa 1964-65, bị chính Inter lật ngược thế cờ bằng kết quả đầy bất ngờ 3-0 ở San Siro, một kì tích thực sự của Nerazzurri hồi đó dưới sự chỉ đạo của huyền thoại Herrera, người đã sáng tạo ra chiến thuật Cantenaccio nổi tiếng. Không chỉ có vậy, lịch sử cũng đang đứng về phía đội khách khi chưa có một đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vị vô địch Champions League từ 2 thập kỉ qua, dù đó có là MU hay Barca thời đỉnh cao đi chăng nữa. Bởi thế, có thể khẳng định rằng, trừ khi Barcelona có thể quay trở lại quá khứ để thay đổi vận mệnh của mình, thì may ra họ mới thoát khỏi số phận đã an bài trong hiện tại.

Vấn đề đặt ra ở thời điểm này của Inter là liệu họ sẽ tìm ra giải pháp gì cho những vấn đề nan giải ở cuộc tái đấu tới:

1. Tỉ số 3-1 chẳng đảm bảo được điều gì, bởi ở vòng bảng Barca từng thắng họ 2-0, tỉ số đủ để Barca vào chung kết, mà không cần Messi lẫn Ibra. Vậy, đêm nay, Mou sẽ chỉ đạo một chiếc xe bus 2 tầng, hay sẵn sàng chơi đôi công và sòng phẳng như lượt đi ? Nếu chọn phương án thứ 1, Inter sẽ đá 4-1-4-1, đội hình mà ở mùa giải này họ hiếm khi sử dụng. Do đó, mức độ mạo hiểm cũng cao hơn khá nhiều, nhất là với một hàng công siêu khủng như Barca. Còn nếu họ muốn trận chiến ở Nou Camp hệt như hiệp 2 ở San Siro một tuần trước thì đó hẳn là bữa tiệc bóng đá thật sự. Song, sự bất ngờ cũng đã mất, khả năng cô lập Xavi và Messi cũng khó khăn hơn nhiều, sau khi Toure được trả lại vị trí sở trường, và chính anh sẽ là tấm lá chắn hiệu quả cho bộ não của cả đội.

Chỉ cần giải nốt bổ đề mang tên Sneijder ?

2. Tình trạng chấn thương của Sneijder đang phủ màn sương bí ẩn lên công tác chuẩn bị tác chiến của Nerazzurri. Vào tới đây thì việc các HLV tung ra các đòn giá nhằm đánh lạc hướng đối thủ là chuyện bình thường, cứ nhìn trường hợp của Rooney thì rõ. Nhưng cũng chính cách sử dụng Rooney ở trận tứ kết cũng là điều cảnh tỉnh cho Mou. Sẽ là một Inter không Sneijder đêm nay để dành trọn vẹn cho chiến thắng cuối cùng ở Bernabeu, hay chấp nhận "được ăn cả ngã về không", quẳng đi phần còn lại của mùa giải, hay thậm chí cả World Cup của tiền vệ người Hà Lan để chơi 100% sức lực cho Nerazzurri. Moratti nói, các cầu thủ của ông có quyền lựa chọn. Sneijder cũng là một trong số đó. Đã đến lúc cần phải tư duy mạo hiểm.

3. Số phận Balotelli? Tiền đạo người Italia vẫn có tên trong bản danh sách cuối cùng của Inter lên đường tới Barcelona. Trong hoàn cảnh hiện tại của Inter, việc sử dụng Balo ngay từ đầu là một cách nhập cuộc đầy ngẫu hứng. Sức mạnh, tốc độ cùng khả năng chơi càn lướt của Super Mario là vô cùng cần thiết để khoét vào cánh phải của Alves, điểm yếu trí mạng của Barca ở lượt đi. Eto'o và Maicon đã làm rất tốt bảy ngày trước. Guardiola sẽ không ngồi yên để nó lặp lại một lần nữa, bởi vậy, Balotelli sẽ là con bài tẩy đặc sắc của Mourinho. Nhưng liệu Mou có sẵn sàng bỏ qua những điều ngu ngốc mà cậu nhóc tuổi mới đôi mươi gây ra thời gian qua hay không. "Cơn sốt" của Balo đã chấm dứt, đêm nay, Nou Camp sẽ sốt vì anh?

Ba bổ đề nhỏ cho bài toán lớn. "Người đặc biệt" đã làm cả giới túc cầu ngất ngây trong thắng lợi ở lượt đi. Song xứ sở bò tót luôn là tử địa của Inter và hẳn Mourinho hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Mùa bóng 1999-2000, Chelsea  đã thắng Barcelona 3-1 ở lượt đi tứ kết Champions League thế rồi ở Catalan ngày gặp lại, họ đã thua tan nát tới 1-5. 15 năm trước, bán kết Cúp UEFA mùa 1985-86, Inter cũng dẫn Real Madrid 3-1 ở Meazza, và thua... 1-5 lượt về trên đất TBN. Biết đâu đấy, đêm nay, sẽ có một kết quả kinh hoàng khác để hoàn thành cú hattrick 1-5 cho Nerazzurri. Nhiều cổ động viên Barca tin vào điều ấy. Nhất là Messi.

Đội hình dự kiến
Barcelona:
Valdes; Dani Alves, G. Milito, Pique, Maxwell; Xavi, Yaya Toure, Keita; Messi, Pedro, Ibrahimovic.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Thiago Motta, Cambiasso, Zanetti; Sneijder; D. Milito, Eto’o.

Dự đoán: 2-1

P.A.N

Mời các bạn gửi bình luận, dự đoán về diễn biến, kết quả trận lượt về Barca - Inter diễn ra vào rạng sáng mai. Theo bạn, Barca liệu có khả năng lội ngược dòng, hay Inter sẽ tận dụng lợi thế của mình, áp dụng lối chơi phòng ngự để khắc chế các đường bóng tấn công của đội chủ nhà Barca, qua đó giành vé vào Chung kết? Hãy gửi bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn