Thắng tối thiểu, Bordeaux nhường vé bán kết cho Lyon

Tổng hợpThứ Năm, 08/04/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Lyon, Bordeaux đã phải trả giá cho việc phung phí quá nhiều cơ hội bằng việc nhường vé vào bán kết cho đối thủ.

(VTC News) - Giành quyền chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng Bordeaux lại chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Lyon, qua đó chính thức nhường chiếc vé vào vòng bán kết cho người anh em đồng hương.

Thất bại 1-3 ở trận lượt đi buộc thầy trò HLV Laurent Blanc ít nhất phải giành được chiến thắng 2-0, hoặc tạo được cách biệt 3 bàn ở trận lượt về mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp ở Champions League. Đây là một thách thức nặng nề bởi xét cả về đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như phong độ hiện tại, đội bóng xứ rượu vang đều không thể so với người anh em đồng hương.

Pha lập công của Chamakh (trái) ... 

Tuy nhiên với những người ưa mơ mộng như Laurent Blanc thì "buông súng" là từ không có trong từ điển của ông. Chủ động phơi áo trước Nancy để dốc toàn lực cho trận quyết chiến với "Sư tử sông Rhone", đội chủ sân Chaban-Delmas chủ động tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vẫn là những pha lên bóng quen thuộc ở hai bên cánh với sự góp mặt của Wendel và Plasil, cùng sự sáng tạo của nhạc trưởng Gourcuff, đội bóng áo đỏ nhanh chóng chiếm được thế chủ động bằng lối chơi bóng nhanh quen thuộc.

Trong khi đó, lợi thế dẫn trước 2 bàn cộng với chân sút chủ lực Lisandro Lopez không thể thi đấu đã buộc các vị khách phải lựa chọn lối chơi phản công ở trận đấu này. Với sự chắc chắn của cặp tiền vệ trụ Toulalan - Kallstrom, các học trò của HLV Puel đã che chắn khá tốt khung thành đội nhà trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Và phải mãi đến phút 18, Bordeaux mới có được tình huống sóng gió đầu tiên từ cú đánh đầu cận thành của Gourcuff, đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà.

Tiếp tục duy trì áp lực lên vòng cấm Lyon nhưng đương kim vô địch Ligue 1 lại thiếu đi sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng. Chính vì vậy, họ chỉ có thể tìm kiếm vận may từ những cú sút xa hoặc những pha dứt điểm nhanh một chạm. Đáng kể nhất đó chính là cú đại bác của Diarra ở phút thứ 44 nhưng bóng lại tìm tới xà ngang.

... cũng không ngăn được việc Lyon tiến vào bán kết 

Nhưng khán giả trên sân không phải nuối tiếc quá lâu, bởi chỉ chưa đầy 1 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một pha lên bóng nhịp nhàng bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm đội khách. Ở phía trong, Chamakh đã nhanh hơn tất cả, lao vào đệm bóng cận thành làm bó tay thủ thành Lloris.

Tiếp đà hưng phấn, Bordeaux ào ào xông lên trong 45 phút tiếp theo, buộc những chiếc áo đen chỉ còn biết co cụm chống đỡ. Với thời lượng kiểm soát bóng gần gấp đôi đối phương cùng sự cơ động của những cầu thủ trên hàng công, những chân sút chủ nhà đã buộc Lloris có một đêm làm việc vất vả. Tuy nhiên sự nóng vội đã khiến những cú dứt điểm của họ thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Hết Sane đánh đầu ra ngoài trong tư thế trống trải ở phút 80, lại đến Lloris phản xạ nhanh như điện từ chối cú lắc đầu kỹ thuật của Wendel ở phút 87.

Mặc dù chỉ cần 1 bàn nữa là đội bóng của Blanc có thể đi tiếp nhưng dường như thế cũng là quá xa vời với sự phung phí của chính họ trong trận đấu. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng như ý họ, nhưng chỉ là trên mặt thế trận, còn về tỷ số thì Gourcuff cùng các đồng đội đành bất lực trước một đêm xuất sắc của Lloris. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt các cầu thủ Bordeaux. Họ đã mang đến đêm nay biết bao hy vọng nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một con số không tròn trĩnh.

Pha làm bàn duy nhất trong trận đấu của Chamakh 

Đội hình thi đấu
Bordeaux: Carrasso; Sane, Ciani, Planus (Cavenaghi 85'), Tremoulinas; Plasil, Diarra (Chalme 70'); Jussie (Gouffran 77'), Gourcuff, Wendel; Chamakh.
Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong (Bodmer 77'), Cissokho; Toulalan, Gonalons, Kallstrom; Bastos (Ederson 88'), Delgado; Gomis (Pjanic 66').

Bàn thắng: Chamakh (45')

Tỷ số chung cuộc: Bordeaux 1 - 0 Lyon (chung cuộc Lyon thắng 3-2)

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn