(VTC News) - Cơ hội góp mặt ở World Cup của trung vệ Arsenal, William Gallas, đã bỏ ngỏ khi anh tái phát chấn thương và phải nghỉ hết mùa giải sau kết quả hòa 2-2 trước Barcelona vào rạng sáng thứ Tư vừa qua. Nhận hung tin, HLV ĐTQG Pháp, Raymond Domenech, đã tức điên người và công khai chỉ trích Arsene Wenger trước báo giới là HLV “vô nhân đạo và thiếu trách nhiệm”.
Trước lượt đi Tứ kết Champions League, “Giáo sư” Wenger đã lớn tiếng thừa nhận sử dụng lão tướng Williams Gallas ngay lập tức sau 7 tuần vắng mặt do chấn thương là một canh bạc mạo hiểm. Tuy nhiên, cựu trung vệ Chelsea đã đá chính trong cuộc đối đầu với Barca vào tối thứ Tư. Kết quả là anh đã phải rời sân trên cáng do tái phát chấn thương. Và theo báo cáo y tế thì anh sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” thêm tối thiểu là 5 tuần nữa.
HLV Raymond Domenech lớn tiếng chỉ trích Wenger là kẻ vô trách nhiệm. |
Ngược lại, HLV Arsene Wenger khẳng định các báo cáo y tế đã cho phép Gallas thi đấu và tuyên bố ưu tiên hàng đầu của mỗi cầu thủ là CLB chứ không phải là ĐTQG: “Chúng ta phải đặt lợi ích của Arsenal là ưu tiên hàng đầu. Tôi không nghĩ rằng World Cup sẽ trả lương cho cậu ấy. Chính là CLB trả lương cho Gallas chứ không phải ĐT Pháp”.
“Hơn nữa, Gallas khẳng định cậu ấy đã khỏe. Tôi có bản báo cáo từ trung tâm phục hồi chức năng ở Pháp, nơi cậu ấy làm việc ở đó 10 ngày và hơn thế, Gallas đã có 4 ngày tập luyện cùng với đội bóng. Gallas đã 32 tuổi và nếu bạn hỏi một cầu thủ kinh nghiệm nào đó rằng: “Bạn cảm thấy sẵn sàng để thi đấu, tập luyện chưa, bạn thực sự sẵn sàng phải không?” và khi họ nói “Có”, bạn phải tin vào họ”, "Giáo sư" phản pháo.
D.K (theo Daily Mail)
Bình luận