Messi đặt quyết tâm đạp đổ Drogba và Rooney

Thể thaoThứ Bảy, 27/03/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc đua giành Chiếc giày Vàng châu Âu đang nóng bỏng hơn bao giờ hết và hôm qua, Messi đã gửi lời khiêu chiến đến 2 đối thủ rắn Drogba và Rooney.

(VTC News) - Cuộc đua giành Chiếc giày Vàng châu Âu đang nóng bỏng hơn bao giờ hết và hôm qua, Messi đã gửi lời khiêu chiến đến 2 đối thủ rắn Drogba và Rooney.

Cả ba chân sút Messi, Rooney và Drogba đang có phong độ ghi bàn khủng khiếp tại giải đấu mà họ tham gia. Ở Tây Ban Nha, trong vòng 4 trận gần đây nhất, tiền đạo người Argentina đã 8 lần sút tung lưới đối phương, trong đó có 2 cú hat-trick để nâng tổng số bàn thắng tại La Liga lên con số 25, và hiện “M10” đang dẫn đầu danh sách cầu thủ có khả năng giành danh hiệu Pichichi mùa này.

Họ đang làm cho cuộc đua đến danh hiệu "Chiếc giày Vàng châu Âu" thêm phần nóng bỏng và quyết liệt.
Không hề chịu thua kém, với pha làm bàn trên chấm 11m vào lưới Liverpool hồi cuối tuần trước, Rooney đã có bàn thắng thứ 26 tại Premier League. Trong khi đó, nhờ cú đúp lập được trong chiến thắng đậm đà 5-0 của Chelsea trước Portsmouth đã giúp tuyển thủ Drogba nâng tổng số bàn của mình lên con số 26.

Rõ ràng cuộc đua đến danh hiệu “Giày vàng châu Âu 2010” đang rất quyết liệt giữa ba cầu thủ này đang rất căng thẳng và quyết liệt. Vì vậy, đối với họ, mỗi trận còn lại ở giải quốc nội chẳng khác nào một trận Chung kết.

“Sẽ thật tuyệt vời khi giành được danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Tôi đã có mặt trong cuộc đua và đang sẵn sàng ghi bàn nhiều hơn Didier Drogba. Nhưng hiện tôi vẫn kém Wayne Rooney một bàn. Điều đó chỉ càng làm tôi thêm phần quyết tâm thi đấu để vượt qua cậu ấy. Phải nói Rooney là mẫu tiền đạo giỏi bởi những gì cậu ấy thể hiện ở mùa giải này thật ấn tượng”, Messi nói trên The Sun.

Cũng nhân đây, Messi đã khiêm tốn khi nói rằng anh mãi mãi không thể vươn lên tầm đẳng cấp như bậc tiền Diego Maradona. “Kể cả triệu năm nữa tôi cũng không thể tiến gần Maradona. Nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi với tôi Maradona luôn là cầu thủ xuất sắc của mọi thời đại. Riêng về mặt cá nhân, tôi muốn được là chính mình, tự viết nên câu chuyện của riêng tôi và sống với những gì mình đã đạt được”, “El Pugla” kết luận.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn