Góc nhìn Champions League: Bóng đá - Tiền - Thành công

Thể thaoThứ Năm, 18/03/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Real và Chelsea, những CLB bạo chi nhất, trong tay những ông chủ lắm tiền, giàu tham vọng nhất đã bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất. Tại sao?

(VTC News) - Tuần trước, Real Madrid bị đá văng khỏi Champions League sau trận hòa Lyon ngay trên sân nhà Bernabeu. Một tuần sau, Chelsea cũng nói lời giã biệt.


Giữa Real Madrid và Chelsea là mối quan hệ rất dễ nhận thấy: Họ là những CLB bạo chi nhất thế giới trong thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Từ khi tiếp quản Chelsea vào mùa Hè 2003, Abramovich đã chi hơn 700 triệu bảng cho CLB. Trong khi đó, Florentino Perez trong chuyến trở lại Real đã tiêu tốn 235 triệu bảng chỉ trong 3 tháng để bảo vệ học thuyết Galacticos đã ăn vào máu thịt.

Chính sách Galacticos đã ăn sâu vào máu thịt của Chủ tịch Perez. 

“Bóng đá là vô giá. Danh hiệu không phải là thứ để mua mà phải chinh phục”, tờ El Pais của Tây Ban Nha châm biếm Real Madrid sau khi lần thứ 6 liên tiếp bị đá khỏi Champions League ngay vòng knock-out đầu tiên. Florentino Perez đã thấm thía bài học vỡ lòng ấy và đêm 16/3, tới lượt Roman Abramovich. Những ông chủ lắm tiền nhất, giàu tham vọng nhất nhưng cũng kém kiên nhẫn nhất đã vỡ mộng khi theo đuổi thứ bóng đá “xổi” của mình.

Nhưng có phải thành công trong bóng đá là không thể mua được bằng tiền? Câu trả lời là “Không”. Chẳng hạn, Blackburn Rovers đã giành chức vô địch Premier League duy nhất trong lịch sử ở mùa giải 1994-95 nhờ tiền của ông trùm thép Jack Walker. Chính Chelsea cũng đã lột xác nhờ tỷ phú dầu mỏ Abramovich. Trước đó cả thế kỷ, Liverpool đã vô địch nước Anh chỉ 10 năm sau ngày thành lập và kỳ tích ấy tới từ sức mạnh tài chính của doanh nhân John Houlding.

Jose Mourinho thắng Chelsea trong cuộc chiến tiền bạc giữa 2 CLB chịu chơi nhất Anh và Italia.

Trong cuốn sách Soccernomics phát hành năm 2009, 2 học giả Simon Kuper và Stefan Szymanski đã nghiên cứu tỉ mỉ và chỉ ra rằng 92% thành công trong bóng đá tới từ tiền bạc. Đồng tiền có thể mua được danh hiệu, sở dĩ Real Madrid và Chelsea không thành công là bởi họ không làm đúng cách, hay đã không may mắn rơi vào đúng 8% còn lại trong nghiên cứu của Kuper - Szymanski.

Vậy nếu tiền chiếm 92% khả năng thành công thì 8% còn lại là gì? Hãy nhìn vào thành quả của Alex Ferguson ở MU với 11 chức vô địch nước Anh và 2 danh hiệu Champions League. Đó là thành tựu mỹ mãn nhưng hãy nhớ rằng HLV người Scotland phải mất 6 năm mới vô địch nước Anh lần đầu tiên và 13 năm để giành được Champions League. Nếu Sir Alex sớm bị sa thải, ông và MU sẽ không thể có được bộ sưu tập thành tích như ngày hôm nay.

Những ngôi sao đắt đỏ này không giúp Real chiến thắng. 

Và cũng nên nhớ, MU trở thành thế lực hùng mạnh ở châu Âu những năm qua là dựa trên sức mạnh của Rooney và Ronaldo. Bộ đôi Ro - Rooney cũng như rất nhiều Quỷ Đỏ khác vẫn chỉ là những ngôi sao tiềm năng khi chuyển đến Old Trafford. Họ được rèn giũa trong môi trường mới và được phát triển thành những ngôi sao trong hệ thống thi đấu của Alex Ferguson.

8% còn lại làm nên thành công chính là tổng hòa của các yếu tố: Thời gian, niềm tin, sự kiên định, tính khiêm tốn, lòng quả cảm,…

24 năm đã trôi qua, ghế huấn luyện MU vẫn là người thuyền trưởng trung thành Alex Ferguson. 24 năm ấy, Real Madrid có tới 24 HLV, trong đó Leo Beenhakker, John Toshack, Fabio Capello và Vicente del Bosque có nhiều hơn một nhiệm kỳ ở Bernabeu. Tính bình quân, mỗi năm Real có một HLV mới cùng rất nhiều ngôi sao mới. Một hệ thống chưa kịp thành hình đã bị gỡ bỏ và người Madrid hiếm khi có được sự ổn định cần thiết cho các cuộc chinh phục.

Beenhakker, Toshack, Capello và Del Bosque, tất cả họ đều ra đi ngay sau khi giúp Kền kền đoạt danh hiệu La Liga. Del Bosque trong nhiệm kỳ cuối còn mang về cho CLB 2 chức VĐQG, 2 Cúp Tây Ban Nha và 2 Champions League. Với những công thần như thế, sa thải là một quyết định điên rồ.

Roman Abramovich thất bại suốt những năm qua là bởi không có đủ niềm tin vào Mourinho.

Trong khi ấy, ở Chelsea, Abramovich đã sa thải Mourinho, người đã mang về 6 danh hiệu trong 3 mùa giải, trong đó có 2 chức VĐQG Anh (trên tổng số 3 lần VĐQG trong lịch sử CLB Tây London). Trong 2,5 năm sau đó, The Blues đã qua tay Avram Grant, Scolari, Hiddink, Ancelotti và danh hiệu duy nhất giành được là FA Cup.

"Roman Abramovich là một người hiểu thời thế. Ông ấy của ngày hôm nay không phải là ông ấy của 5 năm về trước, con người lần đầu đến với bóng đá. Có thể là ông ấy nghĩ thật dễ để chinh phục Champions League trong lần đầu tiên làm bóng đá. Nhưng lúc này, ông ấy sẽ nhận ra, nó không dễ chút nào, thậm chí là rất khó. Tôi biết ông ấy bằng lòng với thất bại bởi ông ấy hiểu Inter là đội bóng mạnh nhất”, phát biểu của Jose Mourinho trong đêm Inter đánh bại Chelsea chẳng khác gì những mũi kim đâm vào tim ông tỷ phú dầu mỏ.

Có lẽ Abramovich và Perez đã hiểu ra vấn đề, dù muộn, rằng đồng tiền rất quan trọng, nhưng không phải là nhân tố quyết định cuộc chơi.

Phản hồi của bạn đọc
Nguyễn Gia Huy, [email protected] - Cuộc chơi đắt đỏ!
Nói gì thì nói, Champions League vẫn là sân chơi triệu phú. Tôi cho rằng nếu không có tiền thì chẳng giải quyết được gì. Thành công của MU cũng là do tiền đấy thôi. Không có tiền trả lương cho ngôi sao, có ai trung thành gắn bó để vô địch không?

Phan Huy Tưởng, [email protected] - Thành công sẽ đến với ai biết chờ đợi
Real không nên sa thải Pellegrini. Họ cần giữ lại bộ khung này và bổ sung thêm Essien + Fabregas. Nếu có thể thì mua thêm Ribery về đá cánh nữa. Khi ấy, Real không vô địch mới là chuyện lạ.

hoàng tuấn minh, [email protected] - galacticos- 1 chính sách sai lầm
vấn đề của Real bây giờ là đội bóng cần phải có 1 chiến lược lâu dài về cách làm bóng đá. Tất nhiên trong bóng đá hiện đại phải có tiền mới làm được bóng đá nhưng tiền ko phải tất cả. Cho dù Real có mua thêm cả Pele và Maradona nữa thì họ cũng vẫn thất bại thôi. Họ phải là 1 đội bóng thật sự chứ ko phải là đội bóng có 11 ngôi sao. Theo tôi người bị sa thải đầu tiên ko phải là các cầu thủ của Real mà phải là Perez.

Đinh Hoàng Hải Thiên, [email protected] - Tiền không làm nên tất cả
Nói như bạn tưởng thì chắc Real chỉ cần mua hết những cầu thủ tốt nhất ở những vị trí là có thể thành công sao! Nên nhớ rằng trong bóng đá đâu phải có nhiều tiền là thành công, có những ngôi sao trong đội hình là thành công đâu. Cứ lấy Real làm ví dụ, lúc đầu mua kaka, Ronaldo về ai cũng nghĩ năm nay Real sẽ thành công nhưng nhìn lại xem Real bi giờ chỉ còn bấu víu vô chức vô địch La Liga mà thôi. Có rất nhìu yếu tố làm nên thành công chứ ko phải có tiền là có tất cả.

* Tiếp tục cập nhật phản hồi.







Tiểu Muội

Bạn có bình luận gì về thất bại của Real và mới đây là Chelsea tại Champions League? Theo bạn, thất bại này có khiến đội quân già cỗi của Chelsea lún sâu vào khủng hoảng? Với Real, họ cần phải bổ sung thêm những ngôi sao nào, bổ nhiệm HLV nào, để có thể giành danh hiệu Champions League thứ 10 vào mùa giải sau? Hãy gửi ý kiến của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn