Thắng sít sao, Inter tạo được lợi thế trước Chelsea

Tổng hợpThứ Năm, 25/02/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Hai pha lập công của Milito và Cambiasso đã giúp Inter phá bỏ cái dớp không biết mùi chiến thắng trước các đội bóng Anh ở Champions League

(VTC News) - Hai pha lập công của Diego Milito và Esteban Cambiasso đã giúp Inter lần đầu tiên được hưởng hương vị chiến thắng trước các đội bóng Anh trong khuôn khổ vòng knock-out Champions League.

Jose Mourinho đã tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón đội bóng cũ, với cặp tiền đạo chủ lực Eto’o – Milito cùng hộ công Wesley Sneijder. Chơi ngay phía sau bộ ba này là bộ ba Motta – Cambiasso – Stankovic. Về phía đội khách, Carlo Ancelotti đã làm mọi người bất ngờ khi kéo tiền vệ Florent Malouda về đá hậu vệ cánh trái. Ngoài sự thay đổi bất thường ấy ra thì Chelsea vẫn ra quân với bộ khung thường lệ với Drogba đá cao nhất, còn Anelka và Kalou đá lệch sang hai cánh.

Inter cuối cùng cũng có được niềm vui chiến thắng trước người Anh 

Những hoài nghi về một trận đấu nhàm chán đã được dỡ bỏ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầu thủ hai đội, đặc biệt là Inter đã ào lên phía trên với tốc độ vũ bão và thực hiện lối chơi pressing toàn sân. Chính động lực mạnh mẽ ấy đã giúp họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số.

Ngay phút thứ 3, xuất phát từ pha chọc khe của Thiago Motta, Samuel Eto’o đã có một pha chạm bóng vô cùng tinh tế rồi đẩy bóng xuống phía dưới đúng tầm di chuyển của người đá cặp Milito. Cựu cầu thủ Genoa sau một nhịp chỉnh bóng đã khéo léo "chài" qua John Terry rồi "quăng" chân vào ngay góc gần, làm bó tay Petr Cech.

Bàn thắng sớm đã giúp cho đội chủ nhà chủ động hơn rất nhiều trong lối chơi, và dù không biểu lộ thái độ gì khi Milito mở tỷ số nhưng Mourinho vẫn "ngấm ngầm" kéo các học trò về vây chặt mọi cửa ngõ dẫn vào khung thành đội nhà. Chính sự dày đặc ấy đã "bóp ngạt" dưỡng khí của các vị khách.
Không hề có bất cứ một pha xâm nhập vòng cấm nào thực sự sắc nét của các học trò Carlo Ancelotti, họ chỉ tìm kiếm vận may từ những cú sút xa ở ngoài khoảng 20m của Anelka hay Salomon Kalou

Chính vì thế trận có phần bế tắc đó nên không có gì ngạc nhiên khi cơ hội sáng giá nhất mà các vị khách tạo ra trong những phút đầu tiên lại đến từ một tình huống cố định. Phút thứ 14, Drogba tung cú sút phạt trực tiếp như búa bổ. Bóng đi căng vào góc cao bên phải khung thành của Julio Cesar và trúng vào cột dọc. Không lâu sau đó, các tifosi lại được một phen thót tim sau cú bắn phá của Michael Ballack. Tuy nhiên Julio Cesar vẫn giữ được đủ sự tập trung cần thiết để bảo vệ toàn vẹn mành lưới.

Milito tiếp tục là thần tài của Inter 

Cho dù đã có không ít những cú bắn phá và tỏ ra lấn lướt hơn so với đối thủ nhưng hàng công Chelsea vẫn chơi chưa thực sự gắn kết đúng như ý muốn của Carletto, một phần cũng là do hàng thủ chủ nhà đã bọc lót cho nhau khá kín kẽ, và phần còn lại là do 2 chân chuyền chủ lực là Lampard và Ballack đã không phát huy được hết những phẩm chất tốt nhất của họ. Sự "lóng ngóng" ấy suýt chút nữa đã phải trả giá đắt nếu như Samuel Eto'o sút trúng bóng sau tình huống căng ngang của Sneijder ở phút thứ 32.

Tiếp tục duy trì chiếc xe buýt 2 tầng mang công thức 7+3, Inter đã đảm bảo được lối chơi đeo bám quyết liệt của các cầu thủ, và chính điều này đã chia cắt gần như hoàn toàn sự liên lạc giữa hàng tiền vệ của đội bóng áo trắng với tuyến trên. Tình huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút đầu tiên chính là pha va chạm trong vòng cấm của Inter giữa Samuel và Kalou. Tuy nhiên pha ngã khá đẹp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã chẳng thể kiếm về được 1 quả phạt đền cho The Blues, và đội bóng phía Tây London đành chấp nhận ra nghỉ trong tình thế bị dẫn trước.

Sự thay đổi đáng kể nhất trong những phút đầu hiệp 2 chính là sự dâng cao của Ivanovic bên phía Chelsea. Dường như việc không phải chịu áp lực quá lớn khi đối mặt với Zanetti đã tạo cơ hội cho cầu thủ người Serbia liên tục tạo ra những tình huống sóng gió lên phần sân đội chủ nhà. Và chính từ một trong những pha bóng như vậy, Chelsea đã có được bàn gỡ.

Phút thứ 51, Ivanovic có bóng ở sát rìa vòng cấm đội bóng áo sọc xanh đen, nhưng anh lại không tạt vào ngay như thường lệ mà lại dẫn bóng tiếp vào trung lộ. Sau khi thu hút được 3, 4 hậu vệ chủ nhà, hậu vệ cánh này đã trả ngược bóng lại cho Salomon Kalou ở tư thế rất thoáng. Cú đặt lòng của cựu tiền vệ Feyenoord đã khuất phục được thành công thủ môn người Brazil, khi mà anh này bị đám đông cầu thủ che mắt. Khuôn mặt của Ancelotti đã trở nên dễ nhìn hơn khi đội bóng của ông kiếm về được bàn thắng.

Salomon Kalou (trái) suýt chút nữa đã phá hỏng bữa tiệc của đội chủ nhà... 

Nhưng niềm hân hoan của chiến lược gia Italia ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ 4 phút sau đó đối thủ của họ đã thiết lập lại được thế dẫn trước. Khởi đầu từ một pha thoát xuống bên cánh trái quen thuộc của Sneijder, bóng bật ra đến đúng tầm khống chế của Esteban Cambiasso. Sau 2 cú sút liên tiếp, tiền vệ đá thấp nhất của Nerazzurri đã tìm được mành lưới của Petr Cech bằng một cú sút chìm hóc hiểm.

Những phút tiếp theo, trận đấu có vẻ chùng xuống và bị cắt vụn ra khá nhiều bằng những pha va chạm liên tục của cầu thủ 2 đội. Tuy nhiên sự các vị khách đến từ xứ sở sương mù đã kịp thời hâm nóng khán giả trở lại bằng tình huống uy hiếp của Lampard ở phút thứ 65. Xuất phát từ pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ của cặp tiền đạo Drogba – Anelka, bóng được tiền đạo người Pháp căng ngang vô cùng thuận lợi vào phía trong. Nhưng khi đã ở một tư thế khá trống trải, đội phó của Chelsea lại đưa bóng vào đúng vị trí của Julio Cesar.

Những điều chỉnh sau đó của cả hai HLV ít nhiều đã mang đến những nét mới trong cách chơi của hai đội nhưng chỉ có Inter là thành công trong những thay đổi ấy. Nếu như cựu HLV trưởng AC Milan loay hoay không biết nên đặt niềm tin vào ai thì Mourinho đã rất "chuẩn" khi tung Mario Balotelli vào sân. Tốc độ, kỹ thuật cùng sự tinh quái của tiền đạo gốc Ghana đã kìm hãm được những pha dâng cao thường xuyên bên cánh trái của Malouda, đồng thời luôn đặt thủ thành mới vào thay người Henrique Hilário vào tình trạng báo động mỗi khi anh có bóng bên cánh.

Dẫu vậy, chỉ dựa vào sự tích cực của một mình Balotelli là không đủ để Inter có thể tìm kiếm gì thêm ở trận đấu này, nhất là khi những người chơi cao nhất cùng tiền đạo 20 tuổi này như Eto'o và Milito đã có một hiệp 2 dưới mức trung bình. Tình trạng cũng chẳng khá khẩm là bao đối với bên kia chiến tuyến khi mà con bài chiến lược tốt nhất là Joe Cole được Ancelotti "ém" cho cuộc chạm trán với Man City vào cuối tuần, trong khi việc đưa Daniel Sturridge vào sân lại chỉ càng tô đậm thêm sự non kém của tiền đạo trẻ người Anh.

...Nếu như không có sự tỏa sáng kịp thời của Cambiasso 

Chẳng có nhiều sự nổi bật trong khoảng hơn 10 phút cuối trận ngoài sự chắc chắn, kinh nghiệm, cũng như kỹ thuật của Lucio trong việc "bắt chết" Drogba trong cả trận đấu. Không dám mạo hiểm dốc toàn lực thi đấu vì còn những mục tiêu khác, Chelsea đành chấp nhận ra về trong tư thế người thua cuộc. Nhưng có lẽ các fan của đội bóng áo xanh cũng chẳng phải quá buồn phiền bởi chỉ cần hạ Inter 1-0 ở trận lượt về là họ lại đường hoàng có mặt ở vòng đấu kế tiếp. Còn với Inter, săm-panh đã nổ trong những bữa tiệc ở các con phố Milano. Cái dớp không thắng trước các đội bóng Anh đã bị xóa bỏ. Bây giờ họ chỉ còn cách thiên đường đúng 90 phút nữa mà thôi.

Đội hình thi đấu
Inter: 12.Julio Cesar; 6.Lucio; 25.Walter Samuel; 4.Javier Zanetti; 13.Maicon; 19.Esteban Cambiasso; 10.Wesley Sneijder; 8.Thiago Motta (Balotelli 58'); 5.Dejan Stankovic (Muntari 84'); 22.Diego Milito; 9.Samuel Eto'o (Pandev 68')
     
Chelsea: 1.Petr Cech (Henrique Hilário 62'); 26.John Terry; 6.Ricardo Carvalho; 2.Branislav Ivanovic; 15.Florent Malouda; 12.John Obi Mikel; 8.Frank Lampard; 13.Michael Ballack; 21.Salomon Kalou (Daniel Sturridge 78'); 11.Didier Drogba; 39.Nicolas Anelka.

Bàn thắng: Milito (3'); Cambiasso (55') - Kalou (51')

Tỷ số chung cuộc: Inter 2 - 1 Chelsea

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn