(VTC News) - Trước nhà ĐKVĐ Ai Cập đồng đều hơn về mặt lực lượng và bản lĩnh hơn trong những thời khắc quyết định, Cameroon của Samuel Eto’o đã gục ngã sau 120 phút thi đấu bằng tỷ số 1-3. Trong khi đó, cũng phải mất hơn 120 phút, “đại bàng xanh” Nigeria mới hạ được đội bóng “chiếu dưới” Zambia trên chấm 11m với tỷ số 5-4 (hiệp chính hòa 0 – 0).
Trong những năm gần đây ở giải vô địch châu Phi, Ai Cập và Cameroon thường gặp nhau, và có điều lạ là cứ vượt qua được đối thủ thì đội đó sẽ lên ngôi. Năm nay, ĐKVĐ Ai Cập đồng đều hơn về mặt lực lượng, trong khi “sư tử bất khuất” đang có dấu hiệu thoái trào của một thế hệ vàng từng làm mưa làm gió trên bóng đá thế giới như Eto’o, Song, Geremi..
 |
Eto'o bất lực trước mảnh lưới Ai Cập.
|
Mặc dù đây là trận đấu có tính chất rất quan trọng nhưng cả hai đội nhập cuộc rất hứng khởi với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Đến phút thứ 37, Cameroon bất ngờ vượt lên dẫn trước do Hassan đã phản lưới nhà sau quả đá phạt góc của Emana.
Đúng 11 phút sau, chính Hassan đã lập công chuộc tội bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Ai Cập. Từ thời điểm này, đặc biệt là trong hiệp hai trận đấu diễn ra giằng co khiến hai đội không bên nào tìm thêm được mảnh lưới của nhau, buộc phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại.
Với tâm lý thi đấu vững vàng và tận dụng cơ hội tốt hơn, Ai Cập đã có
thêm hai bàn thắng nữa do công của Gado và Hassan để chốt hạ trận đấu ở
tỷ số 3-1. Trong khi Cameroon bất lực trước các “Pharaohs”, tệ hơn ở
phút thứ 112, Chedjou còn phải lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân.
Ở trận tứ kết còn lại, dù được đánh giá cao hơn nhưng trong suốt 120
phút thi đấu, Zambia mới là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn
Nigeria. Tuy nhiên, trên chấm 11m, “đại bàng xanh” lại bản lĩnh hơn để
giành chiến thắng. Trong 5 loạt sút 11m, Zambia thực hiện thành công 4
quả, còn Nigeria không mắc một sai sót nào để loại đối phương ra khỏi
vòng bán kết với tỷ số 5-4.
Song Mai