MMORPG
Atlantica
Tru Tiên
Qworld
CASUAL
Đột Kích
Phi Đội
Audition
Fifa Online 2
Band Master
Boom Speed
WEBGAME
Linh Vương
Vua Pháp Thuật
Thần Mộ
GoPLAY
Au English
VTC eBank
Go.vn
MISSTEEN
VEC
VTC NEWS
iTV
VTC MOBILE
VTC Shop
VTC News
Trang nhất
Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Bóng đá Anh
Bóng đá Ý
Bóng đá TBN
Hậu trường thể thao
Video Clip thể thao
Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Tìm kiếm
BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
Hé lộ về "Nữ thần Vàng" đang "chu du" ở Việt Nam
20/01/2010 06:15
(VTC News) - Nhân dịp
cúp vàng World Cup tới Việt Nam
, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về chiếc cúp danh giá nhất hành tinh này.
» Cúp vàng World Cup "du ngoạn" đến TP. HCM
Lịch sử ra đời
Lấy ý tưởng từ hình ảnh nữ thần Nike của thần thoại Hy Lạp,
chiếc cúp danh giá nhất hành tinh
được chế tác và xuất hiện lần đầu tiên tại
World Cup 1930 tổ chức tại Uruguay. Khi ấy, tên chính thức của nó là "Victory" (có nghĩa là Chiến thắng), song để cho đơn giản và gần gũi, mọi
người vẫn thích gọi nó là World Cup hay Coupe du Monde (Cúp thế giới - tiếng Pháp). Cho tới năm 1946, nhằm vinh danh chủ tịch FIFA
Jules Rimet
- người góp công lớn trong việc sáng tạo ra giải vô địch bóng đá thế giới, tên của ông đã vinh dự được đặt cho phần thưởng cao quý này.
"Nữ thần Vàng" - phiên bản đầu tiên của cúp vàng FIFA.
24 năm sau, tại Mexico 1970, Brazil lần thứ 3 lên ngôi vô địch và được sở hữu vĩnh viễn "Nữ thần vàng" theo như quy định của FIFA. Điều đó khiến yêu cầu có một phiên bản mới cho chiếc cúp này nhanh chóng được đặt ra. Ngay lập tức, 53 bản thiết kế từ 7 quốc gia tới tấp gửi về, và cuối cùng tác phẩm của nhà điêu khắc Italia, Silvio Gazzaniga, đã được chọn.
Bản phác thảo của tác phẩm được tin tưởng giao cho người thợ kim tài năng nhất Milano lúc bấy giờ là Stabilimento Artistico Bertoni chế tạo và hoàn thiện chỉ một thời gian ngắn sau đó. Cao 36,5 cm, làm từ vàng khối 18 carat và nặng 6,175 kg, cúp vàng FIFA chính là biểu tượng cho "tinh thần thể thao cao thượng và khát khao vươn tới đỉnh cao cuối cùng của chiến thắng". Nó lần đầu tiên được trao cho ĐT Tây Đức sau khi "Hoàng đế" Frank Beckenbauer và các đồng đội vượt qua Hà Lan trong trận đấu cuối cùng tại
World Cup
1974.
Cũng kể từ năm 1974, chiếc cúp này trở thành phần thưởng luân lưu, tức là đội ĐKVĐ thế giới chỉ được giữ nó trong thời gian giữa 2 kỳ World Cup, trước khi "trả lại" cho FIFA. Dĩ nhiên, FIFA cũng chẳng muốn làm cho ai phải phật ý, họ sẽ "tặng" lại cho quốc gia vô địch một phiên bản nhỏ hơn của chiếc cúp này để làm kỷ niệm.
Và những điều thú vị về cúp vàng FIFA
Để vinh danh đội bóng số 1 của giới túc cầu, FIFA đã quyết định khắc tên đội vô địch lên mặt đế của cúp vàng, ví dụ như "_2006 Italia". Cho đến giờ, đã có 5 quốc gia nhận được vinh dự này ( Argentina, Brazil, Đức, Italia và Pháp) và theo tính toán của các chuyên gia thì tới năm 2038, FIFA sẽ phải tính đến chuyện đúc một chiếc cúp mới vì đế của nó... hết chỗ để khắc tên.
Bộ tem Cúp vàng ở Đức.
Song chẳng biết là nó có đủ bền tới lúc ấy không, bởi cách đấy 4 năm, phóng viên của tờ
Il Messaggero
đã "chộp" được bức ảnh Fabio Cannavaro làm vỡ hẳn một mảnh dải malachite ở phần thân bức tượng. Khi đó cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006 đang ngồi trên xe buýt cùng đồng đội tới thăm Gianluca Pessotto (lúc ấy, cựu tiền vệ của Juve vừa tự tử bất thành)
tại bệnh viện.
Mặc dù Cannavaro sau đó đã nhanh chóng gắn mảnh vỡ ấy lại bằng... keo nhưng chắc chắn FIFA cũng đã phải "toát mồ hôi hột" để giải quyết rắc rối này.
Với sức hút của mình, không khó để một ngày, cúp vàng World Cup lên... tem. Năm 2004, nước Đức đã cho phát hành một bộ tem đặc biệt về đề tài này, và chẳng mấy chốc trở thành bộ tem được yêu thích nhất ở đất nước bên có nền bóng đá hàng đầu Châu Âu này. Đó cũng không phải lần đầu cúp vàng có được vinh dự này. Nhân dịp World Cup 2002, Hàn Quốc cũng đã làm các fan vô cùng thích thú với ấn phẩm mang đầy tính thời sự này.
Bí ẩn "Nữ thần Vàng"
1) Số phận của chiếc cúp Jules Rimet đến giờ vẫn là điều bí ẩn. Sau khi được trao cho Brazil, nó đã bị đánh cắp ngày 19/12/1983, và mãi mãi không bao giờ tìm lại được nữa. Nhiều người tin rằng, bọn trộm đã nấu chảy nó để lấy vàng đem bán, song một số khác lại khẳng định nó đang thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm nghệ thuật cá nhân nổi tiếng thế giới.
Bất lực trong việc truy tìm dấu vết của "Nữ thần Vàng", người Brazil đành ngậm ngùi... đúc lại cho mình một chiếc cúp nữa và trưng bày trở lại vào năm 1984. Đây cũng là lần thứ 2, cúp Jules Rimet trở thành mục tiêu của "phường chín túi". Lần đầu là vào năm 1966, bốn tháng trước khi World Cup diễn ra trên đất Anh, nó đã không cánh mà bay dù đang được bảo vệ cực kì cẩn mật ở Westminster. Song, thật may mắn cho quê hương của Sherlock Homes, chú chó Pickles đã tìm ra chiếc cúp được gói cẩn thận trong giấy báo ở một khu vườn phía Tây Luân Đôn, nhưng thủ phạm thì mãi ở trong vòng bí ẩn. Và cũng vì thế, có đến 2 phiên bản cho chiếc cúp này.
Pickles sau đó đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng dân tộc" của nước Anh (National Hero). Phần thưởng cho chú là... một khúc xương ngon lành.
2) Năm 1997, nhà đấu giá Sotheby đã tổ chức bán đấu giá một phiên bản của chiếc cúp "Nữ thần Vàng". Giá khởi điểm ban đầu là 20.000 bảng Anh, và với giá trị lịch sử của mình, nó đã tăng lên chóng mặt và đặt ngưỡng 254.500 bảng. Ít lâu sau đó, nhiều người đã té ngửa khi biết rằng, giá thực tế của nó chỉ vỏn vẹn... 1.500 bảng.
3) Cannavaro khẳng định đêm mà Italia lên ngôi vô địch, thay vì ôm bà xã, anh đã ôm... cúp Vàng đi ngủ.
Chu Tước
(
tổng hợp
)
Ý kiến bạn đọc
Print
Email
Nội dung
Mã xác nhận:
Tin mới nóng
Ribery giúp Pháp chật vật lội ngược dòng Iceland
(28/05/2012 07:44)
Những siêu phẩm EURO không thể bỏ qua (P.1)
(28/05/2012 07:30)
HLV Joachim Loew bình thản trước thất bại của ĐT Đức
(28/05/2012 02:00)
Các tin khác
Mất Essien, Ghana trầy trật vào tứ kết
(19/01/2010 23:46)
Ném biên cật lực, hạ gục đối phương
(19/01/2010 13:25)
Trọng tài biên cũng biết cách... ghi bàn
(19/01/2010 11:02)
Chấn thương nghiêm trọng, Essien bị trả về Chelsea
(19/01/2010 11:35)
Chủ nhà Angola cùng Algeria vào tứ kết, Mali bị loại
(19/01/2010 06:32)
Guus Hiddink tiến gần hơn tới Liverpool
(18/01/2010 11:15)
Eto'o khai nòng, Cameroon bắn hạ Zambia
(18/01/2010 06:08)
Nigeria thắng sát nút, Ai Cập thẳng tiến vào tứ kết
(17/01/2010 04:53)
Lấn át đội của Essien, Drogba và đồng đội vào tứ kết
(16/01/2010 05:59)
"Sư tử bất khuất" Cameroon bị thuần phục
(14/01/2010 04:28)
Xem theo ngày
Xem tiếp..
Tin nóng
Đọc nhiều
Loạn sân Thanh Hóa: Có máu!
Van Persie đến Ý đàm phán với Juve?
A.Young lập công, Roy Hodgson có chiến quả đầu tiên
4 nghi can ĐT Anh dính scandal mua dâm qua điện thoại
Gạt Van Gaal, Liverpool chọn Martinez vào chung khảo
Cẩm nang 13 kỳ Euro trong lịch sử
Hà Lan chốt quân cho EURO 2012: Những cánh chim lạ
Song sát Thụy Sỹ hạ gục Đức trong cơn mưa bàn thắng
Siêu nhân Hulk giúp Brazil diệt gọn Đan Mạch
Barca bắn pháo hoa, trưng diện cúp tiễn biệt Guardiola
Chấp đội hình hai, TBN vẫn 'xử đẹp' Serbia
Loạn sân Thanh Hóa: Có máu!
Balotelli xả trại, "cưa đổ" hoa khôi bóng chuyền Ý
Xem “thần sấm” tự chế của CĐV phố Núi
Thú vị Euro: Đi máy bay, về nằm... quan tài
Những siêu phẩm EURO không thể bỏ qua (P.1)
TBN chốt đội hình dự Euro: Không De Gea, có Torres
Thú vị Euro: Nhà cái và những cửa đặt kỳ lạ
Thú vị Euro: Người đẹp Nga lên ngôi Hoa hậu
Georgina- 'máy bay' quyến rũ của Tom Cleverley
Thú vị Euro: CĐV và 'thú cưng' Rooney, Lampard
4 nghi can ĐT Anh dính scandal mua dâm qua điện thoại
NEWS 24/7
News 23/5: Robben nên về Inter, Higuain sang PSG?
(VTC News)- Cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong ngày 23/5 tính tới thời điểm 14h.
Bình luận của bạn
Vụ trọng tài Trí bị hành hung: Ai bị đấm?
Hẳn là ông Võ Minh Trí tự lấy tay đấm vào mặt mình tới mức phải vào bệnh viện khám?
[ Gửi ý kiến của bạn ]
Tiêu điểm
Bầu Thụy chả kém Cường 'đô la': Cũng chỉ tại bầu Kiên?!
Bầu Kiên: Bản quyền truyền hình về tay VPF... MIỄN PHÍ
Ronaldo và câu chuyện về "kẻ thù" Lionel Messi
Bầu Kiên mất gì nếu không phải là tiền?
Bầu Kiên thanh lý hợp đồng cho Thanh Trung như thế nào?
VPF kiếm hơn 100 tỷ/năm cho bóng đá VN như thế nào?
Vụ trọng tài Trí bị hành hung: Ai bị đấm?
Thú vị Euro: Nhà cái và những cửa đặt kỳ lạ
Ẩu đả khủng khiếp ở sân Thanh Hóa
Siêu nhân Hulk giúp Brazil diệt gọn Đan Mạch
Bilbao 0-3 Barca: Tạm biệt Guardiola
Hình ảnh ấn tượng
Xem “thần sấm” tự chế của CĐV phố Núi
Loạn sân Thanh Hóa: Có máu!
Georgina- 'máy bay' quyến rũ của Tom Cleverley