Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
"Sư tử bất khuất" Cameroon bị thuần phục
14/01/2010 04:28
(VTC News) - CAN 2010 tiếp tục có những bất ngờ thú vị. Sau khi các ứng cử viên cho chức vô địch là Bờ Biển Ngà, Nigeria không có chiến thắng trước các đội bóng dưới cơ ở trận đấu ra quân, thì đến lượt “sư tử bất khuất” Cameroon nhận thất bại đau đớn trước đội bóng “nhược tiểu” Gabon.
Ít ai nghĩ Eto’o và đồng đội lại gục ngã ở loạt đấu đầu tiên ở bảng D. Bởi xét về đẳng cấp, danh tiếng và các cuộc đối đầu gần đây, Cameroon hoàn toàn “ăn đứt” Gabon. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói được trước điều gì. Cameroon đã nhập cuộc hừng hực khí thế của một đội bóng bề trên với cú sút đập cột dọc của Emana. Thế nhưng, khi chưa tìm được mảnh lưới đối phương thì ở phần sân nhà lưới của thủ môn Kameni đã lãnh hậu quả.
Phút thứ 17, từ một pha tấn công chớp nhoáng cộng với sai lầm của hàng thủ đối phương, Daniel Cousin đã dứt điểm hoàn hảo mang về bàn thắng cho Gabon.
Nóng mặt với bàn thua, “sư tử bất khuất” càng tấn công mạnh mẽ ở những
phút sau đó. Tuy nhiên, bộ đôi tiền đạo Eto’o - Webo lại bỏ ra vô duyên
trước những cơ hội ăn bàn ngon ăn.
Mặc dù thua ở trận đấu này song cơ hội để Cameroon đi tiếp vẫn còn
rộng mở. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Zambia đã xuất sắc cầm hòa nhà
ĐKVĐ CAN 2004 Tunisia với tỷ số 1-1. Zambia là đội mở tỷ số trận đấu do
công của Mulenga. Đến phút thứ 40, Dhaouadhi quân bình tỷ số trận đấu
từ một cú đệm bóng cận thành.
Song Mai