“Đại bàng xanh” Nigeria bị "Pharaohs" bẻ cánh 13/01/2010 00:54
(VTC News) - Nigeria đã bày một thế trận không đến nỗi nào trước Ai Cập, lại là đội mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút thi đấu, "đại bàng xanh" đã gục ngã trước “kim tự tháp” Ai Cập với tỷ số 1-3.

» Tự ý bỏ CAN, Togo có nguy cơ bị phạt nặng
» Chuyện ảnh: Đội tuyển Togo “buồn rười rượi” về nước
» Nhận lệnh của Thủ tướng, Đội tuyển Togo từ bỏ CAN 2010
» Vượt mặt Adebayor, Eto'o, Drogba nhận QBV châu Phi
» Đội tuyển Togo đổi quyết định, tiếp tục dự CAN 2010
» Bất chấp mọi lời kêu gọi, Togo kiên quyết tẩy chay CAN

Một trận cầu được chờ đợi bởi Ai Cập đang là ĐKVĐ châu Phi, trong khi Nigeria là tên tuổi lớn không chỉ ở “lục địa đen” mà còn cả trên bản đồ bóng đá thế giới. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của hai đội ở bảng C CAN 2010 nhưng kết quả có tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng. Thế nên cả Nigeria và Ai Cập đều tung ra những cầu thủ tốt nhất có thể.

Nigeria đã thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua được Ai Cập.

Phía Ai Cập, cầu thủ đáng chú ý nhất là tiền đạo đang chơi cho Borussia Dortmund, Mohamed Zidan. Trong khi đó, dù trên hàng công của Niegria thiếu vắng Kanu và Obafemi Martins nhưng vẫn còn đó Yakubu và Opbuke.

Do tính chất quan trọng của trận đấu nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Tuy nhiên trong một phút lóe sáng của tiền đạo mang áo số Opbuke, “Đại bàng xanh” đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 12, bên cánh phải, từ pha đảo người khéo léo ở ngoài vòng cấm, Opbuque tung cú sút trái phá bằng chân trái làm rung lưới thủ môn Hadari.

Opbuke mở tỷ số trận đấu.

Bị thủng lưới sớm buộc The Pharaohs phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Ngược lại, Nigeria chủ động chơi rình rập. May cho Ai Cập là trong các tình huống phản công, các tiền đạo của Niegria không tận dụng được các cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số trận đấu.

Đến phút thứ 24, tiền đạo Zidan có cơ hội quân bình tỷ số, tiếc là cú sút bóng của anh trong vòng 16m50 của đối phương lại đi sạt cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, đúng 10 phút sau, Emad Moteab đã có bàn gỡ cho Ai Cập.

Moteab quân bình tỷ số 1-1 cho Ai Cập.

Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội nhập cuộc rất hào hứng với nhiều pha bóng hấp dẫn. Phút 54, Ai Cập đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng do công của Ahmed Hassan.

Hassan đưa nhà ĐKVĐ Ai Cập vượt lên dẫn trước Nigeria.

Bị chạm vào lòng tự ái, Nigeria vùng lên. Tuy nhiên, Ai Cập đã cho thấy bản lĩnh của nhà ĐKVĐ bằng việc thi đấu đôi công lại với đối thủ. “Đại bàng xanh” nhỉnh hơn The Pharaohs về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng số tình huống nguy hiểm lại ít hơn.

Nhằm “làm tươi” cách thức tấn công, HLV Amodu quyết định tung bộ đôi tiền đạo Obinna - Kanu vào sân. Ngược lại, Ai Cập củng cố khả năng phòng ngự từ xa bằng sự xuất hiện của tiền vệ Geddo và hậu vệ Mohamed Abdel-Shafy.

Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra hấp dẫn nhưng chỉ Ai Cập tận dụng được cơ hội để chốt hạ trận với tỷ số 3-1. Phút thứ 87, nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền vệ vào thay người Gado tung cú sút xa chìm hiểm hóc, buộc thủ môn Enyeama phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Gado chấm dứt mọi nỗ lực của Nigeria.

Tỷ số: Nigeria 1 - 3 Ai cập

Ghi bàn: Opbuke (12’), Moteab (34’), Hassan (54’), Gado (87’)

Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Mozambique và Benin, hai đội bóng yếu nhất bảng C. Tuy nhiên, xét về thực lực và lịch sử các cuộc đối đầu gần đây thì Benin được đánh giá cao hơn đối thủ. Và thực tế trận đấu đã phần nào đúng khi Benin sớm dẫn trước Mozambique tới hai bàn. Một bàn do công của Omotoyossi thực hiện trên chấm 11. Bàn còn lại do hậu vệ Khan đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên, Mozambique đã bất ngờ thi đấu quật khởi những phút sau đó. Phút thứ 29, Miro đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Mozambique bằng cú đánh đầu chuẩn xác. Sang hiệp hai, vào phút thứ 55, tận dụng sự hớ hênh của hàng phòng  ngự Benin, Fumo đã quân bình tỷ số 2-2 cho đội nhà.

Những phút còn lại, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Tuy nhiên, cầu thủ hai đội đều tận dụng không thành công, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Như vậy, sau lượt đấu đầu tiên, ĐKVĐ Ai Cập tạm đứng đầu bảng C. Xếp thứ 2, 3 là Benin và Mozambique, còn Nigeria ở vị trí bét bảng.

Song Mai
Thể thao   Xem theo ngày