Chuyện ảnh: Đội tuyển Togo “buồn rười rượi” về nước 12/01/2010 10:10
(VTC News) - Đêm qua, Đội tuyển Togo đã hạ cánh xuống thủ đô Lome trên chuyến bay từ Angola. Bầu không khí ở sân bay khá lặng lẽ, các cầu thủ giữ vẻ mặt buồn bã, tất cả đều chưa hết sốc sau vụ xả súng dữ dội trong 30 phút vào chiếc xe bus chở họ, hôm Thứ Sáu tuần trước.

Loạt bài của VTC News về vụ xả súng vào chiếc xe bus chở đội tuyển Togo

» Nhận lệnh của Thủ tướng, Đội tuyển Togo từ bỏ CAN 2010
» Đội tuyển Togo đổi quyết định, tiếp tục dự CAN 2010
» Bất chấp mọi lời kêu gọi, Togo kiên quyết tẩy chay CAN
» Adebayor và đồng đội tuyên bố tẩy chay CAN 2010
» Sợ bị bắn, Adebayor đòi bỏ dở Cúp châu Phi


Các cầu thủ xuống máy bay, ai nấy đều buồn bã. 

Đội trưởng Emmanuel Adebayor cũng “ủ dột”. 

Amewou Komlan, thành viên đội tuyển Togo, rời chiếc xe bus chở đội từ sân bay quốc tế Lome. 

Bức ảnh chụp ngày 29/12/2009, trên sân tập của đội tuyển Togo ở Lome. Trong hình là trợ lý HLV Abalo Amelete. Amelete là một trong 3 người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại Angola. 

Ngày 11/1/2010, linh cữu Amalete Abalo được đưa về Lome để an táng. 

Cảnh sát Togo khiêng quan tài một nạn nhân khác. 

Người thân một nạn nhân khóc tại sân bay Lome. 

Một người phụ nữ xót thương người thân của mình tử nạn ở Angola. 

Kinh hoàng và đau xót là những trạng thái cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt các cầu thủ Togo sau vụ xả súng kinh hoàng 5 ngày trước. 

Adebayor cũng không cầm được nước mắt. 

Binh lính Angola đảm bảo an toàn cho Togo rời doanh trại ra sân bay ở Cabinda để về nước. 

Các cầu thủ Mali dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trong vụ xả súng. 

Nguyễn Đỉnh


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày