Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Ferguson tố cáo CĐV Besiktas chiếu laser vào cầu thủ MU
16/09/2009 07:06
(VTC News) - Không chỉ cố vũ bằng tiếng kèn ầm ĩ gây náo động trên các khán đài, các CĐV Besiktas còn sử dụng rất nhiều thủ thuật trái luật khác nhằm hù dọa tinh thần Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng tất cả đều không thể lọt qua con mắt tinh đời của HLV Alex Ferguson.
Sau trận đấu, Sir Alex khẳng định rằng cảnh sát đã bắt được các CĐV Besiktas sử dụng đèn laser chiếu vào các cầu thủ MU, đặc biệt là trung vệ trẻ Jonny Evans nhằm khiến cho anh lóa mắt và không thể thi đấu tập trung. Ông tỏ ra rất bực tức trước các hành động cổ vũ thái quá của CĐV Besiktas.
 |
Chẳng có gì có thể lọt qua con mắt tinh tường của Sir Alex Ferguson.
|
“Trong hiệp một, thật may mắn cảnh sát đã sớm ngăn chặn được kẻ quấy rối và bắt được thủ phạm. Bởi trước đó, tôi đã thông báo cho cậu ấy về ánh sáng khác thường trên người. Dường như nó theo sát cậu ấy ngay từ đầu đến cuối”.
“Một vài người đã cảnh báo trước với tôi, nhưng thực sự tôi chưa từng thấy ở đâu như thế này. Tôi biết các CĐV đã cố gắng tạo ra các tiếng động chói tai nhất. Họ chưa bao giờ ngừng thổi trong suốt trận đấu tối nay cả”.
Trong khi đó, Ferguson nhấn mạnh rằng ông luôn luôn định sẵn kế hoạch thay thế Wayne Rooney để giúp anh không lâm vào tình trạng kiệt sức khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Sở dĩ ông phải giải thích vì Rooney đã phản ứng đầy giận dữ khi bị thay ra bởi Michael Owen ở phút 64.
“Trong tâm niệm của tôi, luôn luôn có suy nghĩ thay cậu ấy ra. Cậu ấy đã chơi đơn độc trên hàng công suốt một tiếng đồng hồ. Đó là lý do khiến tôi thay cậu ấy ra. Rooney không bao giờ hài lòng khi bị thay ra cả bởi cậu ấy tin rằng mình có thừa năng lượng để chơi hết trận đấu”.
Đức Toàn (theo Skysports)