Thầy trò Ferguson "đồng ca" sau khi hạ Besiktas 16/09/2009 09:04
(VTC News) - Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐKVĐ Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas MU tiếp tục nối dài mạch chiến thắng của mình lên con số 4. Đây sẽ là bước tạo đà tâm lý thuận lợi cho Sir Alex và các học trò trước thềm Derby thành Manchester vào cuối tuần này.

» Video: Scholes tỏa sáng, MU “vượt ải” Inonu
» Ferguson tố cáo CĐV Beskita chiếu laser vào cầu thủ MU
» Scholes tỏa sáng, MU vượt "địa ngục trần gian"
» MU gặp Besiktas: Owen? Tập... ngồi dự bị cho tốt đã!
» Ferguson "dùng" Cantona khích tướng Rooney
» Beskitas vs MU: Quỷ đỏ vào "địa ngục trần gian"

Bàn thắng muộn màng của Paul Scholes ở phút thứ 77 đã giúp cho Quỷ đỏ thành Manchester rời sân Inonu với trọn vẹn 3 điểm trong tay, đồng thời phá tan nỗi ám ảnh không thắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 lần hành quân đến đây.

Thần tài Paul Scholes giúp MAn United ca khúc khải hoàn trên sân Inonu.

Phát biểu sau trận đấu, Sir Alex Ferguson hết lời khen ngợi các học trò: “Là trận mở màn Champions League, bạn luôn mong muốn một chiến thắng hoành tráng, nhưng tôi lại khá hài lòng với màn trình diễn của MU tối nay. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi khá hay trong toàn bộ thời gian trận đấu, kiểm soát bóng tốt. Đặc biệt cả đội đã chơi với sự tập trung cao độ vượt qua áp lực mạnh mẽ từ các khán đài. Đó chính là một bài kiểm tra về sức chịu đựng áp lực và tập trung”.

Hậu vệ Gary Neville cũng không giấu được vẻ vui mừng sau trận đấu. Anh khẳng định với chiến thắng trước Beskitas, MU đã thực sự trở lại mạch chiến thắng vốn có của một ĐKVĐ Premier League.

“Các CĐV ở sân Inonu đã tạo ra một không khí lạ lẫm chưa từng thấy ở châu Âu. Nếu bị dẫn trước, rất có thể MU sẽ phải chiến đấu hết sức vất vả trong buổi tối hôm nay. Các trận đấu trên sân khách ở Champions League luôn thực sự rất khó khă, nhưng kết quả này đã giúp chúng tôi có một vị trí khá thuận lợi trên BXH”.

Người hùng của trận đấu, Paul Scholes cũng góp lời: “Thật tuyệt vời khi ghi được những bàn thắng quyết định như vậy. Bất cứ trận sân khách nào ở C1 cũng đều rất khó khăn đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không nghĩ đây là trận đấu tuyệt nhất của MU, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng”.


D.K (tổng hợp)

Thể thao   Xem theo ngày