(VTC News) - Cùng với hai bàn thắng của Ronalodo, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid đã đập bẹp đội chủ nhà FC Zurich với tỷ số 5-2, ở loạt trận đầu tiên Champions League 2009/10, thuộc bảng C.
Giống như những trận đấu gần đây, HLV Pellegrini tung ra sân sơ đồ chiến thuật 4-2-2-2 với cặp tiền đạo Higuain - Raul. Ở hai bên cánh là sự xuất hiện của Kaka và Ronaldo. Chịu trách nhiệm càn quét và phân phối bóng cho tuyến trên thuộc về cặp tiền vệ trung tâm Lassana Diarra - Xabi Alonso.
 |
| Ronaldo đã thực sự tìm được tiếng nói chung với đồng đội mới ở Real (Ảnh: Getty Images). |
Nhờ vào khả năng cầm bóng của các siêu sao hàng đầu thế giới, Real Madrid đã chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Theo chỉ số thống kê kỹ thuật, trong hiệp một tỷ lệ sở hữu bóng của đội khách lên đến 70% so với FC Zurich. Họ thực hiện được tổng cộng 15 cú sút đúng đích và trong số đó được cụ thể hoá bằng 3 bàn thắng của Ronaldo, Raul và Higuain ở các phút 27, 34 và 45.
Bước sang hiệp hai, "kền kền trắng" có dấu hiệu thi đấu chủ quan khi họ liên tiếp có các pha bóng mang nặng tính biểu diễn hơn là tìm kiếm thêm bàn thắng. Ngược lại, không còn gì để mất, FC Zurich dồn lên tấn công và hai bàn thắng đến với họ chỉ trong vòng 2 phút từ 64-65 do công của Margairaz và Aegerter như là một kết quả xứng đáng cho nỗ lực của họ.
Tỷ số bất ngờ được rút ngắn xuống còn 2-3 khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn với các miếng tấn công nguy hiểm đến từ hai đội cùng những pha vào bóng quyết liệt, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo. Mọi nỗ lực của FC Zurich trong việc cân bằng tỷ số đã đổ xuống sông xuống biển khi vào các phút 89 và 90, C.Ronaldo cùng Guti đã thêm hai lần sút tung lưới thủ thành Leoni, khép lại chiến thắng đậm đà 5-2 cho Real Madrid.
|
Đội hình thi đấu:
Zurich: Leoni; Stahel (Gajic 88'), Tihinen, Rochat, Koch; Aegerter, Okonkwo (Abdi 66'), Margairaz; Vonlanthen, Alphonse; Hassli (Djuric 46').
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Albiol, Pepe, Drenthe; Lassana Diarra, Xabi Alonso (Gago 59'); C.Ronaldo, Raul, Kaka; Higuain (Guti 68').
Song Mai