Chelsea mở hàng suôn sẻ bằng chiến thắng trước Porto 16/09/2009 04:30
(VTC News) - Champions League là giải đấu mà Carlo Ancelotti đã 2 lần đăng quang cùng Milan, và vị HLV này lại có khởi đầu suôn sẻ ở đấu trường này với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân Stamford Bridge, trước FC Porto. (Xem video)

» Chelsea - Porto: Hết tuần "trăng mật", sang kỳ giông bão
» Ancelotti đặt mục tiêu vào chung kết Champions League
» Khủng hoảng lực lượng, Chelsea trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Sau khi dẫn dắt The Blues tới 5 trận toàn thắng ở Premier League, Ancelotti tự tin bước ra sân chơi châu lục. Án treo giò của tiền đạo Didier Drogba và hậu vệ Bosingwa khiến ông phải đưa ra một số điều chỉnh. Ivanovic lấp chỗ trống bên hành lang phải của Bosingwa, trong khi Kalou được tung vào sân từ đầu để chuyển sơ đồ tấn công về 4-3-3 mà Hiddink thường xuyên sử dụng ở giai đoạn cuối mùa trước, với duy nhất Anelka cắm phía tên còn 2 tiền đạo cánh là Kalou và Malouda.

Anelka ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Trận đấu diễn ra dưới cơn mưa tầm tã, gợi nhớ đến khung cảnh trận chung kết năm 2008 ở Moscow mà Chelsea đã để thua MU. Nhưng lần này thì khác, The Blues đã giải quyết đối thủ nhẹ nhàng bằng một tỷ số đơn giản, 1-0.

Chelsea vào trận với chí khí cao ngất sau khởi đầu ấn tượng ở đấu trường quốc nội. Lampard chính là điểm sáng nhất trong những phút đầu với liên tiếp những pha dứt điểm mang đậm phong cách của mình, những cú sút xa căng và hiểm hóc, để đe dọa khung thành của thủ môn Helton. Sau đó, Anelka trong một ngày không có đối tác Drogba cũng bỏ lỡ một loạt những cơ hội ngon ăn khác.

Nhà vô địch nước Bồ đôi lúc cũng gây ra được một số khó khăn cho đội chủ nhà bằng sự nhanh nhẹn của tiền đạo Hulk. Ở cuối hiệp 1, Guarin và Raul Meireles liên tiếp có những pha dứt điểm, xen giữa là pha thoát xuống nguy hiểm của Kalou sau đường chuyền tinh tế của Lampard. Vậy nhưng, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, các CĐV Chelsea đã được ăn mừng. Anelka phá bẫy việt vị, đón đường chuyền của Kalou và tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp. Helton đã chiến thắng trong cú sút đầu tiên nhưng đành bó tay trước cú sút bồi của tiền đạo người Pháp. Vậy là The Blues đã khai thông thế bế tắc. Kể từ đó, sự tự tin của họ dâng lên cao trào. Các hậu vệ cánh Ashley Cole, Ivanovic liên tục dâng cao để đặt hàng phòng ngự của “Bầy rồng” vào tình trạng báo động.

Thua trận, Porto còn mất người sau tấm thẻ đỏ của Fernando.

Bên phía Porto, HLV Jesualdo Ferreira sau khi bị dẫn bàn đã tung liền 2 tiền đạo Falcao và Varela vào sân. Kể từ đó, họ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần tận dụng thành công. Không những vậy, họ còn bị mất người với chiếc thẻ vàng dành cho Fernando ở những phút cuối.

Như vậy, Chelsea cũng đã giành đủ 3 điểm trong ngày khai màn Champions League bằng một chiến thắng tối thiểu, giống như MU. Giờ là lúc để tập trung toàn lực cho trận đấu hứa hẹn khó khăn với Tottenham vào cuối tuần này. Rõ ràng, những ngày “trăng mật” của Carletto ở Tây London vẫn còn rất dịu ngọt.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech; Ivanovic, Carvalho, Terry, A Cole; Essien, Ballack, Lampard, Malouda, Kalou (Belletti 77'); Anelka.

Porto: Helton; Pereira, Bruno Alves, Rolando, Fucile; Raul Meireles, Fernando, Guarin; Cristian Rodriguez (Varela 64'), Hulk, Mariano Gonzalez (Falcao 54').

Kết quả loạt trận rạng sáng 16/9

Bảng A

Juventus - Bordeaux 1-1
Iaquinta 63’ - Plasil 75’
Maccabi Haifa - Bayern Munich 0-3
Van Buyten 64’, Muller 85’, 88’

Bảng B
Wolfsburg - CSKA Moscow 3-1
Grafite 36’, 41’, 86’ - Dzagoev 76’
Besiktas - MU 0-1
Scholes 77’

Bảng C
Zurich - Real Madrid 2-5
Margairaz 64’, Aegerter 65’ - C. Ronaldo 27’, 89’, Raul 34’, Higuain 45’+1, Guti 90’+5
Marseille - Milan 1-2
Heinze 49’ - Inzaghi 28’, 74’

Bảng D

Chelsea - Porto 1-0
Anelka 48’
Atletico Madrid - APOEL 0-0

Tiểu Muội
Thể thao   Xem theo ngày