(VTC News) – Trong khi đội trưởng Raul Gonzalez không thèm đếm xỉa đến FC Zurich thì HLV Pellegrini lại tỏ ra tôn trọng đối thủ.
“Tôi đã xem thi đấu ở 4 trận gần đây ở giải VĐQG Thuỵ Sỹ. Phải nói rằng đó là đội bóng lớn có nhiều cầu thủ giỏi và lối tấn công khá hiệu quả. Để thắng được họ chúng tôi sẽ phải chơi hết mình”, Pellegrini nói.
 |
| Theo Pellegrini thì ông coi trọng Champions League hơn cả La Liga. |
Tuy vậy, có vẻ như những lời lẽ này của vị thuyền trưởng người Chile chỉ mang tính chất xã giao là chính, bởi xét về mọi mặt FC Zurich không thể gây được chút bất ngờ nào với Real Madrid. Chỉ riêng đôi chân có giá trị 96 triệu euro của Cristiano Ronaldo đã gấp gần 10 lần ngân sách của đội chủ nhà ở mùa giải này! Đó là còn chưa tính đến trong đội hình Real còn nhiều hảo thủ khác như Kaka, Raul, Benzama… Trong khi đó, các tiền đạo của FC Zurich, mà theo như Pellegrini là xuất sắc, thì giới hâm mộ còn chưa từng quen mặt biết tên.
Thế nên, một chiến thắng, thậm chí là có tỷ đậm đà có lẽ là điều không quá khó đối với “Kền kền trắng”. Nên biết rằng, ở mùa bóng 1963/64, sau hai loạt trận đi vào về tại bán kết cúp C1, Real đã “đập bẹp” FC Zurich với tổng tỷ số 8-1. Với người hâm mộ, vấn đề mà họ quan tâm ở trận đấu này là Real sẽ thi đấu ra sao và như thế nào để phô trương sức mạnh thực sự của một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.
“Trận chung kết mùa giải này sẽ diễn ra trên sân nhà Santiago Bernabeu của chúng tôi. Vì thế các cầu thủ đều thấy trách nhiệm lớn lao của mình. Tôi biết để đi đến trận đấu cuối cùng, Real sẽ gặp nhiều thử thách chông gai nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình ở từng trận đấu để dần cụ thể hoá ước nguyện vô địch trở thành hiện thực”, Pellegrini kết lại.
Song Mai (tổng hợp)