Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Eduardo đối mặt với án treo giò 2 trận của UEFA
28/08/2009 13:27
(VTC News) - Eduardo đang đối mặt với án treo giò 2 trận của UEFA sau khi có hành động ngã ăn vạ, dẫn đến quả penalty trong trận gặp Celtic ở vòng play-off Champions League.
Trong trận đấu vào rạng sáng thứ Năm, tiền đạo của Arsenal đã có một cú ngã tranh cãi trong vòng cấm của CLB Scotland. Ở tình huống ấy, thủ thành Artur Boruc của Celtic hoàn toàn không chạm vào Eduardo nhưng anh đã ngã rất đẹp. Kết quả là trọng tài Manuel Mejuto Gonzalez cho The Gunners hưởng phạt đền, góp phần làm lên chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Pháo thủ.
 |
| Cận cảnh “cú ngã lịch sử” của Eduardo (Ảnh ghép: N.Đ) |
Sau trận đấu, các cầu thủ Celtic mà điển hình là tiền vệ Massimo Donati đã nổi giận và yêu cầu UEFA phạt nặng tiền đạo người Croatia. Thậm chí, LĐBĐ Scotland (SFA) cũng lên tiếng ủng hộ CLB của mình. Gordon Smith, GĐĐH SFA đã gây áp lực để yêu cầu UEFA treo giò Eduardo 2 trận.
|
Gordon Smith còn gợi nhớ lại một tiền lệ. Đó là sự kiện cầu thủ Saulius Mikoliunas của Lithuania từng chịu hình phạt tương tự sau khi ngã vờ và được hưởng một quả phạt đền trong trận đấu với Scotland ở vòng loại Euro 2008. Gần đây nhất, tiền đạo Kyle Lafferty của Rangers đã bị cấm thi đấu trong 2 vòng đầu tiên của giải VĐQG Scotland do hành động gian lận trong trận đấu với Aberdeen hồi tháng 5 năm ngoái.
Trước thái độ giận dữ từ phía Scotland, UEFA đã tuyên bố vào cuộc để điều tra rõ ngọn nguồn vụ việc này. Giám đốc truyền thông William Gaillard đã bác bỏ khả năng có một án phạt cho CLB Arsenal nhưng tuyên bố Eduardo có thể bị kỷ luật nếu chứng minh được anh ngã giả vờ. Trong khi đó, người phát ngôn của UEFA cho biết tổ chức này sẽ bắt đầu các cuộc điều tra và nếu Eduardo gian lận, anh sẽ bị treo giò 2 trận.
UEFA vẫn chưa điều tra nhưng gần như chắc chắn Eduardo sẽ bị treo giò bởi những hình ảnh được báo chí công bố đã khẳng định anh ngã giả vờ.
Đây không phải lần đầu tiên Celtic bị biến thành nạn nhân của một vụ ăn vạ. Trước đó, vào tháng 11-2007, CLB này cũng phải chứng kiến màn kịch vụng của thủ môn Dida. Trong trận đấu với Milan ở Champions League 2006-07, một CĐV Celtic đã chạy vào sân và chạm nhẹ vào má thủ thành người Brazil nhưng anh này lại lăn đùng ra đất và ôm mặt. Sau trận đấu, LĐBĐ châu Âu đã điều tra và Dida bị treo giò 2 trận (sau đó được giảm xuống chỉ còn 1 trận).
Thêm một chi tiết thú vị nữa là vào năm 2006, Arsene Wenger từng tuyên bố các cầu thủ ăn vạ phải bị trừng phạt bằng cách treo giò: “Chúng ta phải chiến đấu với sự gian dối và cách duy nhất để trừng phạt những kẻ ăn vạ là treo giò anh ta. Khi một cầu thủ bị treo giò, anh ta sẽ không dám tái phạm”.
Nguyễn Đỉnh (tổng hợp)