Hạ gục Thái Lan, Việt Nam gặp Sydney ở bán kết

Thể thaoThứ Tư, 17/10/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Thắng dễ dàng Thái Lan với tỉ số 2-0, Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và sẽ đụng độ Sydney tại bán kết giải U21 quốc tế 2012.

(VTC News)- Thắng dễ dàng Thái Lan với tỉ số 2-0, Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và sẽ đụng độ Sydney tại bán kết giải U21 quốc tế 2012.

>>> Ở bán kết thứ hai, U21 Malaysia sẽ gặp U21 Thái Lan
>>> Xem lại video trận thủy chiến giữa VN và Thái Lan giải năm ngoái
Chiều
và tối nay 17/10, vòng bảng giải U21 quốc tế cúp báo Thanh Niên 2012 chính thức hạ màn. Do cục diện các bảng đều gần như ngã ngũ nên các sức nóng và sự căng thẳng sẽ giảm đi nhiều.

Tại bảng B, U21 Sydney và U21 Malaysia (khởi tranh từ 15h30) đều đã giành vé vào bán kết nên trận đấu giữa họ chỉ mang tính chất thủ tục chọn ra đội nhất bảng. Kết thúc trận đấu, U21 Malaysia khẳng định tham vọng tại giải với thắng lợi 4-2 trước đội bóng tới từ Australia, qua đó giành ngôi nhất bảng B.

Tương tự, U21 VN và U21 Thái Lan gần như sẽ đi tiếp khi cơ hội cho U21 Singapore lật đổ người Thái để đi tiếp là rất mong manh. Trừ khi thầy trò HLV Đinh Văn Dũng thắng với tỉ số không tưởng trên 5 bàn thắng, U21 Thái Lan vẫn giành quyền đi tiếp.

Năm ngoái, U21 VN từng hạ U21 Thái Lan tại bán kết và sau đó lên ngôi vô địch (Ảnh: Quang Minh) 
Đúng như dự liệu, sân Pleiku tại Gia Lai đã không còn một chỗ trống. Người hâm mộ phố Núi tỏ ra cực kỳ trông đợi vào cuộc tái đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan, hai đội bóng nhiều duyên nợ với nhau.

Cuối năm ngoái, U21 Việt Nam từng hạ U21 Thái Lan tại bán kết giải U21 quốc tế. Nhưng không lâu sau đó, đội bóng tới từ xứ Chùa Vàng đã đáp lễ bằng thắng lợi 2-1 trong trận giao hữu tại trên sân Ninh Thuận.

Bước vào trận đấu, HLV Đinh Văn Dũng có 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với màn "hủy diệt" Singapore. Cụ thể: Hữu Khôi đá thay Minh Tuấn, Hải Huy thay Duy Thanh, Tiến Duy thay Thanh Hào, Vũ Minh Tuấn thay Thế Cường, Võ Út Cường thay Phi Sơn.

Mặc dù một nửa đội hình không thuộc đội chính nhưng ông Dũng khẳng định chất lượng của các tuyển thủ U21 Việt Nam là tương đương và ông vẫn tạo cơ hội công bằng cho tất cả được thể hiện.

Chính những gương mặt mới hứa hẹn giúp cho lối chơi của chủ nhà "bốc" hơn (Việt Nam đã chính thức giành quyền vào bán kết).

Khán đài Pleiku lèn chặt khán giả (Ảnh: Quang Minh)

Những phút đầu tiên chứng kiến sự áp đảo của U21 Việt Nam trong khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu không được đẩy lên quá cao. Điều này xuất phát một phần từ sự thận trọng của đội khách.

Có vẻ như HLV Sarawut Treephan đã nhận thức được sự nguy hiểm của Đình Bảo và khả năng xuyên phá ở hành lang cánh phải của U21 Việt Nam. Chính vì vậy, U21 Thái Lan chơi khá kín kẽ và hầu như không cho các cầu thủ U21 Việt Nam thoải mái thi triển lối tấn công sở trường.

Phải tới phút 35, đội chủ nhà mới thực hiện được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Cú sút cận thành bằng chân trái của Hữu Khôi đã bị thủ môn Thái Lan cản phá xuất sắc.

Càng về cuối hiệp một, chủ nhà càng gia tăng sức ép. Khi mà tất cả dự đoán hai đội sẽ rời sân mà không có bàn thắng thì đột biến đã đến. Đúng phút 45, sau một pha đá phạt bên cánh phải, bóng rơi đúng tầm chân của Nguyễn Đình Bảo. Chân sút người Nghệ An không bỏ lỡ cơ hội xé lưới Thái Lan mở tỉ số.

Đây cũng chính là bàn thắng thứ 5 của Đình Bảo tại giải. Cầu thủ mang áo số 12 thi đấu khá lặng lẽ nhưng khi cần vẫn chứng tỏ được bản năng sát thủ của mình. Anh đang khá "cô độc" trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới giải U21 quốc tế năm nay.

 Đình Bảo "độc cô cầu bại" trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới với bàn thắng thứ 5 tại giải (Ảnh: Quang Minh).

Bước sang hiệp hai, U21 Thái Lan đã chơi dâng cao hơn và rũ bỏ lối phòng ngự chặt chẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Chính điều này tạo cho Đình Bảo và các đồng đội nhiều cơ hội phản công sắc sảo. Nhịp độ trận đấu cũng vì thế được đẩy cao hơn.

Đến phút 65, sự lúng túng tại hàng phòng ngự U21 Thái Lan khiến họ trả giá. Trong một pha ngăn chặn bóng bổng, hậu vệ đội khách để bóng chạm tay và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trung vệ đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh không mắc sai lầm từ cự ly 11m, nâng tỉ số lên 2-0. Đó cũng là bàn thắng thứ hai từ phạt đền của cầu thủ xứ Nghệ tại giải.

Sức phản kháng yếu ớt từ các cầu thủ U21 Thái Lan không giúp họ có cơ hội lật ngược thế cờ. Các cầu thủ chủ nhà không gặp khó khăn để bảo toàn thắng lợi.

Có 6 điểm sau hai trận đấu, U21 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và sẽ đụng độ U21 Sydney tại bán kết. Ở cặp đấu còn lại, U21 Thái Lan sẽ chạm trán U21 Malaysia, đội nhất bảng B.

Đội hình U21 VN: 
Nguyên Mạnh (Thủ môn); Thanh Hào, Minh Tuấn , Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Hải Huy, Út Cường, Đình Bảo, Huy Hùng, Hữu Khôi, Ngọc Mạnh
.

Kết quả chung cuộc: U21 VN 2-0 U21 Thái Lan

Ghi bàn: Đình Bảo (45') Hoàng Thịnh (65')

Xếp hạng vòng bảng
 Bảng A
 
 Bảng B
 
 Đội
Điểm
    Hiệu số         
Đội Điểm Hiệu số
Báo Thanh Niên VN
 6 8/1Malaysia
 6 8/4
Thái Lan
 1 0/2Sydney
 3 4/5
Singapore 1 1/6Lào
 0 3/6




Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn