U22 Việt Nam thất bại thảm hại: Anh đã sai

Tổng hợpThứ Năm, 05/07/2012 10:14:00 +07:00

Sự hổ thẹn ở giải đấu chính thức như vòng loại Châu Á mà đội U.22 Việt Nam vừa trả qua thật khó tiêu hóa: thua cả Myanmar, thua đậm Malaysia và bị loại thẳng cổ

Một nam ca sỹ trẻ, vừa dính vào scandal liên quan đến tiền - tình cũng như giới tính của mình được mời hát trực tiếp trên một kênh truyền hình quảng bá ở TPHCM.

Câu chuyện rất bình thường và ngay cả tiêu đề bài hát “Anh đã sai” mà ca sỹ này chọn xem ra cũng “hợp người hợp cảnh”. Thậm chí màn khóc lóc ròng ròng trên sân khấu được mô tả là sướt mướt hơn cả ngôi sao bóng đá Mario Balotelli sau khi hụt mất chiếc Cúp EURO cũng là bình thường. Nghệ sĩ mà.


Điều không bình thường là anh chàng ca sỹ này hát nhép, và bị phát hiện rồi lên tiếng thanh minh như thường thấy. Có lẽ sẽ hài hước hơn nếu tiêu đề bài hát là “Con tim thật thà”.

Cao Thái Sơn và nghi án "hát nhép"


Một cô người mẫu gần như vô danh bỗng nhiên tiếng tăm nổi như cồn tới mức… cả nước biết sau một ngày bán dâm bị công an bắt giữ. Ừ thì thôi, nếu không khắt khe lắm thì cũng coi như là “đi làm thêm, tăng thu nhập” trong lúc cuộc sống còn khó khăn.

Chỉ có điều sau khi “nổi tiếng” thì cô người-mẫu-bán-dâm (hoặc ít ra đã từng bán) được mời liên tục vào các sự kiện liên quan đến thời trang. Cô này hồn nhiên tới mức khiến tất cả ngạc nhiên khi tươi cười xuất hiện trên các trang báo mạng với tấm biển ghi dòng chữ "we are leaders", dịch nôm na: chúng tôi là những người đi đầu (!?). Cũng không khó gì khi cô người mẫu ấy, tấm biển ấy mang đến thông điệp rằng “đã có những người đi đầu, hoặc thủ lĩnh trong phòng trào buôn bán vốn tự có”.

Hồng Hà tươi cười xuất hiện ở một sự kiện đình đám


Vấn đề ở đây là gì?

Chàng ca sỹ trẻ sẽ chẳng sao nếu hát nhép ở quán karaoke. Cô người mẫu kia cũng không đến mức làm dậy sóng dư luận nếu trình diễn thời trang (hoặc trình diễn không có mảnh…thời trang nào) cùng tấm biển "we are leaders" loanh quanh trong nhà nghỉ hay một phòng khách sạn nào đó.

Họ bị nhắc nhở, thậm chí bị phạt nặng vì xuất hiện và trình diễn ở nơi có nhiều người xem.

Bây giờ là câu chuyện bóng đá.

Trong thời gian diễn ra EURO, có hai sự kiện bóng đá trong nước, nói một cách văn hoa là hai “màn trình diễn” của đội tuyển QG và đội U.22 Việt Nam.

Và dù tất cả cùng bị hút vào EURO thì nhiều người yêu bóng đá Việt vẫn nhắc lại trận đấu ĐTVN và đội tuyển Mozambique diễn ra hôm 23/6 với một sự xấu hổ. Xấu hổ là vì không biết ông trọng tài có quá yêu mến chủ nhà hay không mà chẳng thèm công nhận một bàn thắng cho khách ở đầu trận. Còn các cầu thủ chủ nhà thì loay hoay như gà mắc tóc cho đến khi cầu thủ bạn ghi bàn giúp bằng một pha đá phản cho… xong chuyện. Cũng xin nhắc lại ĐTQG là tuyển “xịn”, còn tuyển Mozambique là tuyển… nhép vì đa số là dự bị và trẻ.

 


Đó chỉ là trận giao hữu được phát trên sóng quốc gia.

Còn sự hổ thẹn ở giải đấu chính thức như vòng loại Châu Á mà đội U.22 Việt Nam vừa trả qua thật khó tiêu hóa: thua cả Myanmar, thua đậm Malaysia… tất nhiên là bị loại thẳng cổ.

Liệu có thể trách HLV Lư Đình Tuấn? Chỉ một phần thôi.

Cũng như câu chuyện về chàng ca sỹ trẻ và cô người mẫu, nếu họ bị lên án, xử phạt một thì những nhà tổ chức đáng bị xử 10. Còn ở đây, người ta chưa thấy vai trò của “nhà tổ chức VFF”. Hay chí ít một lời giải thích hay xin lỗi từ cấp cao nhất VFF.

Và từ những câu chuyện trên, người ta rất dễ hình dung ra rằng: cho dù thành tích của đội tuyển và đội U.22 bết bát hay chỉ là thành công giả tạo nhất thời thì họ - những quan chức VFF - có thể làm là lẩm nhẩm, thì thầm ca khúc “Anh đã sai” và cầm tấm biển "we are leaders" trong cái văn phòng của mình, do FIFA tài trợ.

 Kết quả thi đấu của U22 VN tại vòng loại U22 Châu Á

U22 VN- U22 Đài Loan:1-2
U22 VN-U22 Myanmar: 1-3
U22 VN-U22 Philippines:9-0
U22 VN-U22 Malaysia: 0-3
U22 VN-U22 Hàn Quốc: 0-2


Song An (Thể thao 24h)


Bình luận
vtcnews.vn