Euro trước bán kết: Một ngày không bóng đá

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 08:09:00 +07:00

Bóng đá cho chúng ta thấy hạnh phúc vì đó là lý do để thức thay vì những ngày khó ngủ tính kế mưu sinh.

Đã có những lúc tất cả nghĩ: EURO sẽ là cơ hội ăn bóng đá, thức cùng bóng đá. Trái bóng Tango 12 lăn và hãy tạm gác lo lắng thường nhật lại để cùng lăn, với những ly cà phê thơm phức buổi tối, hay những chai bia mát lạnh đêm hè.

Nhưng không đơn giản như vậy. Không cần phải dũng cảm để nhận ra EURO năm nay vị nhạt. Nếu có một con số thống kê nào đó, tin chắc số lượng người xem truyền hình EURO 2012 giảm hơn nhiều. Những trận đấu nhợt nhạt chỉ là một phần, điều quan trọng là lúc này, bóng đá với việc thức đêm liên tục không phải là sự lựa chọn.

Cuộc đua của những vì tinh tú

Một thông tin kinh tế đáng chú ý: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội và TPHCM giảm mạnh. Điều này được các chuyên gia kinh tế cảnh báo là “có thể là biểu hiện ban đầu của giảm phát, tức sức mua của đại đa số dân cư đã đến mức kiệt quệ”. CPI giảm mạnh, thậm chí tăng trưởng âm cho thấy mức sống của số đông người dân đang trên đà đi xuống, thậm chí chạm ngưỡng ở mức thấp.

Bản thân EURO 2012 diễn ra trong bối cảnh kinh tế, chính trị Châu Âu trong tình trạng rất phức tạp. Và người xem, trong đó có người xem Việt Nam lại phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Túng quá hóa liều. Ở Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ việc. Một là vụ hai thanh niên đặt mìn ở cửa hàng vàng trên phố Nguyễn Thái Học.

Vụ thứ hai, kinh hoàng hơn: đứa con trai đâm chết cả bố mẹ đẻ chỉ vì không xin được tiền để trả nợ các khoản từ chơi game, lô đề đến cá độ bóng đá.

Bóng đá là một hình thức giải trí nhưng mặt trái, hoặc thứ nó đem lại cũng là khoản tối.

Câu chuyện một thanh niên đâm chết cha mẹ ruột của mình khi không xin được tiền trả nợ ở Hoàng Mai- Hà Nội lại rất giống với câu chuyện bên Ấn Độ: hai thanh niên ở thành phố Goa vừa bị bắt vì đã giết…bà nội mình để lấy tiền cá độ bóng đá.

Ai có đồng xu cho tôi mượn?


Trong khi nền kinh tế quốc gia và cả thế giới vẫn còn trong thể trạng ốm yếu thì lại có một câu chuyện thú vị thế này: hôm nay, tức là ngày 26/6, tòa án nhân dân Quận 1 T:PHCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng cược của một thương nhân người Mỹ khi ông này cho rằng mình đã thắng qua máy trò chơi có thưởng tại khách sạn Sheraton Sài Gòn tại TPHCM.

55 triệu USD, tính tròn ra là 1100 tỷ. Để có từng ấy tiền lúc này, chỉ có thể trông chờ vào vận may, thật may.

Và ở EURO, khi phải thức đến gần 2 giờ sáng, người hâm mộ vẫn phải chờ vận may và hy vọng là một trận đấu đáng để bỏ sức thức đêm chứ không phải là những trận đấu được bảo trợ bởi những hãng tân dược chuyên sản xuất thuốc ngủ.

Mới đây, một nhà báo đã nhắc cho chúng ta rằng, người Việt Nam phải xem những trận cầu tiền tỷ, theo nghĩa đen. Có ý nếu chia tiền bản quyền truyền hình thì mỗi trận đấu của EURO có giá gần… 3 tỷ đồng.

Chẳng nhẽ nó không mang đến một lợi ích gì? Thực ra là có. Bóng đá cho chúng ta thấy hạnh phúc vì đó là lý do để thức thay vì những ngày khó ngủ tính kế mưu sinh.



Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn