Áp đảo toàn diện, ĐTVN dễ dàng đánh bại Mozambique

Tổng hợpThứ Bảy, 23/06/2012 03:03:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ có 1 bàn thắng được ghi nhưng ĐTVN đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn cả một chiến thắng.

(VTC News)- Liên tiếp tạo được các cơ hội ăn bàn nhưng đều bỏ lỡ, ĐTVN đành hài lòng với chiến thắng bằng cách biệt tối thiểu.


Dù đang vào mùa Euro nhưng những thông tin về đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Sau hai trận ra quân gặp Trung Quốc và Hongkong (Trung Quốc), tân HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã tìm ra được bộ khung ăn ý cho ĐTQG, đồng thời để lại được những dấu ấn đầu tiên của mình trong lối chơi của đội tuyển.

Hai đội ra sân (Ảnh: Quang Minh)

Vì thế, trận đấu với Mozambique sẽ là thêm một cơ hội nữa để ĐTVN tập dượt, chuẩn bị thật tốt cho hành trình chinh phục AFF Cup 2012 tổ chức vào cuối năm. Về phần đội khách, dù không sở hữu tên tuổi nào lớn nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Gert Engels vốn không xa lạ đối với bóng đá châu Á khi từng 10 cầm quân tại J-League, ĐT Mozambique vẫn được được giới chuyên môn đánh giá là “thuốc thử liều cao” đối với ĐTVN.


Đưa ra sân đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, ĐTVN tự tin thi đấu ngang ngửa với đối phương. Tuy nhiên, lợi thế về mặt thể hình, thể lực đã giúp đội bóng châu Phi nhanh chóng tung ra những đòn tấn công đáp trả. Bóng đã một lần chui vào lưới Mạnh Dũng sau pha đá phản của Minh Đức nhưng rất may, trọng tài đã thổi phạt cầu thủ Mozambique vì tình huống phạm lỗi trước đó.


May mắn thoát được bàn thua, ĐTVN càng chơi càng hưng phấn, tiếp tục sử dụng lối đá phối hợp ban bóng ở đoạn nhỏ hòng tìm đường tiếp cận cầu môn Gabriel.

ĐTVN tạo được sức ép đáng kể lên phần sân đối phương


Trong lối chơi đó, Thành Lương chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Tiền vệ đang khoác áo CLB Bóng đá Hà Nội thường xuyên bó vào trong chơi như một tiền đạo ảo. Tốc độ và kĩ thuật của "Sóc nhỏ" đã khiến hậu vệ Mozambique nhiều phen bối rối. Chỉ tiếc, Thành Lương vẫn thiếu một chút sức mạnh ở các tình huống cuối cùng.


Bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn, ĐTVN suýt chút nữa đã phải trả giá. Phút 40, thủ môn Mạnh Dũng lóng ngóng mắc sai lầm, để bóng ói ra đúng tầm khống chế của tiền đạo đội bạn. Lần này, đến lượt Minh Đức lập công, bay người cản phá cú sút cực mạnh của cầu thủ Mozambique.


May cho ĐTVN


Hiệp 1 qua đi mà thế quân bình về mặt tỉ số chưa bị phá vỡ song người hâm mộ Việt Nam có thể cảm thấy hài lòng với màn trình diễn vừa qua của thầy trò Phan Thanh Hùng.


Bước sang hiệp 2, nét khởi sắc trong lối chơi của ĐTVN vẫn được duy trì nhưng mọi đường bóng đều dừng lại trước vạch vôi cầu môn đội khách. HLV Phan Thanh Hùng buộc phải đưa ra những sự thay đổi đầu tiên về mặt nhân sự với sự có mặt của Mai Tiến Thành bên hành lang cánh trái. Thanh Hưng cũng được rút ra nghỉ, thế chỗ anh là Võ Duy Nam.

Gần như ngay lập tức sau 2 sự thay đổi người liên tiếp của ĐTVN, lưới của Mozambique đã rung lên. Phút 63, hậu vệ đội bạn đánh đầu phản lưới nhà, mang về lợi thế đáng kể cho đội bóng áo trắng.

1-0 cho ĐTVN




Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, HLV Phan Thanh Hùng mạnh dạn tung thêm vào sân các nhân tố mới. Những điều chỉnh ấy không làm mất đi bản sắc của ĐTVN mà ngược lại cho thấy độ gắn kết rất cao của các tuyển thủ. Chiến thuật 4-4-1-1 được vận hành tương đối nhuyễn và thực sự đã làm điên đảo đội bóng châu Phi.

Bóng thêm một lần nữa tìm đến cột dọc khung thành Gabriel sau cú rướn người dứt điểm của Mai Tiến Thành.

 (Ảnh: Quang Minh)

Không có cơ hội nào được tận dung chính xác hơn và tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến lúc trọng tài chính nổi hồi còi mãn cuộc.

Như vậy đây đã là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của ĐTVN dưới thời tân HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Dù còn nhiều vấn đề cần giải quyết đặc biệt là ở khâu dứt điểm song ĐTVN thực sự đã trình diễn một gương mặt ấn tượng, chuyên nghiệp, giàu sức sống và rất đáng khích lệ.

>>> Xem clip trận đấu

Đội hình thi đấu:

ĐTVN: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Phước Vĩnh, Minh Đức, Hồng Tiến, Thành Lương, Thanh Hưng, Tấn Tài, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Công Vinh,

ĐT Mozambique: Gabriel; Osvaldo, Manuel, Siduque, Ruben, Jeremias, Helder, Mauro, Fernando, Zainadine.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn