Chúng tôi là V.Hải Phòng không phải những "anh Chí"

Thể thaoThứ Sáu, 18/05/2012 10:58:00 +07:00

Bạn hay những khán giả trên sân, xem tivi hay nghe kể có biết tại sao mãi quả 11m mới được thực hiện khi 2 cầu thủ V.HP bị đuổi ra sân rồi không?

Bạn hay những khán giả trên sân, xem tivi hay nghe kể có biết tại sao mãi quả 11m mới được thực hiện khi 2 cầu thủ V.HP bị đuổi ra sân rồi không? Không, đúng không? Vì khi tôi bảo Xuân Việt thay áo vào sân, cầu thủ này lắc đầu có ý từ chối. Nhưng tôi bảo phải vào, thua thì thua rồi, chuyện cũng xảy ra rồi và mình ở trên sân bây giờ phải chấp nhận hết, không làm thế được…”. 

HLV Lê Thụy Hải bắt đầu khi chúng tôi đặt câu hỏi, bằng câu chuyện nội bộ trong khu kỹ thuật V.HP ở giữa lúc “nước sôi, lửa bỏng” nhất...

* Giờ thì tất cả đều cho rằng, việc một nhóm CĐV đất Cảng tấn công TT Võ Minh Trí trên đường về chẳng qua là do bị kích động bởi những gì diễn ra trên sân, trong đó có phản ứng của ông Hải “lơ”?

Khi Ngọc Tân và nhiều cầu thủ của tôi phản ứng, tôi không cả dám chạy vào sân, dù nghĩ trong đầu “chết rồi” và biết không thể kiểm soát nổi tình hình. Lúc đó giá như tôi cứ làm liều chạy vào sân can ngăn, chắc chuyện còn to, ầm ỹ hơn nhiều ấy chứ. Và có nói gì, làm gì thì người ta cũng quy chụp khi mình phạm luật, HLV phi vào sân là vi phạm rồi còn cãi gì nữa?

HLV Lê Thụy Hải lời qua tiếng lại với trọng tài Võ Minh Trí

*Nhưng rõ ràng, ông có những phản ứng trước đó?

À, chuyện thế này nhé: Tôi thấy cầu thủ CS.ĐT nằm sân, TT cho săn sóc viên vào, can thiệp y tế ngay trên sân và cho rằng đó là sai luật, dù vô tình hay chủ ý cũng có thể “giúp” chủ nhà câu giờ. Tôi ý kiến, TT Minh Trí chạy lại giải thích về luật. Anh ấy bảo luật mới là thế, đại loại như các bạn đọc báo thấy các TT, quan chức giải thích có 2 cầu thủ nằm sân thì được phép thế. Anh Trí nói vậy, tôi cũng chỉ biết nhún vai chấp nhận chứ có dám cãi nữa đâu.

*Ông Hải “lơ” rõ ràng không hiểu luật?

TT Minh Trí bảo luật mới. Mới nên tôi và có thể nhiều HLV như tôi không biết, không hiểu vì đâu có được phổ cập, được cập nhật qua tài liệu hay các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi nghĩ có thể mình thiếu hiểu biết về luật nên tôi có dám ý kiến gì, chấp nhận luôn khi bị nhắc nhở. Chứ nếu tôi nói, làm gì sai thì lúc đó anh ấy “tha” chắc? Lên khán đài luôn chứ đâu được ở lại chỉ đạo tiếp nhẹ nhàng như thế.

*Về tình huống TT Minh Trí thổi 11m, ông đánh giá sao về mức độ nặng nhẹ?

Đó là nhận định, TT cũng là con người mà và tôi không phán xét đúng sai. Chấp nhận, trên sân các bạn đâu thấy tôi có biểu hiện hay phản ứng gì ở tình huống đó.

Xem qua tivi thấy hành vi, thái độ và “khẩu hình” của TM Ngọc Tân, trung vệ Tiến Thành thì rất xứng đáng bị đuổi và nhận phạt nguội vì phản cảm quá?

Họ bị phạt rồi đó, sai thế thì bị phạt là chính xác và chẳng thể bào chữa cái gì cả. Nhưng bạn có tự hỏi vì sao họ phản ứng điên rồ như thế không?

Vì V.HP đã thua, tâm lý ức chế và cả thói quen xấu?

Nếu học trò của tôi khẳng định ông TT Võ Minh Trí cũng có những biểu hiện, lời lẽ không đúng mực, có tính khiêu khích kiểu chọc điên cầu thủ để họ phát khùng thì có ai tin không? Không, đúng không? Bởi làm gì có máy ghi âm và ai lại đi tin mấy ông cầu thủ trong hoàn cảnh đấy, khi anh Trí đang bị phản ứng và thể hiện sự nghiêm trọng qua những bước chạy, cách rút thẻ như thế?

Ông có đồng ý với quan điểm của số ít, rằng khi tỷ số là 2-0 và trận đấu coi như ngã ngũ, nếu không có quả 11m đó thì V.HP sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi thua như thường?

Nên hỏi mấy ông quan chức Ban TT, hỏi anh Trí rằng: Bóng đá là cuộc chơi của 22 cầu thủ trên sân và TT là người được giao trọng trách, nhiệm vụ gì? Họ phải là người cầm chịch, đảm bảo cuộc chơi hay là thể hiện, thành nhân vật trung tâm gây chú ý?

Có thể TT Minh Trí tin rằng ông ấy làm đúng, cần hành động để đảm bảo sự tốt đẹp lẫn công bằng của cuộc chơi?

Ai đảm bảo, đảm bảo cái gì? Thế họ phạt tôi vì cái gì, khi đơn giản chỉ là một thắc mắc, kiến nghị do “thiếu hiểu biết về luật”? Hay vì cuộc chơi này nó thế, khi giữa chính họ cũng có lắm vấn đề?

 

Vấn đề giữa chính họ, ý ông là…?

VPF và VFF, BTC, Ban TT và vấn đề nội tại của các ông Vua sân cỏ Việt Nam mà lâu nay dư luận vẫn bóng gió chẳng hạn.

Một câu chuyện khác, quá sâu và rộng lại xa chủ đề thực tế. Ví dụ như nỗi lo một đội bóng như V.HP “coi như chết rồi” sẽ chẳng cần giữ gìn và sẵn sàng hành xử kiểu chợ búa bây giờ?

Ý bạn là phá, là “không ăn được thì đạp đổ” à? Xin lỗi, sau chúng tôi là khán giả, là rất nhiều người và nhiều thứ nữa. Chúng tôi đại diện cho một đội bóng, một cái tên và chúng tôi cũng chỉ là dân bóng đá. Tôi già có thể nghỉ chứ đội xuống hạng, cầu thủ có thể làm lại hay đi đội khác, bắt đầu một cuộc sống bóng đá, vấn đề là khác thôi. Còn chuyện “chết rồi”, đúng là cần coi như thế nên tôi luôn bảo cầu thủ đừng có sáo rỗng hay lên gân cốt làm gì. Quan trọng là dám đối diện với sự thật và cố chơi thôi.

Xin cảm ơn!    

Theo TT24h

Bình luận
vtcnews.vn