Lập siêu phẩm, Công Vinh khiến bầu Kiên mở mày mở mặt

Thể thaoChủ Nhật, 19/02/2012 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Với một pha sút phạt tuyệt đẹp mang về bàn gỡ hòa cùng đường chuyền giúp Timothy nâng tỷ số lên 2-1, Công Vinh có một ngày thi đấu chói sáng.

(VTC News) - Với một pha sút phạt tuyệt đẹp mang về bàn gỡ hòa cùng đường chuyền giúp Timothy nâng tỷ số lên 2-1, Công Vinh có một ngày thi đấu chói sáng.

Sau 5 vòng đấu, những gì mà CLB BĐ Hà Nội làm được chỉ khiến nhiều người thất vọng bởi ai cũng hiểu, đội bóng đã được ông bầu Nguyễn Đức Kiên dốc hầu bao đầu tư khá lớn. Sự thất vọng không chỉ đến ở lối chơi tập thể mà còn ở trong từng cá nhân, điển hình là Công Vinh.

Công Vinh xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu cho sự bế tắc của đội bóng thủ đô sau những vòng đã qua. Mọi thứ đã đến giới hạn. Thế cho nên, tiếp TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà vòng đấu này, không ai yêu mến CLB BĐ Hà Nội, nhất là bầu Kiên lại phải vuốt mặt chứng kiến cái thảm cảnh cũ mèm.

Thực tế, ám ảnh của những vòng đấu trước đã hiện về trong suốt 20 phút đầu khi mà CLB BĐ Hà Nội không thể nào tiếp cận được khung thành đội khách. Thậm chí, CLB BĐ Hà Nội còn rơi vào tình thế tồi tệ khi phút 24, họ bị TĐCS Đồng Tháp vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Felix. Rồi tình hình chẳng có gì khả quan hơn cho đội bóng của bầu Kiên đến hết hiệp 1.

 CLB BĐ Hà Nội (trắng) có một hiệp đấu bế tắc (Ảnh: Quang Minh)

Sang hiệp 2 những đôi chân đeo chì của CLB BĐ Hà Nội lại bước vào màn diễn chậm chạp cho dù đội khách chơi bóng cũng chẳng lấy gì làm quyết liệt, khó chịu. Đang đủng đỉnh như kẻ dò đường thì vận may đã đến với đội chủ nhà khi họ bất ngờ được hưởng một quả đá phát trước vạch 16m50. Chẳng là phút 61, trung vệ của CS Đồng Tháp đã phạm lỗi với Timothy lúc nhảy lên tranh chấp bóng bổng.

Trên chấm đá phạt, Công Vinh tự tin thực hiện một cú sút quyết đoán, đưa bóng vượt qua hàng rào, găm vào góc cao khung thành Bửu Ngọc, bất chấp thủ thành của CS Đồng Tháp đã đoán đúng hướng bóng. Bàn gỡ của Công Vinh như một mũi tên trúng hai đích. Một mặt nó giải tỏa áp lực cho chính Công Vinh, một mặt giải tỏa cho toàn đội bóng để từ đó, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh chơi khởi sắc hơn.

Pha đá phạt thành bàn của Công Vinh (Ảnh: Quang Minh) 

Phút 68, Công Vinh tung ra một đường chuyền khá khó chịu vào vòng cấm TĐCS Đồng Tháp, trung vệ đội khách và thủ thành Bửu Ngọc thiếu dứt khoát trong tình huống băng ra, tạo cơ hội cho Timothy thoát xuống, tâng bóng khéo léo qua tay Bửu Ngọc, nâng tỷ số lên 2-1.

CLB BĐ Hà Nội sau đó còn có rất nhiều tình huống ăn bàn mười mươi, nhưng sự chủ quan lẫn sự vô duyên của các chân sút đội bóng thủ đô đã phung phí tất cả. May cho họ là ở bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ bưng biền cũng không một lần tận dụng thành công cơ hội của mình.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước TĐCS Đồng Tháp, CLB BĐ Hà Nội đã tạm thả lỏng đôi chút sau hai vòng đấu toàn thua cùng nỗi “sợ hãi” thường trực có lúc đã căng lên như dây đàn.



Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Minh Phong, Xuân Luân, Trọng Lộc, Công Vinh, Timothy, Thành Lương, Yves, Brewah, Ngọc Anh, Hải Nam, Công Minh.

CS.ĐT: Bửu Ngọc, Văn Hậu, Thanh Hiền, Thanh Hào, Hải Dương, Minh Lợi, Văn Quí, Felix, Hải Anh, Sydney, Hodges.

Kết quả vòng 6 giải VĐQG Eximbank 2012, ngày 19/2/2012

Ngày

Giờ

Sân

MT

Trận đấu

Kết quả

Chủ Nhật
19/02

16h10

Lạch Tray

39

Vicem Hải Phòng

Khatoco Khánh Hòa

3-1

16h10

Kiên Giang

40

Kienlongbank K.Giang

XM The Vissai NB

0-0

16h00

Hàng Đẫy

41

CLB Bóng đá Hà Nội

TĐCS Đồng Tháp

2-1

16h10

Chi Lăng

42

SHB Đà Nẵng

Hà Nội T&T

2-0

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn