HLV Lê Thụy Hải: Có xứng danh thợ hàn 03/02/2012 11:00
V.Hải Phòng “bắt đáy” bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu ở Super League chưa phải là điều tồi tệ nhất mà họ phải gánh chịu trong ít nhất 5 mùa giải gần đây. Năm 2009, ở thời điểm sau khi sa thải A.Riedl (cũng chỉ sau 3 vòng đầu tiên ở V.League), V.Hải Phòng đội sổ ở các vòng 5 và 6 nhưng cuối cùng thì họ cũng cán đích một cách rất khả quan là hạng 7 chung cuộc.

Vấn đề của V.Hải Phòng giờ đây không phải là chuyện thứ hạng mà là sự sụt giảm khán giả rất thất vọng- hậu quả của lối chơi vô hồn và những rạn nứt giữa BHL và cầu thủ, giữa các nhóm cầu thủ với nhau. Họ cần một thợ hàn trước khi cần một kiến trúc sư, vì thế ông Lê Thụy Hải được mời với nhiệm vụ trước mắt là hàn gắn lại các mối quan hệ trong đội bóng.Liệu ông Hải, với một cá tính đặc biệt sẽ là một thợ hàn ở V.Hải Phòng.

Chữa cháy giỏi 

Trước khi về V.Hải Phòng, ông Lê Thụy Hải đã ít nhất 3 lần được “mời” chữa cháy. Điều trùng hợp là khi về B.Bình Dương năm 2006 (thay ông Đoàn Minh Xương) hay Thể Công năm 2009 (thay Vương Tiến Dũng), vị trí của đội bóng mà ông Hải nhận lời về đều đứng ở vị trí rất đen đủi: thứ 13/14 đội trong bảng xếp hạng.

Có xứng danh “thợ hàn”? 

Cho đến giờ, ông Hải vẫn không giấu giếm khả năng chữa cháy siêu việt của mình ở mùa giải 2006. B.Bình Dương- một đội bóng nhà giàu, một đội hình nhiều sao “bỗng nhiên” trượt một mạch 4 trận thua để “chết” ở tọa độ 13. Ấy thế mà ông Hải về, trong lễ ra mắt đã nói một câu rất “sốc” trước mặt các cầu thủ: “Bây giờ chúng ta đứng thứ 13, nhưng vẫn phải giữ mục tiêu vô địch”.

Cứ như là nói đùa, nhưng ông Hải tự tin bởi khả năng “đọc bệnh” được B.Bình Dương lúc ấy không phải là vấn đề lực lượng (có ít nhất 5 cầu thủ thuộc quân số ĐTQG và ngoại binh tốt) mà chính là ở “cái đầu” và mối rạn nứt trong đội bóng. Thế là ông Hải phải “hàn”. Hành trình này không dễ dàng, bởi 4 trận sau đó, vị trí của B.Bình Dương mới cải thiện được…hai bậc, tức là đứng vị trí 11 sau vòng 14.

Cái may của ông Hải thời điểm đó là được lãnh đạo ủng hộ và sau đó là được chính các cầu thủ ủng hộ. Cú vượt thác thần kỳ của B.Bình Dương 2006 khởi nguồn từ vị trí thứ hai từ dưới lên và kết thúc giải ở vị trí thứ hai từ trên xuống.

Nhưng

Sự phức tạp của bóng đá Việt không cho phép bất kỳ con đường nào trải hoa hồng. Ông Hải tự tin (và tự hào) về khả năng chữa cháy và làm thợ hàn của mình nhưng cũng có lúc thất vọng đến cùng cực để rồi tuyên bố rất thẳng thắn là “không làm được” và “xin từ chức”.

Lạch Tray đi dễ khó về (Ảnh: Quang Minh)

Năm 2009, khi về “chữa” Thể Công, sau chuỗi trận cực thành công thì đội bóng bỗng quay được và rơi đúng vào chu kỳ khủng hoảng với 4-5 trận không thắng. Giỏi như ông Hải và đọc vị được ý định của các cầu thủ cũng phải chán nản. Nhân không hòa và kết cục rời Thể Công của ông Hải được báo trước khi mùa giải kết thúc.

Hay câu chuyện khi ông Lê Thụy Hải về “cứu” V.Ninh Bình mùa 2010, chỉ hơn tháng sau khi nhận nhiệm vụ, ông Hải gọi điện cho bầu Trường xin từ chức. Lý do là quân quá yếu không thể đạt mục tiêu top 5. Thực tế thì ai cũng hiểu là chính ông Hải không “hàn” được mối quan hệ của mình với các cộng sự.

Hải Phòng 

Ông Hải không phải là người mờ mắt vì khoản tiền khủng mà V.Hải Phòng hứa trả, cũng không phải là người không biết đây chính là cái cối xay HLV khổng lồ ở V.League- nơi mà những lão làng khác như Trần Bình Sự, Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng nếm trải thăng trầm, đắng cay ngọt bùi.

Như một người khát khao đi chinh phục, ông Hải cảm thấy hoặc ngửi thấy hương vị thành công trong một mớ hỗn độn như V.Hải Phòng hiện tại.

Trước mắt, ông Hải được cầu thủ ủng hộ, quan trọng được người hâm mộ “ưng cái bụng”, được lãnh đạo ưu ái. Có vẻ như về với V.Hải Phòng thời điểm này giống với thời điểm ông Hải về B.Bình Dương 6 năm trước.

Khi người Hải Phòng không tìm thấy ở HLV Đình Hưng cái “chất” Hải Phòng thì ông Hải phù hợp: sự ngang tàng, muốn nổi bật, thích và có khả năng làm khác người.

Đưa ông Hải về để vượt cạn và lấy thành tích là câu chuyện của tương lai. Cái mà người ta cần ở ông Lê Thụy Hải- một thợ hàn lại là sự thay đổi, làn gió mới trong cách chơi của đội bóng- một cái gì đó thật “đặc biệt” để kéo khán giả đến chật sân Lạch Tray.

Như thế đã là lãi rồi.

Tin liên quan

» VFF bị nhắc nhở, Super League sắp mất tên
» Loạn đả sân Thống Nhất: Người châm ngòi nổ vô can
» Bầu Kiên, bầu Đức: Xin đừng “dung dăng dung dẻ”
» Vẫn “tẩn nhau” kìa, VPF ơi!
» Thanh Hóa "đá láo": Sắp thành thói quen?
» Super League: Nhận án "chung thân" vẫn vào sân cầm còi
» Thói quen bạo lực
» Clip: Hai pha kungfu rợn người ở sân Vinh
» Vụ ẩu đả tại Thống Nhất: Kesley xúc phạm mẹ Sunday?
» HLV Lê Thụy Hải: V. Hải Phòng đang là đống lửa cháy

Minh Anh (TT24h)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày