V.Hải Phòng may mắn có điểm tại Lạch Tray

Thể thaoThứ Bảy, 07/01/2012 05:25:00 +07:00

(VTC News)- Đội bóng đất Cảng thể hiện một phong độ nhạt nhòa trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới.

(VTC News)- Đội bóng đất Cảng thể hiện một phong độ nhạt nhòa trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới.

Ngay sau màn chào cờ trên sân, 1 quả pháo sáng đã được ném xuống trúng khu vực ngồi của BHL và cầu thủ đội khách

Cách khủng bố tinh thần đội khách của các cổ động viên quá khích Hải Phòng? (Ảnh: Quang Minh)


Bước vào trận đấu, cả 2 đội đều đưa ra sân những cầu thủ quan trọng nhất của mình như bộ ba tấn công Fagan-Kavin-Đình Tùng (V.HP) hay Việt Cường, Tài Em, Quang Hải bên phía đội khách. Nhưng trong một ngày lạnh buốt tại Lạch Tray, chỉ có đội khách là thể hiện được sức mạnh của mình khi liên tiếp tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đậu Ngọc Tân.

Đình Tùng nhạt nhòa (Ảnh: Quang Minh)

Ngay ở phút thứ 22, Quang Hải lừa qua cả thủ môn V.HP để dứt điểm cận thành, nhưng rất may cho đội chủ nhà là Trọng Nghĩa đã kịp thời lao về cản phá. Cựu cầu thủ của Khánh Hòa chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công của đội bóng Sài Thành khi anh cùng với Tài Em liên tục làm khổ hàng phòng ngự đội chủ nhà với những pha phối hợp ăn ý và kỹ thuật của mình.

Liên tiếp ở các phút 31 và 36, Tài Em có 2 pha dứt điểm rất nguy hiểm buộc Ngọc Tân phải trổ hết tài nghệ cản phá. Nhưng rồi điều gì phải đến đã đến, lối chơi rời rạc của đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 38 sau pha dứt điểm đẹp như mơ của Quang Hải tung lưới Ngọc Tân. 1-0 cho đội khách và các khán đài Lạch Tray chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

Đầu hiệp 2, đội chủ nhà củng cố hàng công bằng cách đưa Thiago vào sân thay cho Ansah.

Đúng phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Thiago có cú sút kỹ thuật ngay trong vòng cấm địa khiến thủ môn Thế Anh phải bó tay, cân bằng tỷ số 1-1 cho V.HP.

 


Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn