(VTC News) – Thêm một lần nữa, đội bóng của bầu Hiển lại giành chiến thắng sát nút trước đội bóng của bầu Kiên và lần này, chiến thắng có ý nghĩa hơn khi cuộc đụng độ thuộc về các đàn anh ở vòng 1 Super League 2012. Đội trưởng Thành Lương của CLB BĐ Hà Nội và Cao Sỹ Cường của Hà Nội T&T. (Ảnh: Quang Minh)
Dù khán đài B sân Hàng Đẫy vẫn là một khoảng trống lớn, nhưng khán đài A hai tầng của sân đấu này đã được lấp đầy. Đây có lẽ là trận derby Thủ đô thu hút được nhiều người đến sân nhất trong vòng vài năm trở lại đây.
Với không khí náo nhiệt hơn thường lệ ấy, hai đội bóng cũng đã không phụ lòng khán giả khi chơi một trận không khoan nhượng.
Cả hai vào trận khá chậm rãi do đôi bên đã quá hiểu nhau, đồng thời đây cũng là trận đấu mở màn mùa giải với nhiều điểm chuyên môn còn chưa ăn khớp. Mặt khác, tính chặt chẽ được duy trì cao độ trong phần lớn thời gian của trận đấu nên không có nhiều khoảng trống để các bên tung hoành, bắn phá.
45 phút đầu tiên, cơ hội được chia đều cho mỗi bên. Đội bóng của bầu Kiên có cơ hội mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 khi Timothy dũng mãnh áp sát khiến hai trung vệ Hà Nội T&T phạm sai lầm. Rất tiếc, cú ra chân khi đối mặt với thủ thành Hồng Sơn của tiền đạo mang áo số 10 lại thiếu lực và cả độ chuẩn xác. Niềm vui của Văn Quyết và đội trưởng Cristiano khi Hà Nội T&T có bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Quang Minh)
Hà Nội T&T ngay sau đấy có câu trả lời với một pha kết thúc đi chệch cột dọc khung thành Đức Cường của Gonzalo. Trước đó, bộ ba Ngọc Duy, Văn Quyết, Gonzalo đã có một bài phối hợp ngắn nhuần nhuyễn, xuyên phá hàng thủ CLB Bóng đá Hà Nội.
Sang hiệp 2, Hà Nội T&T có một số điều chỉnh trong lối chơi và chủ động hơn trong việc cầm bóng, điều tiết trận đấu. Đáng chú ý là những pha chuyền dài cho Samson bứt tốc hay tạt bổng sở trường cho Gonzalo bật cao đánh đầu liên tục được thực hiện.
Phút 52 từ một pha đá phạt bên cánh phải, bóng được tiền vệ Ngọc Duy treo vào trong vòng cấm, một loạt bóng áo trắng băng vào hụt trước khi bóng hạ thấp và chạm đầu trung vệ đội trưởng Cristiano đi vào góc xa khung thành Đức Cường. Hà Nội T&T vượt lên dẫn trước.
Có bàn thắng, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chủ động đá lùi, chơi phòng ngự phản công. Lối đá này tiếp tục phát huy tính nguy hiểm khi bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ còn đường dâng lên tìm bàn gỡ. Những phút cuối trận, trận đấu trở nên quyết liệt hơn, nhưng không có pha bóng nào tỏ ra ác ý. (Ảnh: Quang Minh) Kết quả vòng 1 giải Ngoại hạng Eximbank 2012 Ngày Giờ Sân MT Trận đấu Kết quả Thứ Bảy 16h10 Pleiku 1 Hoàng Anh Gia Lai Vicem Hải Phòng 3-1 18h30 Bình Dương 2 B.Bình Dương Kienlongbank KG 2-0 Chủ Nhật 01/01/2012 16h20 Vinh 3 SLNA Thanh Hóa 0-0 16h10 Thống Nhất 4 Navibank Sài Gòn Sài Gòn FC 2-2 16h10 Hàng Đẫy 5 CLB Bóng đá HN Hà Nội T&T 0-1 16h10 Ninh Bình 6 XM The Vissai NB TĐCS Đồng Tháp 2-2 16h20 Chi Lăng 7 SHB Đà Nẵng K. Khánh Hòa 3-2 BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 1 SUPER LEAGUE EXIMBANK 2012 XH Đội ST T H B Điểm BT BTSK BB HS TV TĐ 1 Hoàng Anh Gia Lai 1 1 0 0 3 3 0 1 2 3 0 2 Becamex Bình Dương 1 1 0 0 3 2 0 0 2 1 0 3 SHB Đà Nẵng 1 1 0 0 3 3 0 2 1 3 0 4 Hà Nội T&T 1 1 0 0 3 1 1 0 1 3 0 5 Sài Gòn FC 1 0 1 0 1 2 2 2 0 4 0 5 TĐCS Đồng Tháp 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 0 7 Navibank Sài Gòn 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 7 XM The Vissai NB 1 0 1 0 1 2 0 2 0 3 0 9 Sông Lam Nghệ An 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 9 Thanh Hóa 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 Khatoco Khánh Hòa 1 0 0 1 0 2 2 3 -1 1 0 12 CLB bóng đá Hà Nội 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 3 0 13 Vicem Hải Phòng 1 0 0 1 0 1 1 3 -2 3 0 14 Kienlongbank Kiên Giang 1 0 0 1 0 0 0 2 -2 3 0
Kể từ đây trận đấu trở nên nhanh hơn, quyết liệt hơn với nhiều pha áp thành của cả hai bên. Nỗ lực tìm bàn gỡ của CLB BĐ Hà Nội không thành khi họ còn thiếu chính xác và may mắn trong những tình huống cuối cùng. Trong khi đó, cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 của Hà Nội T&T cũng không phải nhỏ, song cũng thiếu sự chính xác, tính quyết đoán cần thiết như đối phương.
Giành chiến thắng sát nút 1-0, bầu Hiển lần thứ hai trong hai ngày nhận được quả ngọt trước các đội bóng của bầu Kiên.
31/12/2011
Thống kê vòng 1 Super League Eximbank 2012
Tổng số bàn thắng: 20 bàn, trung bình: 2,85 bàn/trận
Tổng số thẻ vàng: 32 thẻ, trung bình: 4,57 thẻ/trận
Tổng số thẻ đỏ: 0 thẻ
Tổng số khán giả: 42.000 người, trung bình: 6.000 người/trận
Đông Quang
Bình luận