Lật lại những nghi án tại các kỳ SEA Games (Kỳ 4)

Thể thaoThứ Bảy, 15/10/2011 09:00:00 +07:00

Một vụ tiêu cực được khui ra ánh sáng và 7 cầu thủ U.23 VN ra tòa, khi trận đấu với Myanmar ở vòng bảng U.23 VN “chỉ thắng 1-0” được chọn để “đánh án”.

EA Games 2005 ở Philippines khép lại với thất bại 0-3 trước Thái Lan ở trận chung kết và một sự kiện chấn động BĐVN: Một vụ tiêu cực được khui ra ánh sáng và 7 cầu thủ U.23 VN ra tòa, khi trận đấu với Myanmar ở vòng bảng U.23 VN “chỉ thắng 1-0” được chọn để “đánh án”.
“Đám ma” sau chiến thắng

Lượt trận thứ 3 vòng bảng, sau khi vượt qua U.23 Singapore 2-1 rồi đại thắng U.23 Lào 8-2 với khí thế lên hừng hực, nếu U.23 VN thắng U.23 Myanmar thì sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng tránh được Thái Lan. Và ở trận đấu quyết định đó, U.21 VN thắng nhẹ nhàng 1-0 hoàn thành chỉ tiêu.

Một thế hệ "nhúng chàm"

Nhưng ở Circle Inn tối ngày 24/11/2005 đó không một tiếng cười. Một không khí nặng nề bao trùm khi cả những người liên quan đến U.23 VN lẫn cánh phóng viên đến gần cả trăm người ở chung khách sạn, tất cả đều lờ mờ “có chuyện gì đó đang diễn ra”. 
Ở quầy bar, khi thấy cánh phóng viên rụt rè với những câu hỏi và dư âm của một chiến thắng nhiều biểu hiện lạ đến khó hiểu, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Hùng Dũng đã chủ động kéo ghế lại, mời mấy anh em cốc bia. Không hề giống các quan chức VFF đi cùng, ông Dũng rất thẳng thắn khi chia sẻ cảm giác bức xúc, mệt mỏi của mình.

Ông bắt đầu câu chuyện với kỷ niệm buồn với ông trọng tài người Hàn Quốc bắt chính trận chung kết Tiger 1998 mà ĐTVN thua đau đớn Singapore bởi cái lưng của Sasi Kumar ở Hàng Đẫy. Ông kể rằng người điều khiển trận đấu đó đã rất thắc mắc khi nhắc lại tình huống thua của ĐTVN, trong pha tranh chấp trong vòng 5m50 đó, tại sao thủ môn ĐTVN không ngã hay hét to báo hiệu phạm lỗi. Chỉ cần ngã thôi, ông sẽ thổi phạt. Nhưng không có phản ứng gì để rồi bàn thắng phải được công nhận, trong sự ngạc nhiên của chính ông này. 
Ông Dũng khi đó nói như khóc khi kể về chuyện đi lo và lời hứa thưởng tiền tỷ nếu U.23 VN vô địch cũng như cái kế hoạch bị hủy khi định thuê cả chuyên cơ chở CĐV từ Việt Nam sang Bacolod cổ vũ.
Không nói thẳng, nhưng ông ám chỉ và đồng cảm với những nghi ngờ “có vấn đề” sau chiến thắng của U.23 VN.
Và sự thật ai cũng hiểu
Khi vụ án 7 cầu thủ U.23 VN thống nhất chỉ thắng Myanmar 1-0 bị khui ra, 2 trong số những nhân vật phải hứng búa rìu dư luận ác liệt nhất là trợ lý Lê Thụy Hải và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn kiêm Trưởng đoàn Lê Thế Thọ.
Tài Em là một trong những cầu thủ giữ được cái tâm của mình
Ông Hải là người có mặt trong phòng trợ lý ngôn ngữ Hùng Cường khi đội trưởng Tài Em báo cáo việc được rủ rê “chỉ thắng 1 quả” trước trận đấu còn ông Thọ là người được cấp dưới chuyển thông tin lên để xử lý. Tội của họ là đã không tìm cách ngăn chặn vụ việc để rồi sau đó, những tài năng mới ngoài 20 tuổi của BĐVN dính vào vòng lao lý.
Thực ra, khi vụ án nổ ra, chỉ trích hay đổ tội rất dễ. Nhưng có mặt ở Bacolod và với BĐVN thời điểm đó, có thể hiểu cái khó và cách xử sự vẫn bị xem là “vô trách nhiệm” của những người có trách nhiệm. Bởi U.23 VN đang đá giải và một chuyện ghê ghớm như vậy được đưa ra xử lý sẽ tác động rất lớn có thể phá hỏng tất cả. Ai dám làm ầm ỹ lên, nhất là U.23 VN vẫn quyết thắng và với BĐVN ở cấp ĐTQG tại nhiều giải lớn, những trận đấu như vậy không phải cái gì quá đặc biệt?!
Thật khó tin khi sau đó có người khẳng định không được báo cáo hay biết gì về âm mưu “chỉ thắng 1-0” đó. Bởi những gì nhìn thấy trên sân, cách ông Riedl thay người rồi cả phản ứng trong phòng họp báo lẫn tiếng lầm bầm chửi thề khi mặt hằm hằm bước ra mà rất nhiều người nghe thấy, rõ ràng đến cả ông Riedl cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Và trong câu chuyện với cánh phóng viên bên cốc bia của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, gần như tất cả chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau: Tất cả đều biết, nhưng “biết chỉ để biết thế thôi, như chính lời khuyên của một trợ lý sau trận đấu khi chia sẻ về những ngạc nhiên từ chiến thắng. 

 Sẽ thế nào nếu những nỗi đau tương tự lại tái diễn?  

Đã không ai làm gì hoặc dám làm gì, trước lẫn sau “trận đấu lịch sử” đó. Tất cả đều cố gắng bình thường hóa rồi tin và hy vọng rằng những cảnh báo đưa ra là đủ để ngăn chặn, cho sự an toàn của không chỉ U.23 VN khi trước mắt còn bán kết rồi chung kết và cơ hội vô địch sáng choang. 
Những người có trách nhiệm đều không dám và muốn làm điều gì đó dù biết tiêu cực, đó là sự thật ở thời điểm đó. Và vụ án chấn động khiến BĐVN mất rất nhiều đó chỉ được khui ra khi SEA Games 23 kết thúc với nỗi đau 0-3 trước Thái Lan ở trận chung kết cùng như dư âm của nó, nhờ những bằng chứng của cơ quan điều tra với những nhân viên an ninh không phải ai cũng biết, ẩn mặt theo sát từng động thái của U.23 VN.
Một nỗi đau bắt đầu từ lời tố cáo rất dũng cảm của một cầu thủ và cả quyết tâm làm sạch BĐVN dù chấp nhận hy sinh. Nhưng có lẽ, nó để lại vết sẹo và những tổn thương quá lớn khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Sẽ thế nào nếu những nỗi đau tương tự lại tái diễn? 

Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn