Hai lần dẫn trước, U23 VN vẫn bị cưa điểm đáng tiếc

Thể thaoThứ Năm, 22/09/2011 08:31:00 +07:00

(VTC News) – Hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng U23 Việt Nam đều không bảo vệ được thành quả và chị chấp nhận chia điểm trước Học viện Aspire Qatar.

(VTC News) – Hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng U23 Việt Nam đều không bảo vệ được thành quả và chấp nhận phải chia điểm với Học viện Aspire Qatar.

U23 Việt Nam tiếp tục được HLV Falko Goetz cho thử nghiệm với sơ đồ 4-4-2 trong trận đấu gặp Học viện Aspire Qatar. Tuy nhiên ở trận đấu này phần lớn các vị trí đã có sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận gặp SV Hàn Quốc.

Trấn giữ khung thành là thủ môn Ngọc Bửu, cặp trung vệ là Thanh Hào và Huỳnh Phú. Văn Hoàn được đá ngay từ đầu cùng Ngọc Anh tạo thành cặp hậu vệ biên. Trên hàng tiền vệ, Thái Dương đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng còn Trọng Hoàng đá hộ công, hai biên là Thành Trung cùng Văn Quyết trở lại vị trí sở trường. Cặp tiền đạo là Hoàng Thiên và Văn Thắng.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam (Ảnh: VSI) 

Vẫn là lối nhập cuộc nhanh, mạnh, cơ động, U23 Việt Nam sớm kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra thế chủ động trong lối chơi. Cũng vì thế những cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về đội bóng chủ nhà.

Phút thứ 10, tiền đạo trẻ Hoàng Thiên bất ngờ tung ra một cú cứa lòng ngẫu hứng vào góc xa khung thành thủ môn  Guy của Aspire. Tiếc rằng bóng đã không đi trúng đích. Và 4 phút sau đến lượt Văn Quyết làm người hâm mộ mừng hụt với cú sút bằng chân trái đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiền vệ của Hà Nội T&T trước đó đã có tình huống đi bóng khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương.

Được tạo nhiều cơ hội, nhưng Văn Quyết (12) chưa thể hiện được nhiều (Ảnh: VSI) 

Phút 17 đến lượt đội bạn có câu trả lời bằng pha phá bẫy việt vị bên cánh trái, rất may người băng xuống dứt điểm là Jasper lại thiếu chính xác ở góc hẹp.

Tưởng rằng hiệp đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì vào đúng phút 44, Trọng Hoàng phối hợp cùng Thành Trung ở góc vạch 16m50, trước khi bóng được trả lại cho tiền vệ SLNA tung ra một cú sút trái phá từ ngoài vòng ngoài vòng cấm mở tỷ số.

Sự trở lại của Trọng Hoàng thổi một luồng sinh khí mới, mạnh mẽ hơn lên toàn đội (Ảnh: VSI) 

Thế nhưng niềm vui của U23 Việt Nam ngắn chẳng tày gang, một phút sau, sự thiếu tập trung của bộ đôi trung vệ là Thanh Hào và Huỳnh Phú đã để cho Jasper thoát xuống, lạnh lùng hạ gục Bửu Ngọc, san bằng cách biệt cho đại diện Tây Á.

Bước vào hiệp 2, HLV Falko Goetz quyết định tăng cường sức tấn công cho U23 Việt Nam bằng việc rút tiền vệ Văn Quyết ra sân, thay vào bằng tiền đạo Đình Tùng. Bên cạnh đó, ông còn đưa Hoàng Thịnh vào thế chỗ Thái Dương ở vị trí tiền vệ trụ, Tấn Đạt thay Ngọc Anh ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Sự thay đổi của ông Goetz nhanh chóng cho thấy sức khác biệt khi ở phút 52, bằng sức rướn tuyệt vời, Đình Tùng đã vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ bạn, thoát xuống tung ra một cú sút đầy quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước nhưng rồi không bảo vệ được thành quả (Ảnh: Quang Minh) 

Phút 69 sau một tình huống thiếu dứt khoát trong vòng cấm, dù rất đông cầu thủ nhà trong vòng cấm nhưng U23 Việt Nam vẫn để sổng Jasper lần thứ hai ghi bàn quân bình tỷ số cho đội bóng đến từ Tây Á.

Ngay bàn thua, U23 Việt Nam có cơ hội vượt lên một lần nữa nhưng rất tiếc, Thành Trung có vẻ bị bất ngờ sau tình huống sút hụt của đồng đội, anh đệm bóng vọt xà khi cách khung thành chưa đầy 10m.

Phút 80 Văn Thắng nhận đường chuyền thông minh của Thành Lương vặn sườn một trung vệ Aspire trước khi tung ra cú sút, nhưng một lần nữa bóng lại đi ra sau cầu môn.

Những phút cuối trận dù chơi rất nỗ lực nhưng U23 Việt Nam không thể có được bàn thắng thứ 3 và đành chấp nhận chia điểm một cách đáng tiếc. Chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đã hết cơ hội vô địch tại giải đấu năm nay.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn