Người hâm mộ Việt Nam cần lắm những người như ông Kiên

Thể thaoThứ Sáu, 09/09/2011 04:11:00 +07:00

(VTC News) – Đó là khẳng định của Nghệ sĩ Đức Trung – Chủ nhiệm Hội CĐV Việt Nam xung quanh những phát biểu của bầu Kiên- Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội ACB.

(VTC News) – Đó là khẳng định của Nghệ sĩ Đức Trung – Chủ nhiệm Hội CĐV Việt Nam xung quanh những phát biểu của Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội ACB tại buổi lễ Tổng kết giải V.League 2011.

Sau khi toàn văn bài phát biểu gây sốc của bầu Kiên được đăng tải, PV VTC News đã có buổi trao đổi với nghệ sĩ Đức Trung- Chủ nhiệm hội CĐV Việt Nam xung quanh những ung nhọt của nền bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam cần những người tâm huyết như bầu Kiên (Ảnh: Quang Minh)

PV:Ông có theo dõi buổi Tổng kết V.League 2011 của BTC giải qua các phương tiện thông tin đại chúng ?


NS Đức Trung: Tôi có theo dõi trên truyền hình ngày hôm qua về buổi tổng kết giải V.League 2011. Tôi rất ấn tượng với những phát biểu thẳng thắng của ông Nguyễn Đức Kiên – Chủ tịch CLB Hà Nội ACB.

Quả thật sau 11 năm mới có một người như ông Kiên dám đứng ra nói thẳng về những bất cập của giải đấu. Đây là một sự bùng nổ, một bước phá cách, nó xóa đi những sự lặp lại của 10 cuộc Tổng kết đã qua.
Những gì ông Kiên nêu ra là một thực trạng cần phải nhìn thẳng và nó đã khiến những người làm bóng đá thực sự phải suy nghĩ. Bóng đá Việt Nam trong thời gian qua không hiểu sao lại thiếu một tiếng nói như ông Kiên.

- Cá nhân ông cảm thấy thế nào sau những phát biểu của ông Kiên

NS Đức Trung: Tôi đã rất buồn cho bóng đá nước nhà những năm qua. Có quá nhiều thay đổi, và những thay đổi lại có thiên hướng thiếu tích cực nhiều hơn. Dưới góc nhìn của một CĐV thì buồn vì CĐV đến sân đã ít đi. Họ không còn rực lửa như trước. Nguyên nhân của điều này thì anh đã biết. Bóng đá bây giờ có quá ít sự cống hiến, tinh thần thi đấu không còn nhiều sự trong sáng. Đặc biệt tính cạnh tranh lành mạnh giữa các đội bóng cũng đã mất dần.

Những năm trước đây, có thể về mặt chuyên môn, các đội bóng không bằng bây giờ nhưng ngược lại, sức cống hiến và tinh thần thi đấu luôn là động lực thôi thúc khán giả đến sân. Thậm chí chúng tôi còn háo hức, chờ đợi, chen nhau xếp hàng để được vào sân.

Nghệ sĩ Đức Trung trong buổi "hòa giải" giữa cổ động viên SLNA và XM Hải Phòng. 

- Theo ông đâu là lý do khiến cho những người như ông cảm thấy không còn yêu bóng đá nước nhà nữa ?

NS Đức Trung: Bóng đá đúng là phải chị sự chi phối của kinh tế, nhưng cái cách mà bóng đá Việt Nam đã trình diễn xem ra đồng tiền còn đặt nặng hơn cả sức cống hiến của một cuộc chơi. Từ cầu thủ, BHL, đội bóng, trọng tài đến cả BTC giải có cái gì đó bị chi phối rất nặng nề.
Chúng ta cũng có thể thấy một phần của các thức tổ chức đã quá cũ. Sự lặp đi lặp lại của những buổi tổng kết với cái việc không dám nhìn thẳng vào những khuyết điểm khiến cho bóng đá Việt như đi vào ngõ cụt, trì trệ và tụt lại.

-  Ông có nghĩ công tác trọng tài mùa bóng vừa qua như một giọt nước tràn ly khiến ông Kiên đã thẳng thắn đứng ra chỉ trích BTC giải ?

Đúng, tôi không hiểu sao công tác trọng tài mùa bóng vừa qua lại yếu kém đến thế. Nó là giọt nước tràn ly buộc những người có tiếng nói phải lên tiếng.

Sau 10 năm đi qua bình lặng kiểu “thành công tốt đẹp” thì đến năm nay cái “thành công tốt đẹp” đã không thể diễn ra như ý muốn. Tất cả những người làm bóng đá Việt Nam phải ngồi lại, phải đổi mới. Các Doanh nghiệp tham gia vào cuộc chơi cần phải được góp tiếng nói lớn hơn. Bởi họ là một phần quan trọng, chi phối cuộc chơi. Một người như ông Kiên cũng “nhặt sạn”, mười người như ông Kiên thì sạn sẽ được lọc đi rất nhiều.

- Xin cảm ơn ông

Hà Thành (Ghi)


Bình luận
vtcnews.vn