Thanh Hóa quả cảm chia điểm với SHB Đà Nẵng

Thể thaoThứ Bảy, 16/07/2011 03:51:00 +07:00

(VTC News)- Cả V-League hướng về Chi Lăng, nơi thái độ thi đấu của SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa sẽ là minh chứng rõ rệt nhất cho những nghi án bán độ gần đây.

(VTC News)- Cả V-League hướng về Chi Lăng, nơi thái độ thi đấu của SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa sẽ là minh chứng rõ rệt nhất cho những nghi án bán độ gần đây.

Ông Hải "lơ" bị... đình chỉ công tác đúng là một thông tin gây sốc với nhiều người- kể cả với những cầu thủ Thanh Hóa- những người ít nhiều bị chỉ trích sau trận thua "có mùi" trước SLNA hôm thứ 4 vừa rồi. Chính vì thế, việc phải hành quân vào Chi Lăng để gặp thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ là bài test cực khó không chỉ về khả năng mà còn với sức mạnh tinh thần của họ.

Trên băng ghế huấn luyện, tân thuyền trưởng Đàm Văn Hải khẳng định quyết tâm phải thắng dù trên lý thuyết có điểm ở sông Hàn đã là một thành công vang dội ở thời điểm này. Về phía đội chủ nhà, thất bại ở Nha Trang cũng nới rộng khoảng cách với ngôi đầu lên thành 7 điểm, do đó, đánh bại Thanh Hóa là nhiệm vụ bắt buộc để SHB Đà Nẵng nuôi dưỡng hi vọng nhỏ nhoi trên chặng đường cuối của V-League.

Ra quân với đội hình mạnh nhất, Thanh Hóa không hề ngại ngần chơi đôi công với đội chủ nhà. Ngay phút thứ 3, Hoàng Đình Tùng có cơ hội xâm nhập vòng cấm SHB. Đà Nẵng nhưng anh lại dứt điểm đi chệch khung thành. Đội bóng áo da cam cũng có câu trả lời ngay lập tức song sự thiếu vắng Merlo rõ ràng làm cho sự sắc bén của họ giảm đi ít nhiều. Đầu tiên là pha đi bóng kĩ thuật của Thanh Hưng bị đối phương ngăn chặn.Tiếp đấy, lần lượt Văn Hiển rồi thủ môn đội khách phải hết sức nỗ lực mới cứu cho Thanh Hóa khỏi những bàn thua trông thấy.

Sau nửa giờ thi đấu, đội chủ nhà gần như đã kiểm soát được tất cả các điểm nóng trong sân. Sức ép lên khung thành Mạnh Dũng trở nên cực kì dữ dội. Phút 31, Ngọc Thanh nhận đường chuyền tinh tế của Phan Thanh Hưng, dốc bóng lao vào khu vực 16m50, song ở tình huống đối mặt với thủ môn, cựu tiền đạo V.Hải Phòng lại tỏ ra quá chậm chạp trước khi dứt điểm vọt xà ngang. Chân sút Đà Nẵng này tiếp tục vô duyên khi vụng về để bóng vuột khỏi tầm kiểm soát dù sau lưng anh chỉ còn cầu môn trống.

Thực tế, lối đá phòng ngự-phản công của Thanh Hóa cũng suýt nữa sinh "quả ngọt". Dẫu vậy, hoặc là Thanh Bình chơi quá hay hoặc Đình Tùng, Omar tỏ ra hơi "đuối" trong những tình huống hiếm hoi của đội bóng áo xanh.

Kết thúc hiệp 1 vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Điều này khiến 45 phút hiệp 2 chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng.
 
Quả thật, tốc độ trận đấu đã được đẩy cao lên rất nhiều sau giờ giải lao. Liều doping tinh thần trong quãng nghỉ giúp đội khách mạnh dãn đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công về phần sân SHB Đà Nẵng. Sự hưng phấn ấy còn được tăng lên gấp bội khi bàn thắng của Nicolas không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 60, Sunday dứt điểm khéo léo loại bỏ thủ môn Thanh Bình nhưng bóng lại lững thững trôi hết đường biên ngang. Cũng phải nói đến Đình Tùng ở tình huống này, nếu anh nỗ lực chuồi bóng thì nhất định đã phá được thế quân bình về mặt điểm số.

SHB Đà Nẵng ngay lập tức có câu trả lời. Pha phối hợp mẫu mực của các học trò Lê Huỳnh Đức đã biến hàng thủ Thanh Hóa thành những gã hề, nhưng nữ thần may mắn đã một mực lắc đầu chối từ chối.

Sự kịch tính tiếp tục diễn ra trước cầu môn hai đội. Bên phía Thanh Hóa, "hung thần" xuất hiện trong hình hài các tiền đạo ngoại binh; còn Duy Lam là người khiến Mạnh Dũng đôi ba lần toát mồ hôi hột. Thậm chí, Duy Lam còn là tác giả một cú ngã nhạy cảm trong khu vực 16m50 song trọng tài Võ Minh Trí đã không cho SHB Đà Nẵng được hưởng quả 11m.

Duy LNam tiếc 1 thì Văn Thắng bên phía Thanh Hóa còn tiếc 10. Phút 90+2, tận dụng sai lầm của trung vệ SHB, tiền đạo này khéo léo tâng bóng vượt tầm với của Thanh Bình nhưng thêm lần nữa bàn thắng lại nói không với đội khách.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý sau cùng của trận đấu. Chia điểm tại Chi Lăng là một kết quả tốt cho Thanh Hóa; thêm nữa tinh thần thi đấu quả cảm của họ đã phần nào chứng minh trận thua ngược tại sân nhà chỉ là một...tai nạn đáng tiếc. Còn với SHB Đà Nẵng, cuộc đua tam mã tới ngôi vương coi như đã đóng lại.

 SHB Đà Nẵng 0-0 Thanh Hóa (nguồn: thethao24.tv)


Đội hình thi đấu:
SHB.ĐN: Thanh Bình, Minh Phương, Nicolas, Ngọc Thanh, Minh Tuấn, Hải Lâm, Thanh Hưng, Duy Lam, Quốc Anh, Thanh Trung, Tấn Điền,
Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Đình Tùng, Tuấn Tùng, Nguyễn Rodges, Da Silva, Phong Thu, Anh Tuấn, Omar, Mạnh Dũng, Văn Hiển, Sunday.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn