Hai thẻ đỏ, 3 quả penalty, SLNA thua Hòa Phát HN

Thể thaoChủ Nhật, 05/06/2011 07:48:00 +07:00

Bị đội bóng dưới cơ Hòa Phát HN ép sân toàn tập, SLNA rốt cuộc cũng bị "lấm lưng trắng bụng" trên sân Hàng Đẫy.

(VTC News) - Bị đội bóng dưới cơ Hòa Phát HN ép sân toàn tập, SLNA rốt cuộc cũng bị "lấm lưng trắng bụng" trên sân Hàng Đẫy. Trận thua thứ hai liên tiếp không thể khiến đội bóng xứ Nghệ vui nhưng ít nhất, họ cũng được an ủi khi SHB Đà Nẵng cũng ngã ngựa.

Trên sân Chi Lăng, Gaston Merlo đã giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ngay từ phút thứ 7 của trận đấu. Thế nhưng, đó là tất cả những gì đội nhì bảng làm được trong trận đấu này.

Ba phút sau, bắt  nguồn từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Gonzalo bật cao đánh đầu giúp Hà Nội T&T gỡ hòa 1-1. SHB Đà Nẵng là đội chơi tốt hơn sau khi bị đội khách gỡ hòa nhưng thật bất ngờ, ở phút 34, Hà Nội T&T mới là những người có bàn gia tăng cách biệt.

Bị đồng đội cũ Tấn Điền phạm lỗi trong vòng cấm địa, đích thân Công Vinh là người thực hiện quả đá phạt 11m chính xác cho đội bóng của mình.

Sang hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo các học trò chơi đôi công để tìm kiếm bàn san bằng cách biệt nhưng cú sút xa của tân tuyển thủ QG, Duy Nam ở phút 62 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của SHB Đà Nẵng.

SLNA (áo vàng) thua Hòa Phát HN chỉ còn 9 người. Ảnh: VSI

Do trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T diễn ra trước cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy 30 phút nên kết quả trận đấu tại sân Chi Lăng luôn được BHL cùng các cầu thủ SLNA cập nhật.

SLNA không quá vội vàng trong tấn công mà họ chủ động duy trì thế trận chậm mà chắc. Ấy thế nhưng, ý đồ đó nhanh chóng bị phá sản vì hàng tấn công thiên về sức mạnh của Hòa Phát HN với Henry, Timothy đã liên tục làm khổ tuyến phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, cũng phải sang đến hiệp 2, thế quân bình mới bị phá vỡ. Phút 348, Trọng Hoàng có đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Timothy dùng tốc độ vượt qua Huy Hoàng.

Nguyễn Hoàng Helio ở vị trí chốt chặn cuối cùng không còn cách nào khác là phải kéo ngã chân sút đội chủ nhà, phạt penalty. Chính Timothy là người thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 62, Thanh Vân dùng tay đỡ cú sút của Ansah trong vòng cấm địa khá lộ liễu, trọng tài Đỗ Quốc Hoài không ngần ngại thổi còi, tặng cho SLNA quả penalty đồng thời rút thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ Hòa Phát HN.

Nguyễn Hoàng Helio đoái công chuộc tội, đá penalty chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho SLNA đồng thời đánh dấu thời điểm Hòa Phát HN chỉ còn thi đấu với 10 người.

Mặc dù vậy, kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đây. Phút 66, Huy Hoàng lại bị thổi phạt vì va chạm với Timothy, một quả penalty khác cho Hòa Phát HN và cũng chính tiền đạo người Nigieria đánh bại thủ môn Quốc Cường lần thứ hai trên chấm phạt đền.

Tưởng bở ăn mãi, có đến 2 quả penalty rồi mà Timothy vẫn chưa đã để rồi đến phút 84, cầu thủ này chủ động ngã vờ trong khu cấm địa đội khách, trọng tài Quốc Hoài tỏ ra khá cương quyết khi rút thẻ vàng thứ hai.

Dẫn trước 2-1 nhưng chỉ còn thi đấu với 9 người trong gần 10 phút cuối trận, Hòa Phát HN đã chơi với tinh thần quả cảm để bảo toàn lợi thế của mình và họ đã thành công.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng thẳng thắn thừa nhận phong độ thi đấu của các cầu thủ SLNA hai trận gần đây không được tốt. Việc mất chân sút  Kavin cũng khiến BHL thiếu đi phương án luân chuyển và đó là khó khăn.

SHB Đà Nẵng, SLNA thi nhau ngã ngựa nên bộ đôi ứng cử viên vô địch đã bị các đội bám đuổi áp sát. Sau Thanh Hóa một ngày, đến lượt TĐCS Đồng Tháp và Hà Nội T&T lên tiếng.

Nếu như Hà Nội T&T vượt qua người anh em SHB Đà Nẵng trên sân khách thì ở sân nhà, TĐCS Đồng Tháp đánh bại Vicem Hải Phòng 2-0 bằng cú đúp của Samson Kayode (26', 90'+3).

Pha ăn mừng bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của Việt Thắng cùng đồng đội. Ảnh: Quang Minh

Ở một số trận đấu khác, Becamex Bình Dương thắng Khatoco Khánh Hòa 2-0 ngay tại Nha Trang với hai bàn thắng của Anh Đức, Philani trong hiệp 1.

Trên sân Long An, ĐTLA bị XM the Vissai Ninh Bình cầm chân 2-2 và không thể thay đổi được vị trí cuối bảng của mình. Kassim (6) 40’, Antonio (9) 64' là những người ghi bàn cho ĐTLA.

Trong khi đó, Gustavo (10) 36’, Việt Thắng (8) 90'+5 mang về 1 điểm quý giá cho XM the Vissai Ninh Bình.


XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 17 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sông Lam Nghệ An

16

11

2

3

35

28

11

11

17

43

5

2

SHB Đà Nẵng

17

9

4

4

31

34

17

21

13

36

1

3

Thanh Hóa

17

8

4

5

28

30

10

23

7

36

3

4

TĐCS Đồng Tháp

17

7

6

4

27

25

13

22

3

39

4

5

Hà Nội T&T

16

8

3

5

27

26

11

20

6

30

1

6

Hoàng Anh Gia Lai

17

6

5

6

23

31

11

24

7

30

2

7

Navibank Sài Gòn

17

6

5

6

23

24

5

23

1

45

0

8

Becamex Bình Dương

17

5

7

5

22

29

16

30

-1

29

5

9

Hòa Phát HN

17

6

3

8

21

23

6

24

-1

34

6

10

XM The Vissai NB

17

5

4

8

19

18

7

24

-6

46

2

11

Vicem Hải Phòng

17

4

7

6

19

16

7

25

-9

42

3

12

Khatoco Khánh Hòa

16

5

3

8

18

14

8

21

-7

44

3

13

Hà Nội ACB

17

5

1

11

16

24

4

39

-15

43

1

14

Đồng Tâm Long An

17

3

6

8

15

15

5

29

-14

35

1

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn