HAGL "chơi tennis" với HN.ACB, Thanh Hóa hạ gục N. SG

Thể thaoThứ Bảy, 04/06/2011 06:42:00 +07:00

(VTC News)- Hai trận đấu sớm vòng 17 V-League chiều 4/6 đã diễn ra với cùng một kịch bản, đó là ưu thế dành cho các đội chủ nhà.

( VTC News) - Hai trận đấu sớm vòng 17 V-League chiều 4/6 đã diễn ra với cùng một kịch bản, đó là ưu thế dành cho các đội chủ nhà. Trong khi tại Pleiku, HAGL chơi tennis trước HN.ACB thì ở xứ Thanh, Thanh Hóa nhẹ nhàng hơn với hai bàn thắng vào lưới Navibank SG.

Giành 5 điểm trong 3 vòng đấu đầu tiên của lượt về, HAGL cho thấy họ đang hồi sinh dưới triều đại của HLV Huỳnh Văn Ảnh. Đến SHB Đà Nẵng còn phải quỵ ngã tại sân Pleiku thì một đối thủ yếu như HN.ACB không thể gây khó dễ cho HAGL trên sân nhà.

Thực tế đã chứng minh, sức tấn công mà các cầu thủ HAGL tạo ra trong trận đấu chiều 4/6 chẳng khác nào vũ bão. Hết biên phải, biên trái rồi đến trung lộ, đệm bóng, dứt điểm chân phải, chân trái, đặc biệt là các tình huống phối hợp nhỏ, HAGL liên tục làm khổ hàng phòng ngự HN.ACB.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng khó tin, 6-1 trước HN.ACB. Ảnh: Quang Minh

Trong khi hàng tiền vệ thực hiện phòng ngự tuyến hai dở tệ, việc hàng hậu vệ HN.ACB liên tục bị đối phương xé lẻ cũng không có gì bất ngờ cả.

Phút 18, sau pha phối hợp tấn công cùng Evaldo, Tăng Tuấn thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện cú dứt điểm về góc xa khung thành HN.ACB mở tỷ số trận đấu.

6 phút sau pha làm bàn khai thông thế bế tắc của trận đấu, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai. Tân tuyển thủ Olympic QG, Hoàng Thiên bất ngờ có pha xử lý quyết đoán từ ngoài vạch 16m50, không cho thủ môn Minh Phong của HN.ACB cơ hội cản phá.

Dường như cứ mỗi đợt lên bóng của các cầu thủ HAGL là khung thành HN.ACB bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Sau khi Tăng Tuấn đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc (28') rồi Văn Nhiên sút bóng trúng cầu môn, đến phút 35, HAGL bất ngờ để thủng lưới ở một tình huống cố định.

Cú đá phạt chân trái của Thành Lương bên cánh trái đã đánh lừa được thủ môn trẻ Tuấn Mạnh và HN.ACB có bàn rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 1-2.

Khoảnh khắc xuất thần của Thành Lương tưởng như sẽ mang lại niềm hy vọng lội ngược dòng cho HN.ACB nhưng rồi niềm tin đó nhanh chóng bị dập tắt.

Khi hiệp 1 kết thúc, HAGL đã lại dẫn tới 4-1 sau các pha lập công kế tiếp của Tăng Tuấn và Evaldo.

Sự áp đảo tiếp tục được các cầu thủ HAGL thể hiện trong hiệp 2 của trận đấu và việc Tăng Tuấn (58') và Evaldo (61') ghi thêm hai bàn thắng nữa hoàn tất chiến thắng 6-1 cho đội nhà khi trận đấu còn tới 30 phút nữa mới kết thúc cũng không có gì khó hiểu. (Xem clip trận đấu)

HN.ACB đã từng thắng Vicem Hải Phòng tới 5-0 nhưng rồi họ cũng có thể thua HAGL 1-6 khá dễ dàng. Xem các cầu thủ HN.ACB chơi bóng, người ta mới thấy việc họ đã có tới 11 trận thua và bị nhận diện là ứng cử viên xuống hạng cũng là lẽ thường.

Thanh Hóa có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước N.Sài Gòn (Ảnh: VSI) 

Ở trận đấu sớm còn lại tại Thanh Hóa, hai bàn thắng sớm của Omar cùng Sunday đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Thanh Hóa trước Navibank SG. Như vậy, đội bóng xứ Thanh chắc chắn giữ được vị trí thứ 3 của mình trên bảng xếp hạng dù 5 cặp đấu còn lại của vòng 17 chiều 5/6 mới diễn ra. (Xem clip trận đấu)


Lịch thi đấu & truyền hình trực tiếp các trận còn lại của  vòng 17 giải VĐQG Eximbank 2011

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

THTT

CN

5/6

16h00

Chi Lăng

115

SHB Đà Nẵng

-

Hà Nội T&T

VCTV

16h00

Nha Trang

116

Khatoco Khánh Hòa

-

Becamex  B.Dương

VTC

17h00

Long An

117

Đồng Tâm Long An

-

XM The Vissai NB

Long An

16h30

Hàng Đẫy

118

Hòa Phát Hà Nội

-

Sông Lam Nghệ An

VCTV

16h00

Đ.Tháp

119

TĐCS Đồng Tháp

-

Vicem Hải Phòng

VTV3

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn