Vòng 12 V-League: Đất bằng dậy sóng

Thể thaoThứ Bảy, 23/04/2011 09:33:00 +07:00

(VTC News)- SLNA và Hà Nội T&T đã bất phân thắng bại trong trận đấu sớm hồi đầu tháng 4 nhưng không vì thế mà vòng 12 với 6 cặp đấu còn lại kém đi tính hấp dẫn.

(VTC News) - SLNA và Hà Nội T&T đã bất phân thắng bại trong trận đấu sớm hồi đầu tháng 4 nhưng không vì thế mà vòng 12 với 6 cặp đấu còn lại kém đi tính hấp dẫn. Thậm chí, hầu hết những cuộc đối đầu giữa các đội bóng hoặc giàu tham vọng hoặc ở chung cảnh ngộ đều đáng xem.

Đầu tiên phải kể đến chuyến làm khách của TĐCS Đồng Tháp đến sân của 'đại gia' đang thất thế Becamex Bình Dương. Việc Samson bị nhận án treo giò 6 trận thực sự đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần thi đấu, vốn là điểm mạnh của các cầu thủ TĐCS Đồng Tháp.

Vắng Samson (trái) TĐCS Đồng Tháp mất đi một nửa sức mạnh. Ảnh: V.S.I
Chưa hết, lối chơi xoay quanh chân sút người Nigieria này mà HLV Phạm Công Lộc đã dày công xây dựng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì chính Samson là người đóng góp tới 10 trên tổng số 20 bàn thắng mà đội bóng vùng Đồng Tháp Mười đã ghi được từ đầu mùa giải đến nay.

Vì thế, mục tiêu trước hết của thầy, trò HLV Phạm Công Lộc trong chuyến làm khách đến sân Gò Đậu chính là tránh một trận thua và họ sẽ làm tất cả để kiếm được ít nhất 1 điểm trước khi chờ cơ hội 'ra đòn quyết định' từ những sai lầm của đối thủ.

Với Becamex Bình Dương, vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng hiện thời là không tương xứng với thực lực cũng như tham vọng của họ. Vậy nhưng khi mà nhân sự chưa ổn định, hàng phòng ngự còn bộc lộ quá nhiều điểm yếu thì HLV Ricardo chỉ mong muốn các học trò phát huy sức mạnh trên mặt trận tấn công để thuận theo triết lý lấy công bù thủ.

Chỉ có điều, TĐCS Đồng Tháp không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt nếu như họ thực sự đá hết sức mình.

Navibank SG (áo xanh) gặp khó ngay tại sân nhà. Ảnh: Quang Minh

Trong hoàn cảnh tương tự như Becamex Bình Dương, Navibank SG, một đội bóng từng đầu tư rất nhiều tiền của nhưng phong độ cùng vị trí hiện nay trên bảng xếp hạng không như mong đợi thì dù có lợi thế sân nhà nhưng vẫn bị xem là dưới cơ so với vị khách SHB Đà Nẵng.

Từng mất điểm trên sân nhà trước SLNA, không có gì đảm bảo các cầu thủ Navibank SG không lặp lại kịch bản đáng buồn đó, nhất là khi SHB Đà Nẵng có lực lượng rất đồng đều và đang nằm trong nhóm đội dẫn đầu.

Vissai Ninh Bình tiếp HAGL trên sân nhà trong một trận đấu đáng xem. Đội bóng cố đố không được phép thua nữa nếu như không muốn' chết chìm' cùng ĐTLA hay HN.ACB nơi cuối bảng xếp hạng. Thế nhưng, giành chiến thắng trước một đối thủ đang có dấu hiệu hồi sinh như HAGL với thầy trò Nguyễn Văn Sĩ lại là nhiệm vụ chẳng hề đơn giản chút nào.

ĐTLA nuôi hy vọng thoát khỏi 'cửa tử'. Ảnh: Quang Minh

Hay như ĐTLA, dù đội bóng này vừa có chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Simon Mc Menemy nhưng không hẳn mọi điểm yếu của họ đã được khắc phục. Đối đầu với một Thanh Hóa thiếu hụt lực lượng (vắng Da Silva Gilmar và Faye Pape Omar) nhưng còn nguyên kinh nghiệm cùng độ quái của HLV Lê Thụy Hải thì chớ vội xem thường.

Thậm chí, không loại trừ khả năng, chính ĐTLA mới là những người phải chịu trận ngay trên sân nhà của mình.

Ở cặp đấu còn lại trên sân Nha Trang, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa gặp Hòa Phát HN trong bối cảnh đội khách đang khủng hoảng phong độ. Sẽ là bất ngờ nếu như Hòa Phát HN có điểm trong trận này, nhất là khi HLV Nguyễn Thành Vinh mất tới phân nửa đội hình chính vì chấn thương và thẻ phạt.

Lịch thi đấu & truyền hình trực tiếp vòng 12 giải VĐQG Eximbank 2011

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

THTT

CN

24/4

17h00

Hàng Đẫy

79

Hà Nội ACB

-

Vicem Hải Phòng

VCTV

17h00

Bình Dương

80

Becamex Bình Dương

-

TĐCS Đồng Tháp

VCTV

16h00

Ninh Bình

81

XM The Vissai NB

-

Hoàng Anh Gia Lai

VTV3

17h00

Thống Nhất

82

Navibank Sài Gòn

-

SHB Đà Nẵng

HCM

17h00

Long An

83

Đồng Tâm Long An

-

Thanh Hóa

VTC7

16h00

Nha Trang

84

Khatoco Khánh Hòa

-

Hòa Phát Hà Nội

VTC3

Chí Tâm
Bình luận
vtcnews.vn