Công Vinh ngày trở lại: Đại gia tử chiến

Thể thaoThứ Năm, 31/03/2011 05:12:00 +07:00

(VTC News) - Sau gần một tháng xin rút khỏi đội hình của Hà Nội T&T, tiền đạo Lê Công Vinh mới đây đã thông báo tới BHL là anh hiện đã đạt trạng thái sung mãn.

(VTC News) - Sau gần một tháng xin rút  khỏi đội hình của Hà Nội T&T, tiền đạo Lê Công Vinh mới đây đã thông báo tới BHL là anh hiện đã đạt trạng thái sung mãn về thể lực và cảm giác thi đấu tốt. Tiền đạo xứ Nghệ sẵn sàng ra sân ngay từ đầu nếu được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội.

Sự trở lại của Lê Công Vinh cùng quá trình hồi phục chấn thương nhanh của Benicio hay Gonzalo giúp HLV Phan Thanh Hùng bớt nặng gánh về lực lượng trong chuyến làm khách đến sân của Becamex Bình Dương chiều 31/3.

Đây là một trong hai trận đấu sớm thuộc vòng 9 Eximbank V-League 2011, cùng với cuộc đối đầu giữa Navibank SG và SLNA trên sân Thống Nhất.

Công Vinh (phải) trở lại mang về hy vọng cho Hà Nội T&T. (Ảnh: Quang Minh)
Dù cùng được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch V-League 2011 nhưng cả Becamex Bình Dương lẫn Hà Nội T&T đều chưa gặt hái được các kết quả thi đấu cùng vị trí tương xứng trên bảng xếp hạng.

XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Mới đây nhất, Becamex Bình Dương đã thúc thủ 1 - 4 trước SLNA cũng chính tại sân nhà Gò Đậu. Trong khi đó, Hà Nội T&T với đội hình chỉ duy nhất một ngoại binh là Matias cũng chả khá khẩm hơn gì khi thua TĐCS Đồng Tháp 1-3 tại Cao Lãnh.Những thất bại với cùng một kịch bản buộc hai "đại gia" V-League bước vào cuộc đối đầu chiều 31/3 bằng quyết tâm cao nhất, đặc biệt là Becamex Bình Dương khi họ được đá tại sân nhà.

Chỉ cần một thất bại nữa thôi, Becamex Bình Dương sẽ sa lầy vào vòng xoáy khủng hoảng và chiếc ghế HLV trưởng của Ricardo Formosinho e là khó giữ được. Còn với Hà Nội T&T, dù vị trí thuyền trưởng của HLV Phan Thanh Hùng ít nhiều còn được đảm bảo nhưng nếu nhà ĐKVĐ cứ thua chồng lên thua thì cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Cũng may là Hà Nội T&T vẫn còn hy vọng, đó là sự trở lại của những trụ cột như Công Vinh, Benicio hay Gonzalo sau chấn thương. Hơn nữa, dù sao, đây cũng là một trận đấu sân khách, một kết quả hòa cũng có thể coi là chấp nhận được với HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò.

SLNA (áo vàng) thử thách cho chủ nhà Navibank SG. (Ảnh: V.S.I)

Ở 4 lần gặp nhau trước đây giữa hai đội trong hai mùa giải liên tiếp 2009 và 2010, Hà Nội T&T cũng thắng 3, hòa 1. Đó là cơ sở để họ tin tưởng vào khả năng không phải rời sân Gò Đậu chiều 31/3 với hai bàn tay trắng.

Tương tự như Becamex Bình Dương, Navibank SG dù có lợi thế sân nhà nhưng lại đang thiếu hụt lực lượng bởi hàng loạt chấn thương của các trụ cột. Trong khi đó, SLNA dường như đang đi vào quỹ đạo ổn định và đội bóng xứ Nghệ đang trở thành một đối thủ khó bị đánh bại.

Niềm tin duy nhất mà các cầu thủ Naviabank SG có thể bấu víu là từ đầu mùa giải đến nay, họ chưa từng một lần phải trắng tay tại sân nhà.

 

Lịch thi đấu & truyền hình trực tiếp vòng 9 giải VĐQG Eximbank 2011

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

THTT

T5

31/3

16h00

Bình Dương

57

Becamex Bình Dương

-

Hà Nội T&T

VTV3

17h00

Thống Nhất

58

Navibank Sài Gòn

-

Sông Lam Nghệ An

VCTV

CN

3/4

16h00

Hàng Đẫy

59

Hòa Phát Hà Nội

-

Vicem Hải Phòng

VCTV

16h00

Thanh Hóa

60

Thanh Hóa

-

TĐCS Đồng Tháp

VTC7

16h00

Ninh Bình

61

XM The Vissai N.Bình

-

Hà Nội ACB

VTC3

16h00

Long An

62

Đồng Tâm Long An

-

SHB Đà Nẵng

VTV3

16h00

Nha Trang

63

Khatoco Khánh Hòa

-

Hoàng Anh Gia Lai

VCT

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn