HLV Mauricio Luis đã có một quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi xếp nhân tố chủ lực, tuyển thủ QG Thành Lương trên ghế dự bị, thay vào đó đưa Thanh Nguyên vào đá chính trên hàng tiền đạo cùng ngoại binh Lucas.
Quyết định này được ông thầy người Argentina lý giải sau trận đấu là muốn tận dụng chiều cao của những cầu thủ trên hàng tấn công như Lucas, Thanh Nguyên hay Jonathan để chơi bóng dài, bổng.
Hà Nội ACB đã thực sự chiến đấu để giữ 1 điểm ở lại Thủ đô. (Ảnh: Quang Minh) |
Tuy nhiên, ý đồ của HLV trưởng HN.ACB đã không được các học trò thực hiện như mong muốn, hay nói cho chính xác, Becamex Bình Dương chưa bao giờ là đội bóng dễ bị đánh bại, ngay cả khi họ có phải đi làm khách.
Chẳng cần thăm dò hay thận trọng trước đội chủ nhà, Becamex Bình Dương tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Đông.
Lee Nguyễn chấn thương... (Ảnh: Quang Minh) |
Và cũng chỉ 20 phút sau khi bóng lăn, đội bóng đất Thủ đã có bàn thắng mở tỷ số. Thủ môn Quốc Việt của HN.ACB mắc lỗi bắt không dính bóng khi cản phá quả phạt góc bên cánh phải tạo điều kiện cho Joseph Obina Nwafor (39) đánh đầu ngược ra phía sau cho Vũ Phong.
Khi trước mặt đã là khung thành trống và không bị ai kèm, Vũ Phong chẳng khó khăn gì trong việc đưa bóng vào lưới của HN.ACB.
Bị dẫn trước bởi đối thủ mạnh nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ HN.ACB không hề nao núng và cũng chỉ mất 3 phút, đội chủ nhà đã san bằng cách biệt 1-1 với cú đệm bóng cận thành của Thanh Nguyên.
Hòa 1-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên, cả HN.ACB lẫn Becamex Bình Dương đều bước sang hiệp 2 với tư tưởng tấn công cùng những điều chỉnh nhân sự.
Nếu như HN.ACB có sự xuất hiện của 'con bài tủ' Thành Lương trong đội hình thì bên phía Becamex Bình Dương Anh Đức, Leandro, Mậu Thìn lần lượt được tung vào sân.
... Lại là thời cơ cho Leandro chói sáng. (Ảnh: Quang Minh) |
Tưởng như không sớm thì muộn, Becamex Bình Dương sẽ ghi bàn vào lưới HN.ACB thì bất ngờ đã xảy đến ở phút 71. Cho rằng trung vệ Viết Mẫn của đội khách cố tình dùng tay cản bóng từ cú sút của Jonathan trong vòng cấm địa, trọng tài Nguyễn Văn Đông không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ này đồng thời cho HN.ACB hưởng một quả phạt penalty.
Lucas Cantoro là người thực hiện chính xác cú sút phạt 11m đưa HN.ACB vượt lên dẫn 2-1. Tỷ số không hẳn đã phản ánh diễn biến trên sân và khi Lee Nguyễn luôn bị hậu vệ HN.ACB theo sát, phạm lỗi để ngăn ngừa lối chơi sáng tạo thì Becamex Bình Dương vẫn còn đó một ngôi sao tấn công khác, đó là Leandro.
Bằng một cú đánh đầu (84') và pha sút phạt kỹ thuật ở phút 89, Leandro đã giúp Becamex Bình Dương dẫn lại đối thủ 3-2.
Nhưng đúng vào phút đá bù giờ thứ nhất, hàng phòng ngự Becamex Bình Dương chôn chân đứng nhìn Jonathan dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Thế Anh, giật lại 1 điểm cho HN.ACB với tỷ số hòa 3-3 chung cuộc.
HLV Mauricio Luis cho rằng, đáng ra trận này HN.ACB phải có 3 điểm chứ không phải chỉ 1 nhưng có lẽ ông thầy trẻ người Argentina thừa hiểu, lấy điểm từ tay một đối thủ mạnh như Becamex Bình Dương thật chẳng dễ chút nào, ngay cả khi có lợi thế sân nhà đi chăng nữa.
Lịch thi đấu & truyền hình trực tiếp các trận còn lại vòng 7 giải VĐQG Eximbank 2011 Ngày Giờ Sân MT Đội Đội THTT CN 20/3 16h00 Đồng Tháp 44 TĐCS Đồng Tháp - Hòa Phát Hà Nội 16h00 Chi Lăng 45 SHB Đà Nẵng - K.Khánh Hòa VTC7 16h00 Pleiku 46 Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm.LA VTV3 17h00 Vinh 47 Sông Lam Nghệ An - Thanh Hóa VCTV 16h00 Lạch Tray 48 Vicem Hải Phòng - Navibank SG VTC3 16h30 Hàng Đẫy 49 Hà Nội T&T - XM The Vissai NB HTV
Bình luận