Thắng chung cuộc Indonesia, Malaysia vô địch AFF Cup

Thể thaoThứ Tư, 29/12/2010 08:58:00 +07:00

(VTC News) - Chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi đã là một sự đảm bảo chắc chắn cho Malaysia nên dù thất bại 1-2 trước Indonesia ở lượt về, Malaysia vẫn vô địch.

(VTC News) - Chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi đã là một sự đảm bảo chắc chắn cho Malaysia. Chính vì thế, dù đã phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Indonesia ở lượt về, họ vẫn giành chức vô địch.

Có lợi thế dẫn trước 3 bàn từ trận lượt đi nhưng Malaysia bước vào trận lượt về không phải với lối chơi phòng ngự tử thủ mà các HLV thường quen gọi là dựng xe buýt 2, 3 tầng.

Thay vào đó, dù chủ động đem bám người sát, tranh cướp bóng quyết liệt nhưng các cầu thủ Malaysia chơi bóng cực kỳ tỉnh táo và bản lĩnh. Họ hạn chế tối đa những tình huống phạm lỗi không cần thiết ở những khu vực nhạy cảm trước khu vực 16m50 để tránh nguy cơ phải đón nhận các quả đá phạt trực tiếp.

Malaysia khẳng định ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP

Indonesia thì không thể chơi như vậy. Sau khi đã để cho đối phương dẫn trước với cách biệt sâu tới 3 bàn ở lượt đi, đoàn quân HLV Alfred Riedl quyết lấy lợi thế sân nhà làm bàn đạp để tấn công áp đảo đối thủ như những gì đã làm trong trận đấu giữa hai đội tại vòng bảng.

Tấn công nhưng lại quá nôn nóng và chịu sức ép tâm lý buộc phải thắng đậm khiến đôi chân của các cầu thủ Indonesia như đeo chì, thiếu thanh thoát.

Chính vì thế, dù giành thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu, tấn công liên tục và tạo ra hàng tá cơ hội nhưng suốt hiệp 1, Indonesia vẫn bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới của Malaysia.

Ngay cả trong tình huống tưởng như chắc ăn nhất, đó là đá phạt 11m ở phút 18 nhưng đội trưởng Firman Utina vẫn không thể tận dụng thành công qua đó giúp Indonesia mở tỷ số trận đấu từ đó nuôi hy vọng đảo ngược tình thế.

Càng bỏ lỡ cơ hội, Indonesia càng nôn nóng và để lộ ra nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Và tất nhiên, với con mắt tinh tường của HLV Rajagobal cùng sự tinh ranh của các cầu thủ Malaysia, không có cơ hội nào tốt hơn thế để lên bóng phản công, 'tung nhát kiếm quyết định' kết liễu đối thủ.

Mọi nỗ lực của Indonesia (áo đỏ) trong trận lượt về là không đủ để đảo ngược tình thế. Ảnh: AP

Phút 54, chỉ qua hai đường chuyền dài, bóng đã đến chân Mohd Safee Sali và tiền đạo mang áo số 10 này đã dùng tốc độ thoát khỏi sự kèm cặp của hai hậu vệ Indonesia trước khi xâm nhập vòng cấm địa, tung ra cú sút cực mạnh khiến thủ môn Makus Harison không thể cản phá.

1-0, Malaysia dẫn trước, tính cả hai lượt trận, họ đã dẫn Indonesia tới 4-0. Đội chủ nhà không còn gì để mất và HLV Alfred Riedl không còn cách nào khác là thay đổi nhân sự, thúc giục các học trò tấn công mạnh mẽ hơn nữa.

Safee vẫn thể hiện sự thính nhạy và "mắn" bàn thắng.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của Indonesia đã giúp cho họ có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 72. Người lập công sau tình huống ập vào đá bồi là hậu vệ cánh trái Nasuha.

Malaysia đăng quang thuyết phục ngay trên sân Indonesia.

Phút 88, nỗ lực cá nhân của Ridwan đã mang về bàn thắng thứ hai cho Indonesia. Giành chiến thắng 2-1 ở lượt về nhưng chung cuộc, Indonesia vẫn thua Malaysia 2-4 và ngậm ngùi nhìn đối phương nhận Cup ngay tại thánh địa của mình.
Mohd Safee Sali là Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Sau tấm HCV SEA Games năm 2009 và giờ là chức VĐ AFF Cup, bóng đá Malaysia đã cho thấy bước tiến bộ vượt bậc của mình và thành công đó in đậm dấu ấn của HLV bản địa, Rajagobal.


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn