HLV Calisto: "Nếu muốn chỉ trích, hãy chỉ trích tôi"

Thể thaoChủ Nhật, 19/12/2010 01:28:00 +07:00

(VTC News) - Thừa nhận sự yếu kém trong khả năng dứt điểm và thiếu may mắn là nguyên nhân thất bại nhưng HLV Calisto không hề trách các học trò.

(VTC News) - Thừa nhận sự yếu kém trong khả năng dứt điểm và thiếu may mắn là nguyên nhân dẫn đến thất bại nhưng HLV Calisto không trách các học trò mà nhận lấy trách nhiệm về mình.

"Với thất bại này của đội tuyển Việt Nam, tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên, các cầu thủ không có lỗi gì hết. Nếu các bạn muốn chỉ trích, hãy chỉ trích tôi. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến các CĐV, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Thật tiếc là chúng ta đã không gặp may mắn", HLV Calisto nói lên suy nghĩ của mình trong buổi họp báo.

HLV Calisto nhận trách nhiệm về thất bại của ĐTVN. Ảnh: Quang Minh

"Chúng tôi đã cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình và có thể tự hào ngẩng cao đầu rời giải. Bóng đá Việt Nam cũng sẽ không dừng lại ở đây vì năm tới chúng ta còn tham dự vòng loại World Cup và tiếp tục nhiều giải đấu khác nữa", HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục.

Liên quan đến hai trận bán kết gặp Malaysia, đặc biệt là trận đấu lượt về, HLV Calisto đánh giá: "ĐTVN đã chơi tốt hơn trong cả hai trận đấu nhưng như thế là chưa đủ. Nếu không ghi được bàn thắng thì chúng ta không thể làm gì.

ĐTVN đã kém may mắn. Trong trận đấu lượt về, Tài Em bị chấn thương chỉ sau 9 phút thi đấu và theo chẩn đoán của các bác sỹ, cầu thủ này bị gãy tay. Phước Tứ cũng bị đau và chỉ có thể đá với 60% phong độ.

Trong bóng đá, thắng thua là hết sức bình thường nhưng nếu chúng ta tận dụng được các cơ hội thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.

Việt Thắng là một tiền đạo tốt và đã hồi phục hoàn toàn chấn thương. Việt Thắng cũng tập luyện và thi đấu nhiều với hai cầu thủ chạy cánh của ĐTVN là Thành Lương và Vũ Phong trong khi Anh Đức chỉ có 5 ngày tập luyện trước giải, đó là lý do mà tôi bố trí Việt Thắng đá chính. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, Việt Thắng không bắt nhịp tốt.

Nhìn xuyên suốt cả giải đấu năm nay, rõ ràng, ĐTVN gặp vấn đề ở hàng tiền đạo. Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Singapore đều có hàng tấn công tốt hơn. Khi chơi với những đối thủ tổ chức phòng ngự tốt mà ĐTVN thiếu những tiền đạo có khả năng tranh chấp tốt thì đã rất khó khăn".

Không đề cập đến tương lai của mình cũng như ĐTVN nhưng HLV Calisto cũng có những ý kiến cụ thể về vấn đề này. Ông nói: "Không một HLV nào trên thế giới có thể chiến thắng ở mọi giải đấu được. Năm 2008, chúng ta vô địch AFF Cup. Năm 2009 ta đoạt HCB SEA Games. Năm 2010, ĐTVN lọt vào bán kết AFF Cup còn đội Olympic QG lần đầu tiên vào vòng hai Asiad, đó là những thành tích theo tôi không tồi chút nào.

Về nhân sự của ĐTVN ở những giải đấu sắp tới, tôi sẽ xem xét nhưng không thể nào thay 100% lực lượng được. Trong chiến thuật xây dựng ĐTVN của tôi, sẽ có những cầu thủ chủ chốt được giữ lại làm nòng cốt để dẫn dắt các cầu thủ trẻ".

HLV Rajagopal tin Malaysia (áo vàng) có thể trở thành nhà vô địch mới. Ảnh: Quang Minh

Sau khi đánh bại đội ĐKVĐ, HLV Rajagopal tin rằng, Malaysia đủ sức giành chức vô địch và họ sẽ là ngạc nhiên lớn nhất tại AFF Cup 2010.

"Thực sự tôi rất hạnh phúc. Tôi không biết nói gì vào lúc này và không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Malaysia là một đội bóng trẻ nhưng các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình.

Tôi biết ĐTVN tự tin có thể giành được chiến thắng 2-0 trên sân nhà như những gì chúng tôi đã làm được và 20 phút đầu trận, họ đã chơi rất tốt. Nhưng các cầu thủ Malaysia đã trưởng thành sau từng trận đấu và xứng đáng giành chiến thắng.

Tôi tin Malaysia có thể giành chiến thắng ở giải đấu năm nay. Khi đã đánh bại đội ĐKVĐ ở sân nhà của mình thì chúng tôi có thể làm được nhiều điều. Malaysia sẽ là ngạc nhiên lớn cho các đối thủ tại AFF Cup 2010".


Chí Tâm (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn