Kẻ gieo sầu cho ĐTVN đã "tịt ngòi" trong... 2 năm!

Thể thaoThứ Sáu, 17/12/2010 08:14:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi lập cú đúp vào lưới Tấn Trường, Mohd Safee đã có hơn 2 năm “tịt ngòi” trong màu áo ĐTQG Malaysia.

(VTC News) - Mohd Safee với tên đầy đủ Mohd Safee Mohd Sali, chân sút 26 tuổi của đội tuyển Malaysia đã trở thành nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự Việt Nam sau màn trình diễn tối 15/12. Tại chảo lửa Bukit Jalil, giữa 50.000 khán giả nhà, Safee đã chơi chói sáng và chớp thời cơ cực nhanh để ghi một cú đúp vào lưới Tấn Trường, giúp Malaysia thênh thang trên đường vào trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á lần đầu sau 14 năm chờ đợi.

Trong hơn một năm trở lại, bóng đá Malaysia rất có duyên với bóng đá Việt Nam. Người Mã luôn chơi rất chắc chân và mang đến những bất ngờ cho đội bóng của ông Henrique Calisto tại những trận đấu knock-out. Năm 2009 ở Vientiane với trận chung kết SEA Games và năm 2010 tại Kuala Lumpur, bóng đá Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn dù ở cấp độ U23 hay ĐTQG nhưng phần thắng luôn thuộc về đội bóng được dẫn dắt bởi “lão nông” K. Rajagopal.

Mohd Safee với pha trừng phạt sai lầm của Tấn Trường.

Và cái duyên của người Mã còn được thể hiện qua “vận son” của Mohd Safee. Ít ai biết rằng, trước khi sút tung lưới Tấn Trường ở phút 60, Safee đã có hơn 2 năm “tịt ngòi” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật. Lần gần nhất Mohd Safee “nổ súng” là trong một trận đấu tại… AFF Cup 2008 ở Phuket. Ngày 6/12/2008, anh lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào ở trận đấu mở màn vòng bảng.

Việc Safee (áo xanh) không có được phong độ cao tại vòng bảng khiến đội tuyển Việt Nam chủ quan.

Dù đã sắp đón sinh nhật thứ 27 cùng vốn liếng ngót 5 năm “lên tuyển” (trước đó là 2 năm khoác áo đội Olympic), tiền đạo này vẫn chỉ ghi được hơn 10 bàn thắng ở các trận đấu quốc tế. Từng được xem là “chân gỗ” với 2 năm im tiếng, chỉ được xem là lựa chọn số 3 trên hàng công, sau Ahmad Fakri Saarani và Norshahrul Idlan Talaha, Safee bỗng dưng lột xác, trở thành “cứu tinh” cho bóng đá Malaysia trên đường chinh phục danh hiệu vô địch đầu tiên ở đấu trường khu vực.

Dưới bóng Mokhtar Dahari huyền thoại

Mohd Safee Mohd Sali sinh ngày 29/1/1984 tại Kajang, Selangor, từng kinh qua các CLB Kuala Lumpur FA, Sarawak FA và từ năm 2006 đầu quân cho Selangor FA tại giải nhà nghề Malaysia.

Mohd Safee được so sánh với Mokhtar Dahari huyền thoại trong chiếc áo số 10.

Ngay từ khi mới 21, 22 tuổi và khoác áo CLB Sarawak FA ở miền Đông Malaysia, Safee đã được so sánh với Mokhtar Dahari huyền thoại, ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Á thập niên 1970 và là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia với hơn 100 trận đấu quốc tế. Safee hiện cũng mang áo số 10 của Mokhtar Dahari quá cố và đội bóng mà Dahari đầu quân cũng chính là nơi mà Safee đang chơi - CLB Selangor FA.

Về phong cách chơi bóng, Mohd Safee được đánh giá là một tiền đạo có lối chơi xông xáo, hoạt động rộng, tốc độ tốt, thể lực sung mãn và kỹ năng dứt điểm khéo, dù nhược điểm của anh là chỉ cao có 1m72. Safee cũng nổi bật với tài sút bóng sống cũng như các cú sút xa.

Ở tuổi mười chín, đôi mươi và đang chơi cho Kuala Lumpur FA, Safee đã là một trong số những chân sút nội tốt nhất của giải nhà nghề Malaysia. Chuyển sang Sarawak FA rồi sau đó gia nhập Selangor FA ở mùa giải 2006-07 và nhận số áo của Mokhtar Dahari, Safee vẫn duy trì được khả năng ghi bàn. Năm 2008, anh ghi một bàn thắng ngoạn mục vào lưới ĐTQG Singapore ở Selangor Sultan Cup.

Từng đối đầu cả Anelka, Deco, Ashley Cole, Petr Cech…

Safee bắt đầu sự nghiệp quốc tế bằng việc tham dự vòng loại Olympic 2004 cùng U23 Malaysia, giải đấu mà anh chủ yếu ngồi dự bị. Một năm sau, anh được HLV nổi tiếng Bertalan Bicskei triệu tập vào đội U23 dự giải đấu tiền SEA Games 2005 ở Thái Lan và ghi một bàn thắng vào lưới Philippines. Mặc dù vậy, anh không được dự SEA Games 2005, giải đấu mà U23 Malaysia giành Huy chương Đồng.

Mohd Safee và Safiq bin Rahim (8) - 2 viên ngọc của bóng đá Malaysia hiện tại.

Năm 2006, quyền dẫn dắt U23 Malaysia được trao cho HLV Norizan Bakar và Safee được gọi vào đội hình dự Asiad ở Doha, Qatar nhưng vẫn không chen chân được vào danh sách đá chính.

U23 Malaysia thất bại ở Asiad 2006, B. Sathianathan lên nắm quyền chỉ đạo và Safee đã có suất chơi chính thức, đá cặp cùng Mohd Zaquan Adha Abdul Radzak. Tại giải Merdeka 2007, Safee trở thành vua phá lưới với 4 bàn thắng còn U23 Malaysia vô địch. Ngay sau đó là SEA Games 2007, tiền đạo có dáng người đậm này đã ghi 2 bàn ở vòng bảng nhưng không giúp đội nhà giành suất vào bán kết.

Năm 2008, Safee là chân sút chủ lực của U23 Malaysia ở cúp liên châu lục tổ chức ở Malaysia. Anh là chủ nhân của cả 3 bàn thắng của đội nhà trong các trận thua 1-3 CH Ireland, thắng 1-0 Iraq và hòa 1-1 Nigeria. Sau giải này, anh chia tay đội trẻ Malaysia.

Từ năm 2006, Safee bắt đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia và ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên vào lưới New Zealand hồi tháng 2/2006. Một năm sau, anh được tham dự Vòng chung kết Asian Cup.

Một kỷ niệm đẹp với Safee là lần anh thi đấu với Chelsea của HLV Luiz Felipe Scolari trên sân Shah Alam vào ngày 29/7/2008. Nicolas Anelka và Ashley Cole ghi bàn, giúp đội bóng nổi tiếng nước Anh thắng 2-0, trong khi những John Terry, Frank Lampard, Petr Cech, Michael Essien, Joe Cole, Shaun Wright-Philips, tân binh Deco… đều ra sân thi đấu.

Cùng năm này, Safee tham dự giải Merdeka 2008, giải đấu mà sau đó U22 Việt Nam của Tấn Trường đã lên ngôi vô địch. Cũng tại sân Bukit Jalil, ĐTQG Malaysia đã thất thủ trước U22 Việt Nam trong loạt đá luân lưu chung kết nhưng Safee vẫn có kỷ niệm đẹp với giải đấu bằng việc giành danh hiệu “vua phá lưới” (5 bàn).

Mặc dù vậy, Safee lại trải qua 2 năm phập phù cho tới khi được K. Rajagopal triệu tập dự  AFF Cup. Không ghi được bàn nào ở vòng bảng, Safee phải đợi tới bán kết, trở về “đất mẹ” và rồi lột xác trong trận gặp ĐTVN.

Sau hơn 2 năm, Safee mới ghi bàn cho ĐTQG Malaysia.

Việc Safee không có được phong độ cao trong thời gian dài trước giải khiến đội tuyển Việt Nam có phần chủ quan, không chú tâm tới anh, để rồi sau đó phải trả giá.

Tại Mỹ Đình ngày mai, ĐTVN buộc phải tấn công nhưng hàng phòng ngự không được phép bỏ quên Safee cũng như người đồng đội Talaha của anh. Như Thành, Phước Tứ… không được phép cho bộ đôi này nhiều khoảng trống như những gì thể hiện tại sân khách, bằng không, chúng ta sẽ phải trả giá.

Các danh hiệu mà Safee giành được
*  Cùng CLB Selangor
Malaysia Charity Shield 2009
Malaysia FA Cup:2009
Malaysia Super League 2009
Malaysia Charity Shield 2010
Malaysia Super League 2010

*  Cùng U23 Malaysia
Merdeka Tournament 2007


Tiểu Muội

Bình luận
vtcnews.vn