Thua Malaysia 0-2, ĐTVN nín thở đợi tái đấu ở Mỹ Đình

Thể thaoThứ Tư, 15/12/2010 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Cú đúp bàn thắng của Mohd Safee đã giúp Malaysia thắng trận 2-0, qua đó giành lợi thế lớn trước khi tới làm khách ở Mỹ Đình.

(VTC News) - Trên sân Bukit Jalil có sức chứa 8 vạn người, đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup với nhiệm vụ đặt ra là phải có ít nhất một kết quả hòa, làm tiền đề thuận lợi cho trận đấu lượt về ở Mỹ Đình sau đây 3 ngày.

Tuy nhiên, sau khi đã bỏ lỡ những cơ hội quý báu trong hiệp đấu đầu tiên thì sự vùng lên của Malaysia ở những phút đầu hiệp 2 đã khiến các học trò của HLV Calisto choáng váng và sớm phải nhận 2 bàn thua chóng vánh.

CĐV Việt Nam tới Kuala Lumpur tiếp lửa cho ĐTQG.

Ở trận đấu này, HLV Calisto thực hiện một loạt thay đổi để khắc phục các vấn đề về chấn thương và treo giò. Đình Đồng đá hậu vệ trái thay Việt Cường, trong khi Huy Hoàng được xếp chơi ở cánh đối diện thay thế Quang Thanh.

CĐV Malaysia cũng sôi động không kém.

Trên hàng tiền vệ, Phan Thanh Hưng có trận đá chính đầu tiên tại giải này, thay thế đàn anh Tài Em.

Đội hình xuất phát của ĐTVN trên sân Malaysia. - Ảnh: Quốc Khánh/TTVH

* Tròn 12 tháng sau SEA Games 2009 ở Lào, ĐTVN lại gục ngã trước Malaysia khi đang ở trên đỉnh kỳ vọng. Mời bạn đọc gửi ý kiến phân tích, bình luận, mổ xẻ về thất bại này của ĐTVN và “mách nước” cho các học trò của thầy Tô cách ngược dòng vượt qua người Mã ở Mỹ Đình sau đây 3 ngày; đồng thời đánh giá về cơ hội còn lại của ĐTVN. Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Đúng như tuyên bố từ trước trận, HLV Calisto đã chỉ đạo học trò dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Thành Lương chuyền bóng thuận đà băng xuống của Vũ Phong, tiền vệ B.Bình Dương tung cú dứt điểm nhưng bị thủ môn Khairul Fahmi Che Mat cản phá.

Sau những phút đầu chơi bị động, đội chủ nhà Malaysia dần lấy lại thế trận. Phút thứ 8, đội trưởng Mohd Safiq Rahim (8) có pha đánh đầu cận thành buộc Tấn Trường tung người cản phá. Ngay sau đó, thủ môn người Đồng Tháp lại xuất sắc hóa giải pha tạt bóng nguy hiểm của Malaysia.

Phút thứ 15, Vũ Phong nhả bóng thuận lợi để Minh Phương tung ra cú dứt điểm căng ngoài vòng cấm địa. Cú dứt điểm của đội trưởng ĐTVN đưa bóng đi sệt, căng nhưng Fahmi vẫn xuất sắc đẩy bóng đi hết đường biên ngang. 3 phút sau đó, Minh Phương lại có đường chuyền nguy hiểm cho Vũ Phong nhưng tiếc là cầu thủ mang áo số 17 không thể chạm bóng.

Đội bóng trẻ Malaysia chơi hưng phấn và dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Malaysia trận này chủ động đá phòng ngự phản công nhưng với lợi thế tinh thần từ khán giả nhà, họ vẫn gây nhiều khó khăn cho ĐTVN. Phút 26, Mohd Safee (10) tung cú sút xa đưa bóng đi sạt cột dọc. Phút 32, Đình Đồng phạm lỗi với Safiq Bin Rahim (8) và trong tình huống phối hợp đá phạt, Amar Bin Rohidan (12) đã sút bóng đi vọt xà.

Phút 38, ĐTVN có cơ hội rõ nét để ghi bàn mở tỷ số. Thành Lương đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi căng ngang để Thanh Hưng băng vào dứt điểm. Tiếc là pha đệm bóng của anh lại không thể chạm bóng ngay trước khung thành rộng mở của Malaysia.

Anh Đức có thêm một trận đấu nhạt nhòa.

Trong trận đấu này, đội trưởng Minh Phương rất chịu khó tung ra những cú sút xa. Đến phút 40, tiền vệ của ĐTLA lại thực hiện một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm, song cú sút của anh vẫn thiếu một chút chuẩn xác. Phút 43, đến lượt Thành Lương đi bóng rồi thực hiện cú sút từ bên ngoài vòng cấm, song thủ thành Khairul Fahmi đã chọn đúng vị trí để bắt gọn.

Hiệp 1 được bù giờ chỉ 1 phút và trong những giây đá bù, trong một pha tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam, Tấn Tài bị Mahalli Bin Jasuli (18) phạm lỗi nguy hiểm ngay sát vòng cấm. Mahalli bị phạt thẻ vàng còn ĐTVN được hưởng quả đá phạt cực kỳ thuận lợi.

Không phải Minh Phương, lần này Vũ Phong nhận trách nhiệm sút phạt nhưng tiếc là cầu thủ B.Bình Dương không thể tận dụng được cơ hội. Pha đá phạt của anh đã đưa bóng đi xuyên hàng rào nhưng lại đi chệch cột dọc khung thành Malaysia trong gang tấc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi tấn công giống như những gì đã thể hiện trong 3 trận đấu vòng bảng, song do không còn lợi thế sân nhà, cộng thêm việc thiếu nhiều trụ cột nên các học trò của HLV Calisto không thể tạo ra nhiều cơ hội giống như những gì đã thể hiện ở Mỹ Đình.

Đầu hiệp 2, HLV Calisto quyết định tung ra sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên, tung Minh Châu vào sân thay thế Thanh Hưng, người đã chơi xông xáo trong hiệp 1. Có lẽ, HLV người Bồ muốn tăng cường sự chắc chắn và kinh nghiệm cho tuyến giữa ĐTVN.

Sự có mặt của Minh Châu không khiến tuyến phòng ngự của ĐTVN chơi tốt hơn.

Phút 50, Vũ Phong đã ngã trong vòng cấm Malaysia sau pha va chạm với Mohd Amirulhadi (21). Tuy nhiên, trọng tài không cho ĐTVN được hưởng phạt đền, dù tác động của Mohd Amirulhadi là đủ để thổi phạt penalty.

Đến phút 53, Vũ Phong lại gây chú ý với cú sút bên ngoài vòng cấm, tiếc là bóng vẫn không chịu đi trúng khung thành Malaysia.

Ngay sau đó một phút, song gió đã nổi lên trước khung thành của thủ môn Tấn Trường. Từ bên cánh phải, Mohd Amirulhadi có pha chồng cánh với đồng đội rồi chuyền bóng vào trong cho Mohd Safee băng vào. Rất may là Tấn Trường đã bắt gọn bóng trước khi số 10 của Malaysia kịp băng vào.

Phút 56, lưới của thủ môn Tấn Trường đã rung lên sau pha đánh đầu của Mohd Safee. Tuy nhiên, tỷ số chưa được mở cho đội bóng của K. Rajagopal bởi trước đó Mohd Safee đã phạm lỗi. Các CĐV nước chủ nhà đã phản ứng mạnh mẽ và còn ném vật thể lạ xuống sân, buộc trọng tài người Trung Quốc phải cho dừng trận đấu.

Trước đó, Malaysia cũng có dự điều chỉnh khi đưa Mohd Sabre (2) vào thay Mahalli Bin Jasuli.

Mohd Safee ăn mừng bàn mở tỷ số.

Kể từ phút 55, đội bóng áo xanh đã ồ ạt dồn lên tấn công với lợi thế thủ lực sung mãn và sức trẻ. Phút 61, người Mã đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha đá phạt, cầu thủ Malaysia câu bóng vào trong, hậu vệ ĐTVN không theo sát Mohd Safee, để tiền đạo này đánh đầu lái bóng điệu nghệ. Dù Tấn Trường đã đứng đúng hướng bóng nhưng anh lại phạm sai lầm, để bóng bật khỏi tay bay vào lưới. Thêm một sai lầm nữa của các thủ môn ĐTVN tại giải đấu này.

Ghi được bàn mở tỷ số, đội bóng trẻ của K. Rajagopal càng hưng phấn dồn lên. Phút 65, Mohd Safee có pha đánh đầu thứ ba kể từ đầu trận, rất may cho ĐTVN là lần này bóng đi chệch cột dọc.

Phút 66, lại là Safee gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Tấn Trường sau một pha phản công. Tấn Trường đã chơi không tự tin ở trận này, anh không băng ra cản phá bóng sớm và phải nhờ tới sự xuất sắc của Phước Tứ với pha xoạc bóng lăn xả, ĐTVN mới không gặp nguy hiểm.

Phút 69, Việt Thắng được tung vào sân thay Tấn Tài. ĐTVN được hưởng quả phạt trực tiếp khi Safiq Bin Rahim (9) cản ngã Thành Lương. Lần này, Minh Phương vẫn không thể tận dụng được cơ hội quý báu.

Phút 73, ĐTVN có pha tấn công nhanh bên cánh trái nhưng trọng tài đã cướp mất cơ hội nguy hiểm của Đình Đồng khi thổi phạt hậu vệ trái này sau pha va chạm với một cầu thủ Malaysia. Sau pha va chạm, hậu vệ số 6 đã bị đau và phải tạm rời sân.

Phút 78, Thành Lương có cơ hội sau pha móc bóng hỏng của Anh Đức. Tiếc là cú dứt điểm bằng chân phải không thuận của Lương “dị” ở góc hẹp lại không thắng được thủ môn đội chủ nhà.

Tấn Trường để bóng bật ra và Mohd Safee dễ dàng tận dụng để ghi bàn thứ hai.

Ngay sau đó, phút 79, Malaysia có bàn nhân đôi cách biệt. Đây là một pha tấn công mẫu mực của đội chủ nhà, Mohd Amirulhadi đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Safiq Bin Rahim (8). Tiền vệ mới 23 tuổi nhanh chân tung cú sút từ bên ngoài vòng cấm rất căng, buộc Tấn Trường phải đẩy bóng bật ra và ngay lập tức Mohd Safee ập vào rất nhanh sút bóng tung lưới ĐTVN. Tỷ số là 2-0 cho Malaysia.

Phút 85, ĐTVN có sự thay đổi người cuối cùng, Quang Hải vào sân và rời sân là Thành Lương.

Phút 87, Việt Nam bỏ lỡ thêm một cơ hội khá nguy hiểm. Từ pha đá phạt của Vũ Phong, Huy Hoàng lên tham gia tấn công đã đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Mohd Safee và Safiq bin Rahim (8) là 2 cầu thủ chơi hay nhất của Malaysia trận này.

Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 3 phút. Sau 3 phút bù giờ, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Malaysia. Với thất bại này, ĐTVN sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về và nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vô địch đã trở nên khó khăn hơn với đội bóng của HLV Calisto. Hi vọng khi được trở lại Mỹ Đình, giữa 4 vạn CĐV, các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu tốt để vượt qua bất lợi ở trận lượt đi này.

Đội hình xuất phát
Đội tuyển Việt Nam:
Tấn Trường - Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Huy Hoàng - Vũ Phong, Minh Phương, Thanh Hưng (Minh Châu 46'), Tấn Tài (Việt Thắng 69'), Thành Lương (Quang Hải 85') - Anh Đức.
Đội tuyển Malaysia: Khairul Fahmi, Mohd Asraruddin, Safiq Bin Rahim, Norshahrul Idlan (Bin Jusoh 68'), Mohd Safee, Amar Bin Rohidan, Kunanlan Subramaniam (Bin Zambri 84'), Mahalli Bin Jasuli (Sabre 55'), Mohd Amirulhadi, Mohamad Muslim, Mohamad Fadhli.
Lịch thi đấu - Kết quả bán kết AFF Suzuki Cup 2010 (giờ Hà Nội)

Các trận lượt đi

Ngày 15/12
Malaysia 2-0 Việt Nam

Ngày 16/12
19h00 Philippines - Indonesia (SVĐ Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Các trận lượt về

Ngày 18/12
19h00 Việt Nam v Malaysia (SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội)

Ngày 19/12
19h00 Indonesia v Philippines (SVĐ Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta)

Kết quả vòng bảng

Bảng A

Ngày 1/12
Thái Lan  2-2  Lào
Indonesia  5-1  Malaysia

Ngày 4/12
Thái Lan  0-0  Malaysia
Lào  0-6  Indonesia

Ngày 7/12
Malaysia  5-1  Lào
Indonesia  2-1  Thái Lan

Bảng B

Ngày 2/12
Singapore  1-1  Philippines
Việt Nam  7-1  Myanmar

Ngày 5/12
Singapore  2-1  Myanmar
Philippines  2-0  Việt Nam

Ngày 8/12
Myanmar  0-0  Philippines
Việt Nam  1-0  Singapore

* Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.


Nguyễn Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn