Cơn mưa rất lớn ở Sriwijaya tưởng rằng sẽ khiến cho trận đấu giữa Malaysia và Lào gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng sự quyết tâm giành chiến thắng, nuôi hy vọng đi tiếp của cả Malaysia và Lào đã nhanh đưa trận đấu vào sự kính tính, quyết liệt.
Malaysia chỉ mất 4 phút để có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Amri Yahyah song Lào cũng chỉ cần chừng ấy thời gian đã có thể gỡ hòa 1-1. Người đưa trận đấu về vạch xuất phát là tiền vệ Lamnao Sinto với cú đánh đầu tung lưới thủ thành Malaysia.
Maylaysia (xanh) đã thắng đậm Lào và hưởng lợi từ chiến thắng của Indonesia trước Thái Lan để giành quyền đi tiếp. |
Sau hai bàn thắng đến sớm và chia đều cho mỗi đội, sự chặt chẽ trong lối đá đã được cả hai thiết lập và phải đến phút 41 của trận đấu, tỷ số mới được thay đổi khi Amri Yahyah lần thứ 2 lập công cho Malaysia.
Sang hiệp 2, các cầu thủ Lào vì tìm kiếm bàn gỡ đã đẩy cao đội hình. Và đây cũng là lúc họ bộc lộ nhiều khoảng trống lẫn những sai lầm trong khâu phòng ngự. Chỉ trong vòng 15 phút cuối trận, các trung vệ Lào đã liên tiếp mắc 3 sai lầm đáng trách dẫn đến 3 bàn thua dễ dàng nữa trước Malaysia.
Đầu tiên là pha phá bóng thiếu dứt khoát của một cầu thủ Lào ở phút 74, tạo điều kiện cho Amirul Hadi của Malaysia cầm bóng dốc thẳng vào vòng cấm ghi bàn, nâng cách biệt lên 3-1 cho Malaysia. 3 phút sau, từ một tình huống tương tự, Norshahrul đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 4-1.
Vào những giây cuối cùng của trận đấu, sự lúng túng trong cách phá bóng của các hậu vệ Lào một lần nữa “dâng bóng” cho Mahali Jasuli của Malaysia ghi bàn thắng thứ 5.
Không những thắng đậm để có được điều kiện cần trong cuộc tranh chấp vé đi tiếp với các đối thủ Lào và Thái Lan, Malaysia còn nhận được điều kiện đủ từ sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta khi Indonesia đã có một chiến thắng ngoạn mục trước Thái Lan.
Hà Thành
Bình luận