Các HLV AFF Cup nể phục sự tiến bộ của Philippines

Thể thaoThứ Ba, 07/12/2010 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Tại Indonesia, các HLV đã dành thời gian để bàn luận về “cơn địa chấn” mang tên Philippines.

(VTC News) - Chiến thắng 2-0 của Philippines trước ĐKVĐ AFF Suzuki Cup đã gây ngạc nhiên cho người hâm mộ. Tại Indonesia, các huấn luyện viên dù đang chuẩn bị cho loạt trận cuối cùng của bảng A cũng đã dành thời gian để bàn luận về “cơn địa chấn” này.

Từ trước tới nay, Philippines vốn được xem như một đội bóng chiếu dưới ở khu vực Đông Nam Á. Còn nhớ, tại Tiger Cup 2002 tổ chức ở Indonesia, đội bóng “hứng bão Thái Bình Dương” này đã bị “vùi dập” bởi đội chủ nhà với tỷ số 1-13. Cho tới nay, đó vẫn là trận thua đậm nhất trong lịch sử Tiger Cup/AFF Suzuki Cup. Tại giải đấu năm nay, Philippines cũng phải tham dự vòng sơ loại để giành chiếc vé vớt cuối cùng đi dự vòng chung kết.

Philippines (áo trắng) đã gây bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Ảnh: Quang Minh

Vậy mà, tại Việt Nam, Philippines đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi cầm hòa được Singapore đã 3 lần vô địch giải ở lượt trận đầu tiên, đội bóng “nhập khẩu” của HLV Simon McMenemy đã đánh bại chủ nhà Việt Nam 2-0. Nếu thắng nốt Myanmar trong trận đấu chiều mai, nhiều khả năng Philippines sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng để lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng bán kết.

Tại Jakarta, bên lề các trận đấu của bảng A, các huấn luyện viên dù ngạc nhiên với thành tích thi đấu của Philippines nhưng đều thống nhất với nhau là đội bóng này xứng đáng với chiến thắng.

"Tôi đến giải đấu này khi Philippines và Lào phải đấu loại để dự vòng chung kết, tôi không thể đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào bởi họ được tổ chức tốt và chuẩn bị tích cực. Họ đã chơi bóng cùng nhau trong 3 đến 4 tháng. Khi một đội bóng được tổ chức tốt như vậy, bạn không thể loại bỏ họ. Philippines đã cho thấy điều đó khi họ đánh bại Việt Nam”, Brian Robson, HLV của đội tuyển Thái Lan bình luận.

HLV McMenemy rất thành công với chính sách "nhập siêu" ngoại binh. (Ảnh: Quang Minh)


Tại vòng sơ loại, Lào đã bị Philippines cầm hòa 2-2 dù đã sớm dẫn trước 2-0. Đón kết quả tích cực của Philippines từ Mỹ Đình, HLV David Booth của đội tuyển Lào tỏ ra không quá ngạc nhiên: "Philippines rất xuất sắc và tôi nghĩ họ đá rất kỷ luật”.

Trong khi đó, trợ lý HLV Wolfgang Pikal của Indonesia thì cho rằng trình độ bóng đá Philippines đã tiệm cận với các quốc gia giàu truyền thống trong khu vực. "Tôi nghĩ khoảng cách của họ là rất sát. Philippines đã đá rất tốt. Họ có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Họ đã làm rất tốt bởi chỉ vài năm trước, mọi người đều nói họ rất dễ bị đánh bại”, HLV người Áo phát biểu.

Còn theo HLV K.Rajagobal của Malaysia thì bước tiến của Philippines thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá khu vực Đông Nam Á. "Bạn hãy nhìn vào những kết quả đó trong mối liên hệ với sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á và bạn sẽ không quá ngạc nhiên. Philippines có những cầu thủ ngoại trong đội hình, giống như Singapore, và lúc này họ đã trở thành một đội bóng mạnh. Họ thắng trận, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và trở thành một đối thủ nguy hiểm trên đường tiến vào bán kết”.

Bích Bích(lược dịch)
Bình luận
vtcnews.vn