"Hàng Tây" ở đội tuyển của ông Alfred Riedl

Thể thaoChủ Nhật, 05/12/2010 01:16:00 +07:00

(VTC News) – Indonesia đã vươn lên thành một ứng cử viên vô địch của AFF Suzuki Cup 2010 trong đó dấu ấn của cặp tiền đạo "ngoại nhập" rất rõ nét. Họ là ai?

(VTC News) - Sau 2 chiến thắng đậm trước Malaysia và Lào, Indonesia đã vươn lên thành một ứng cử viên vô địch của AFF Suzuki Cup 2010, trong đó dấu ấn của cặp tiền đạo “ngoại nhập” gây được nhiều ấn tượng nhất. Họ là ai?


Irfan Bachdim và Cristian Gonzalez đều không phải là những chân sút nội của Indonesia. Con đường sự nghiệp của họ cũng rất khác nhau.

Cristian Gonzalez sinh ngày 30-8-1976 tại Montevideo, Uruguay. Sự nghiệp của cầu thủ này khá lận đận ở quê nhà Nam Mỹ khi trải qua 4 CLB khác nhau trong giai đoạn 1995-2003. Tại đây anh ra sân chưa đầy 40 trận và chỉ ghi được vỏn vẹn… 2 bàn. Gonzalez cũng từng có thời gian thi đấu trong màu áo tuyển U-20 Uruguay, đá cặp cùng với Alvaro Recoba, cựu tiền đạo của Inter Milan.

Năm 2003, Gonzalez chuyển sang thi đấu tại Indonesia cho PSM Makassar và ngay trong mùa giải đầu tiên anh đã để lại dấu ấn với 27 bàn thắng trong 26 trận ra sân. Năm 2005, anh chuyển tới thi đấu cho Persik Kediri và đã trở thành chân sút hàng đầu của giải VĐQG Indonesia với tổng cộng 102 lần lập công trong 95 lần ra sân, giúp Persik Kediri vô địch năm 2006. Hiện tại Gonzalez đang chơi dưới dạng cho mượn ở Persib Bandung, nơi anh cũng đã ghi tới 34 bàn trong 43 trận.

Cristian Gonzalez, hung thần của mọi đội bóng ở Liga Indonesia.

Vốn chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết nhưng khả năng chọn vị trí, dứt điểm bằng đầu và cả 2 chân đã biến Gonzalez thành chân sút nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia, 4 lần đoạt ngôi Vua phá lưới với 150 bàn thắng. Anh cũng đồng thời được báo giới đặt cho biệt danh “El Loco” - gã điên, giống với tay săn bàn nổi tiếng người Argentina Martin Palermo. Nguyên nhân là bởi anh đã 5 lần bị LĐBĐ nước này tuyên phạt vì những hành vi phi thể thao trên sân cỏ. Gonzalez là cầu thủ có giá chuyển nhượng đắt nhất của bóng đá xứ vạn đảo khi chuyển tới Persik Kediri với giá 1,2 tỷ rupi.

Gonzalez đã lấy một người phụ nữ người Indonesia vào năm 1995 và đến năm 2003, anh đã cải đạo Hồi khi chuyển tới thi đấu tại Indonesia. Tuy nhiên, cũng phải mất 6 năm cho đến khi anh được chính thức nhập quốc tịch nước này vào ngày 3/11 vừa qua.

Trong khi Cristian Gonzalez chỉ được biết đến khi đã ở tuổi ngoài 30 thì người đá cặp với anh - Irfan Bachdim lại là một gương mặt mới của đất nước cờ 2 màu. Sinh ra tại Amsterdam và có mẹ là người Hà Lan, bố là người Indo, cầu thủ 22 tuổi đã giành phần lớn thời niên thiếu của mình tập luyện cho các đội trẻ trong đó có giai đoạn tập huấn ở Ajax (1999-2001).

Irfan Bachdim khởi đầu sự nghiệp tại lò đào tạo Ajax.

Khi còn chơi cho FC Utrecht, Bachdim đã có dịp thi đấu cho đội U-23 của quê cha nhưng đáng tiếc anh đã không được tham dự Á vận hội 2006 tại Doha, Qatar do dính chấn thương. 3 năm sau, anh đã thể hiện mong muốn được chơi bóng ở Indonesia khi có chuyến thử việc cùng 2 CLB Persib Bandung và Persija Jakarta, nhưng cả 2 lần đều không thành công.

Tháng 8 năm nay, cuối cùng Bachdim cũng đạt được ước nguyện khi Persema Malang chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với anh. Cũng như Cristian Gonzalez, Irfan Bachdim mới bắt đầu thi đấu cho ĐTQG Indonesia trong năm nay và cả 2 bàn thắng anh ghi được đều nằm trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2010.

Đã 3 lần lọt tới trận chung kết, tuy nhiên Indonesia vẫn chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao Đông Nam Á. Sự có mặt của 2 sát thủ “nhập khẩu” này là một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong tham vọng chinh phục AFF Cup của thầy trò Alfred Riedl.

ĐTVN cũng có một tiền đạo nhập tịch rất xuất sắc là Huỳnh Kesley Alves. Nếu tiền đạo gốc Brazil này được khoác áo ĐTQG, sức mạnh của đội bóng do ông Calisto dẫn dắt chắc chắn sẽ được cải thiện.

Hoàng Quân
Bình luận
vtcnews.vn