Vung vãi cơ hội, ĐTVN không thắng được Singapore

Thể thaoThứ Năm, 04/11/2010 07:03:00 +07:00

(VTC News) - Hoàn toàn áp đảo Singapore trong cả trận nhưng ĐTVN lại phung phí những cơ hội có được, đành để đối phương chia điểm với trận hòa 1-1.

(VTC News) - Cả ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Singapore đều thua ở trận đấu đầu tiên khi hai đội gặp nhau, cả hai đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hi vọng giành chức vô địch giải đấu VFF Sơn Hà Cup.

Đây là một trận đấu rất quan trọng với cả ĐT Việt Nam và ĐT Singapore, bởi ngoài kết quả của trận đấu, cả 2 sẽ dành thời gian thăm dò lối chơi của nhau trước khi vòng bảng AFF Cup khởi tranh vào tháng 12.

Việt Nam (trắng) chiếm ưu thế trong suốt thời gian thi đấu. (Ảnh: Quang Minh)


Trong trận đấu kết thúc trước đó ít phút, ĐTQG CHDCND Triều Tiên và ĐT U23 Hàn Quốc đã chia điểm sau trận hòa 1-1. Cả 2 đội bóng Đông Á đều đã có 4 điểm sau 2 trận và nếu một trong 2 đội giành chiến thắng ở loạt đấu cuối cùng (ngày 6/11) thì cả Việt Nam và Singapore đều sẽ hết cơ hội vô địch.

HLV Calisto đã gây bất ngờ lớn với cách bố trí đội hình xuất phát khi để Phước Tứ đá chính ở vị trí trung vệ, thay thế Huy Hoàng, bởi một ngày trước đó, Phước Tứ còn phải chườm đá và có tin anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Trên hàng tiền vệ, Thành Lương và Tài Em trận trước ngồi dự bị đã được xếp đá chính sau khi thể lực phục hồi. Quang Hải chơi khá xông xáo ở trận trước nhưng không được sử dụng ở trận này, thay thế cho anh là Vũ Phong, trong khi một mình Việt Thắng đá tiền đạo.

Được chơi trên sân nhà dưới sự reo hò của hàng vạn khán giả, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hưng phấn trong những phút đầu trận và liên tục tổ chức các pha tấn công về phía phần sân của Singapore. Cách tổ chức tấn công được ưa thích nhất trong những phút đầu là tấn công biên, với sự dâng cao của 2 hậu vệ biên Việt Cường, Quang Thanh, cũng như sự cơ động của các tiền vệ Thành Lương, Tấn Tài, Vũ Phong.

Thành Lương được xếp đá chính dù đang có vấn đề thể lực. (Ảnh: Quang Minh)


Ngay phút thứ 4, từ đường căng ngang khó chịu của Việt Thắng, suýt chút nữa thì hậu vệ ĐT Singapore đã đá phản lưới nhà.

Phút thứ 6, ĐT Việt Nam tấn công bên cánh đối diện và thủ môn Sunny đã băng ra phá bóng trong chân Vũ Phong. Tiền vệ ĐTVN đã ngã nhưng trọng tài người Thái Lan cho rằng thủ môn Singapore của đội bạn không phạm luật và không có penalty cho đội tuyển Việt Nam.

Chỉ một phút sau, bên cánh phải, Quang Thanh có pha đột phá táo bạo, loại bỏ hậu vệ biên của Singapore rồi đưa bóng đến sát đường biên ngang. Ở góc hẹp, hậu vệ đội tuyển Việt Nam quyết định tung cú dứt điểm nhưng thủ môn đội khách đã kịp thời khép góc.

Phút thứ 10, từ quả tạt bên cánh trái, trung vệ Singapore đã phạm sai lầm lớn khi chọn sai điểm rơi, khiến bóng đi đến đầu Việt Thắng. Tiền đạo V.Ninh Bình đã hơi giật mình, khiến cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc. Một pha bỏ lỡ rất đáng tiếng của Thắng ‘bế’.

Thêm một cơ hội nữa bị đội bóng áo trắng bỏ lỡ vào phút thứ 16, khi đội trưởng Minh Phương có pha tạt bóng khó chịu từ cánh phải vào trong nhưng Vũ Phong lại đánh đầu hỏng.

Phút 20, Thành Lương tung một cú nã đại bác táo bạo, hướng vào góc cao khung thành của Sunny. Cú dứt điểm của Lương “dị” đã suýt chút nữa làm nên bất ngờ khi đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Thua thiệt về mặt thế trận nhưng Singapore lại tận dụng rất tốt những cơ hội mình có được để ghi bàn. Phút 25, tiền đạo kỳ cựu Duric có đường chuyền rất đồng đội cho Shi Jiayi. Tiền vệ gốc Trung Quốc đã đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn và cú dứt điểm căng của anh đã không cho Hồng Sơn bất kỳ một cơ hội nào.

Phút 25 và Singapore bất ngờ dẫn 1-0, giống như trong trận ra quân gặp CHDCND Triều Tiên. Ở trận đấu 2 ngày trước, Duric là người ghi bàn từ đường chuyền của Shi Jiayi còn lần này, Shi Jiayi đã ghi bàn sau khi được đàn anh “dọn cỗ”. Rõ ràng, bộ đôi Duric - Shi Jiayi là một cặp đôi mà ĐTVN cần phải dè chừng khi 2 đội tái ngộ tại AFF Suzuki Cup.

Bàn thắng của Shi Jiayi đã làm sự hưng phấn của ĐTVN giảm đi đáng kể. Để ‘kích cầu’ các học trò, HLV Calisto đã quyết định tung Quang Hải vào sân thay Việt Thắng ở phút 32. Trước đó, Thắng ‘bế’ có dấu hiệu bị đau sau pha va chạm với hậu vệ đối phương.

Phút 34, Thành Lương phải nhận thẻ vàng của trọng tài người Thái Lan sau pha bật cao dùng tay chơi bóng. Ngay sau đó 1 phút, Lương ‘dị’ bị phạm lỗi và ĐTVN được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly chừng 30m. Từ quả đá phạt, Minh Phương đã treo bóng vào trong và đồng đội của anh ở ĐTLA là Tài Em đã xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng đi chệch khung thành của Singapore.

Phút 40, Tài Em để mất bóng khá nguy hiểm và Singapore nhanh chóng tổ chức một pha phản công nhanh. Rất may là các tuyển thủ của đảo quôc sư tử đã lùi về sâu và với lực lượng mỏng phía trên, họ đã không tạo ra một pha dứt điểm khó.

Phút 44, Thành Lương có đường chuyền bóng thuận lợi cho Vũ Phong, song tiếc là tiền vệ mang áo số 17 lại di chuyển sớm, tự đặt mình vào thế việt vị.

Các cầu thủ như Quang Hải, Vũ Phong đều bỏ lỡ nhiều cơ hội. (Ảnh: Quang Minh)

Phút đá chính cuối cùng của hiệp 1, ĐTVN đã có một cơ hội cực kỳ rõ nét khi Thành Lương có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi nhả bóng lại cho Tấn Tài băng lên từ tuyến 2. Tiền vệ của K.Khánh Hòa đã bình tĩnh giữ bóng rồi thực hiện một pha bấm bóng kỹ thuật, khiến thủ thành Hassan Sunny phải tung người hết cỡ cản phá.

Hiệp 1 được bù giờ thêm 2 phút và trong những giây cuối cùng của thời gian đá bù, Vũ Phong đã không tận dụng được một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly chừng 30m và góc sút khá thuận lợi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Singapore và chắc chắn HLV Calisto sẽ có rất nhiều điều để nói với học trò trong phòng thay đồ.

Đầu hiệp 2, HLV Calisto đã quyết định tung trung vệ Huy Hoàng và tiền đạo Sỹ Mạnh vào sân thay 2 tiền vệ Minh Phương và Tấn Tài. Với sự điều chỉnh này, Phước Tứ được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm và ĐTVN chuyển sang chơi 4-4-2 với cặp tiền đạo Quang Hải - Sỹ Mạnh và bộ tứ tiền vệ Thành Lương, Phước Tứ, Minh Phương, Vũ Phong.

Giống như đầu hiệp 1, ĐT Việt Nam là những người nắm thế trận ở đầu hiệp 2. Ngay phút đầu tiên, đội chủ nhà có pha dứt điểm đầu tiên khi Quang Hải tung người móc bóng điệu nghệ sau đường chuyền của Vũ Phong. Thủ môn Sunny đã rất cảnh giác và khép góc, hóa giải tình thế.

Phút 50, đến lượt Tài Em bỏ lỡ cơ hội sau pha đánh đầu nhẹ ở cự ly gần. Phút 54, Vũ Phong sút bóng từ bên ngoài vòng cấm nhưng một lần nữa Hassan Sunny lại tỉnh táo cản phá.

Sau một giờ thi đấu, HLV Calisto có sự thay đổi người thứ tư khi đưa Trọng Hoàng vào sân thay Thành Lương.

Phút 67, Trọng Hoàng có bóng từ khu giữa sân và tổ chức một đợt phản công nhanh cho ĐTVN. Tuy nhiên, các đồng đội của anh lại di chuyển rất tối, khiến Hoàng ‘bò’ không thể tìm ra hướng xử lý bóng hợp lý.

Khi lối chơi của ĐTVN đang lâm vào bế tắc thì rất bất ngờ, đội tuyển của chúng ta lại tìm được bàn gỡ hòa  vào phút 77. Từ quả tạt bên cánh phải của Quang Thanh, Sỹ Mạnh đã quan sát rất nhanh rồi nhả bóng lại thuận lợi cho Tài Em đang xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ của ĐTLA đã làm động tác chỉnh bóng trước khi dứt điểm căng, đưa bóng đi tung lưới Singapore, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tài Em gỡ hòa cho ĐTVN. (Ảnh: Quang Minh)

Bàn thắng của Tài Em là pha ghi bàn đầu tiên của ĐTVN tại VFF Cup 2010. Bàn thắng khiến đội chủ nhà tìm lại sự hưng phấn như trong những phút đầu hiệp 1. Các cầu thủ áo trắng đẩy cao đội hình, hòng tìm kiếm bàn gỡ và ngay cả một hậu vệ biên như Quang Thanh cũng thường xuyên dâng cao đến gần vòng cấm của Singapore để tạt bóng hoặc dứt điểm về phía cầu môn đội bạn.

Mải mê dâng cao, ĐTVN đã có những thời điểm suýt phải nhận bàn thua thứ 2. Đơn cử là ở phút 86, khi một cầu thủ Singapore đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Hồng Sơn. Trong tình huống sau đó, lẽ ra ĐTVN đã có một pha phản công nhanh, song trọng tài người Thái Lan lại thổi còi dừng trận đấu để phạt thẻ vàng một cầu thủ Singapore phạm lỗi vì ham bóng, trong khi cần phải cho đội tuyển cuả chúng ta được lợi thế.

Một phút trước tình huống hú vía đó, Quang Thanh đã được rút ra nghỉ vì chấn thương, thay cho anh là Văn Phong. Bên phía đội khách, lão tướng Duric 40 tuổi cũng được cho ra nghỉ.

Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút. Phút bù giờ đầu tiên, Tài Em có đường chuyền bất ngờ từ bên cánh trái cho Quang Hải. Tiền đạo của K.Khánh Hòa đã xoay người sút nhanh bằng chân trái nhưng bóng đi không căng và thủ môn Sunny đã nhanh chóng khép góc và ôm gọn trái bóng.

Phút bù giờ thứ tư, Trọng Hoàng có một pha đi bóng đầy nỗ lực và tạo ra một tình huống sóng gió trong vòng cấm đội bóng đảo quốc sư tử nhưng hậu vệ Singapore đã tập trung rất đông trong vòng cấm và hóa giải đường chuyền vào của tiền vệ CLB SLNA.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với một điểm có được, ĐTVN vẫn xếp bét bảng và gần như hết cơ hội vô địch VFF Cup.

Ngay sau trận đấu, Tài Em đã nhận được phần thưởng trị giá 1000 USD từ nhà tài trợ Sơn Hà dành cho cầu thủ đầu tiên của ĐTVN ghi bàn ở giải đấu này.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam
Thủ môn: Dương Hồng Sơn
Hậu vệ: Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh (Văn Phong 85')
Tiền vệ: Thành Lương (Trọng Hoàng 58'), Tài Em, Tấn Tài (Sỹ Mạnh 46'), Minh Phương (Huy Hoàng 46'), Vũ Phong
Tiền đạo: Việt Thắng (Quang Hải 31')

Lịch thi đấu - Kết quả VFF Cup 2010
Ngày 2-11

CHDCND Triều Tiên 2-1 Singapore
Việt Nam 0-2 U23 Hàn Quốc

Ngày 4-11
U23 Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên
Việt Nam 1-1 Singapore

Ngày 6-11
17h00: Singapore - U23 Hàn Quốc
19h00: CHDCND Triều Tiên - Việt Nam

Bích Bích

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn