Thua đậm ĐKVĐ, U19 Việt Nam dừng bước

Thể thaoThứ Sáu, 08/10/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Không có được dù chỉ là một bàn thắng vào lưới đội ĐKVĐ UAE, U19 Việt Nam đành phải dừng bước trước ngưỡng cửa vòng tứ kết giải VĐ châu Á 2010.

(VTC News) - Đã không có được dù chỉ là một bàn thắng vào lưới đội ĐKVĐ UAE, U19 Việt Nam đành phải dừng bước trước ngưỡng cửa vòng tứ kết giải VĐ châu Á 2010.


Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên (6, 23, 27), U19 UAE đã vượt lên dẫn trước 3-0 với cú hat-trick của tiền đạo Ahmed Khalil. Sang hiệp 2, Omar Abdulrahman ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút 77 giúp đội bóng trẻ đến từ Tây Á hoàn tất chiến thắng chung cuộc 4-0 khá dễ dàng.

Trước khi bước vào trận đấu này, U19 Việt Nam có lợi thế hơn UAE là chỉ cần kiếm được một tỷ số hoà là đủ điều kiện giành vé vào tứ kết.

U19 UAE (áo trắng) quá mạnh so với U19 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn cho một chiến thắng như mong đợi, HLV Triệu Quang Hà đã bố trí đội hình thiên về tấn công với Duy Long đá cặp cùng Hà Minh Tuấn trên hàng tiền đạo.

Trong khi đó, tiền vệ cánh trái Quốc Phương, người chơi khá nổi bật ở hai trận đấu trước đó lại chỉ được đưa vào sân ở phút 29, sau khi U19 Việt Nam đã bị dẫn trước 3 bàn.

Chính bởi hàng tiền vệ khá mỏng với chỉ 3 cầu thủ Văn Quyết, Hoàng Thịnh và Hoa Hùng đã khiến U19 Việt Nam không thể giành quyền kiểm soát bóng.

Không những thế, U19 Việt Nam còn đánh mất thế trận ngay từ những phút đầu. Và chỉ mất 6 phút, U19 UAE đã có bàn thắng mở tỷ số khi thủ môn Anh Đức có pha ra vào không hợp lý, tạo điều kiện cho Khalil dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Sau bàn thua đầu tiên, U19 Việt Nam cũng đã có khoảng thời gian ngắn ngủi thi đấu khá hứng khởi. Tiếc là pha dứt điểm của Văn Quyết từ đường chuyền của Hoa Hùng lại bị trung vệ Ahmad Mohammad phá ra.

Bất thành ở cơ hội gỡ hoà này, U19 Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 23. Cú sút của Rashed Hassan Ali khiến bóng đập chân Ahmed Khalil bay thẳng vào lưới U19 Việt Nam.

Chỉ 4 phút sau, Khalil hoàn tất chú hat-trick cho riêng mình sau tình huống phối hợp cùng Hassan Ali.

Áp lực của U19 UAE lên phần sân U19 Việt Nam vẫn gia tăng trong hiệp 2. Sau những nỗ lực dứt điểm không được chuyển hoá thành bàn thắng của Saleh và Abdulla Mubarak thì đến phút 77, Abdulrahman đã trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự và thủ môn U19 Việt Nam bằng bàn ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc U19 UAE tiếp bước Nhật Bản, đội đã thắng Jordan 3-0 ở lượt trận cuối cùng giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết.

U19 Việt Nam với 3 điểm có được sau 3 trận đứng thứ 3 bảng C và bị loại.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, HLV Triệu Quang Hà nói: "Xin chúc mừng chiến thắng của UAE. Chúng tôi chỉ cần 1 điểm là đi tiếp nên đã cố gắng chơi phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, UAE là một đối thủ mạnh, họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Giải đấu này rất tốt cho U19 Việt Nam. Những kinh nghiệm thu được sẽ giúp các cầu thủ của tôi tiến bộ hơn trong tương lai".

Đội hình thi đấu của U19 Việt Nam: Anh Đức, Văn Nam (Thái Quang, 82'), Tiến Duy, Anh Quang, Xuân Hùng, Hữu Định (Thiện Nhân , 69'), Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Hoa Hùng, Duy Long (Quốc Phương, 29'), Minh Tuấn.


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn