U23 VN trả món nợ thua U23 Malaysia ở SEA Games 25

Thể thaoThứ Ba, 28/09/2010 08:27:00 +07:00

(VTC News) - Đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-1, U23 VN đã trả thành công món nợ ở chung kết SEA Games 25.

(VTC News) - Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Asiad 16, vào lúc 18h30 hôm nay 28- 9, trên sân Thống Nhất, đội tuyển U23 VN có trận đấu với U23 Malaysia tại giải bóng đá 1000 năm Thăng Long. Các cầu thủ trẻ VN vào cuộc với khao khát đòi lại món nợ thua 0- 1 ở trận chung kết SEA Games 25.


Cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều tuyên bố không đặt nặng thành tích thắng thua tại giải đấu này nhưng đều coi đây là cữ dượt quan trọng để chuẩn bị cho chiến dịch Asian Games tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 11 này. Đúng như dự đoán ban đầu của giới chuyên môn, HLV Phan Thanh Hùng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu đầu tiên của U23 VN tại Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long.

Biểu diễn nghệ thuật trước giờ thi đấu. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Anh Đức được xếp đá cao nhất trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Hàng tiền vệ với 5 người được bố trí theo hình chữ V, Văn Hiếu sẽ chơi thấp nhất, trong vai trò thu hồi và phân phối bóng. Chếch về phía cánh phải là Văn Thắng và Thanh Trung. Ở cánh đối diện, Ngọc Điểu - Đức Thiện sẽ là những mũi khoan hiệu quả từ tuyến 2. Hàng hậu vệ gồm bộ tứ Quốc Long, Long Giang, Minh Đức và Đình Đồng, dưới sự chỉ huy của thủ thành Tấn Trường.

Trận đấu diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam là những người chủ động hơn trong tổ chức tấn công và ở tình huống lên bóng ở phút thứ 5, suýt chút nữa Anh Đức mở tỷ số cho đội chủ nhà nếu ở tiền đạo của B.Bình Dương không phạm lỗi với hậu vệ đối phương.

Anh Đức (áo đỏ) tỏa sáng với một cú đúp. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Phút thứ 9, hậu vệ Đình Đồng có pha lên bóng rất dũng mãnh rồi phối hợp đẹp mắt với Anh Đức, nếu cú tỉa bóng cuối cùng của Anh Đức chuẩn xác hơn thì Đình Đồng rất có thể đã là người mở tỷ số cho U23 VN. Một phút sau, khi quan sát thấy thủ thành bên phía Malaysia dâng cao, Anh Đức tung ra cú lốp bóng qua đầu người gác đền bên phía đội khách nhưng tiếc là bóng lại đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Phút 17, sau hàng loạt pha phối hợp rất bài bản, Đức Thiện dùng kỹ thuật cá nhân loại một hâu vệ bên phía Malaysia rồi tung ra cú sút rất căng từ cự lý 20m, nhưng tiếc là bóng lại đi không chính xác. 2 phút sau, bàn thắng mở tỷ số cũng đến với U23 VN,  xuất phát từ pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của Đức Thiện, Thanh Trung nhận bóng bên phía cánh phải khá trống trải rồi nhanh chóng tung ra cú xỉa bóng về góc xa khung thành Malaysia, khi thủ môn đội bạn xuất sắc đẩy bóng ra thì đúng lúc Anh Đức có mặt và đệm bóng vào lưới trống.

Các tuyển thủ U23 VN ăn mừng bàn thắng của Anh Đức. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Lúc này, những tưởng U23 VN sẽ chơi chậm lại để tận dụng sự nôn nóng của U23 Malaysia, nhưng trái lại, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã liên tiếp tổ chức nhiều đợt tấn công dồn dập về phía khung thành đội khách, và nếu tận dụng tốt các cơ hội thì các chân sút của U23 VN đã không chỉ dừng lại ở con số 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, các khán giả có mặt trên sân Thống Nhất không phải chờ đợi lâu. Phút 26, U23 VN nâng tỷ số 2-0, và người lập công lần này không ai khác lại chính là Anh Đức, khi anh tận dụng cú sút tưởng như vô hại của Đức Thiện để sút tung lưới Malaysia.

Phút 32, Ngọc Điểu đã đưa được bóng vào lưới khung thành của U23 Malaysia nhưng trọng tài người Thái Lan không công nhận vì ở tình huống trước đó, Văn Thắng đã phạm lỗi với thủ môn của U23 Malaysia.

Phút 36, hậu vệ phải Quốc Long nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với tiền đạo bên phía U23 Malaysia, đội khách được hưởng quả đá phạt cách khung thành Tấn Trường chừng 25m, nhưng cú sút sau đó của cầu thủ số 10 U23 Malaysia lại đi không chính xác.

Khi thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đang trôi dần về những phút cuối, HLV Phan Thanh Hùng đã chỉ đạo các học trò của mình chủ động chơi chậm bên phần sân nhà, chính vì thế, những pha dồn dập tấn công như ở những phút trước đó đã không còn được U23 VN tạo ra. Trong khi đó, U23 Malaysia mặc dù rất cố gắng, song những đợt tấn công của họ tỏ ra khá yếu ớt và thường bị hàng thủ U23 VN bẻ gãy.

Tấn Trường phạm sai lầm, giúp U23 Malaysia có bàn gỡ. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Tuy nhiên, đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, khi tất cả đều nghĩ cả 2 đội sẽ ra nghỉ với tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà, thì bất ngờ U23 Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số. Trong pha phát bóng sang bên cánh trái cho Đình Đồng,  Tấn Trường tỏ ra bất cẩn, bị trượt chân và đưa bóng tới đúng vị trí của tiền đạo mang áo số 9 Isnan. Không khó để cầu thủ này sút vào khung thành bị bỏ trống của U23 VN.

Bước sang hiệp 2, trong khi HLV Phan Thanh Hùng liên tiếp có 2 sự thay đổi người khi Thanh Hưng và Hoàng Quãng được vào sân để thay cho Ngọc Điểu và Đình Đồng, thì HLV Rajagobal vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu như trong hiệp 1.

Do bị U23 VN dẫn bàn nên trong những phút đầu hiệp 2, U23 Malaysia là những người chủ động hơn trong các pha lên bóng của mình. Phút 52, Safiq sút bóng từ khoảng cách 25m nhưng Tấn Trường đã kịp cảnh giác để ôm gọn trái bóng.

Sau chiến thắng trước U23 Malaysia, U23 VN tạm giữ ngôi đầu bảng. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Phút 54, U23 VN tiếp tục có sự thay đổi người khi Thái Dương được tung vào sân để thay cho Văn Thắng. Không biết có phải do có quá nhiều sự xáo trộn nơi tuyến giữa hay không mà U23 VN đã bị mất thế trận trước đối thủ, rất nhiều những pha xử lý bóng khá lung túng của Hoàng Quảng, Thái Dương,…, suýt chút nữa tạo điều kiện để U23 Malaysia có bàn san bằng cách biệt.

Phút 63, sau pha đá phạt góc của đồng đội, số 10 Moh Safiq băng vào đệm bóng rất nguy hiểm nhưng Tấn Trường đã xuất sắc cản phá. Một phút sau, trung vệ Long Giang mắc sai lầm ngớ ngẩn khi cú đánh đầu đưa bóng về cho Tấn Trường của trung vệ này đi hơi nhẹ và nếu không có sự nhanh nhạy của thủ môn người Đồng Tháp thì U23 VN đã phải nhận bàn gỡ.

Phút 71, trong một pha phản công nhanh, Anh Đức chuyền cho Thanh Trung rất thuận lợi bên cánh trái, sau một pha quặt bóng, Thanh Trung loại bỏ hậu vệ U23 Malaysia nhưng cú sút sau đó của tiền vệ này không gây khó khăn cho thủ môn đội bạn.

Phút 72, Danh Ngọc vào sân để thế chỗ cho Đức Thiện, và ngay sau tình huống chạm bóng đầu tiên, Danh Ngọc đã khiến các khán giả có mặt trên khán đài sân Thống Nhất phải tưởng thưởng bằng những tràng pháo tay. Có bóng bên cánh trái, tiền vệ nhỏ con này đảo người rất điệu nghệ loại bỏ hàng thủ của đối phương, nhưng tiếc là cú sút bằng chân phải của Danh Ngọc sau đó lại đi vọt xà.

Phút 79, nhận thấy tiền vệ cánh trái Đinh Thanh Trung có dấu hiệu xuống sức, HLV Phan Thanh Hùng quyết định rút anh ra và người vào thay là Mai Tiến Thành. Hai phút sau, U23 VN có pha phản công nhanh bên cánh phải, trong tư thế không người kèm, Danh Ngọc quyết định tạt bóng cho Anh Đức trong vòng cấm nhưng bóng đi hơi mạnh và ngoài tầm với của Anh Đức, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà.

Đến lúc này, diễn biến trên sân tỏ ra không hấp dẫn như trước, thay vào đó là hàng loạt các pha phạm lỗi không đáng có của các cầu thủ 2 đội, chính vì thế mà chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, trọng tài người Thái Lan đã phải rút ra 3 thẻ vàng để cảnh cáo. Đến phút cuối cùng của trận đấu, nếu như Long Giang không phạm lỗi với tiền vệ Malaysia thì có thể bàn thắng đã đến với đội khách khi trước mặt anh này chỉ còn duy nhất thủ môn Tấn Trường, và nếu xử lý nghiêm khắc hơn, trọng tài người Thái hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ trực tiếp với Long Giang.

Thắng trận với tỷ số 2-1, U23 VN tạm thời chiếm giữ vị trí số 1 trên BXH, bởi ở trận đấu trước đó, U23 Iran và U23 Singapore hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra ngày 30/9, trong khi U23 Malaysia phải gặp U23 Iran, thì U23 VN sẽ tiếp đón U23 Singapore.

Đội hình thi đấu U23 Việt Nam: Tấn Trường, Minh Đức, Long Giang, Quốc Long, Đình Đồng (Hoàng Quảng), Văn Hiếu, Ngọc Điểu (Thái Dương), Văn Thắng (Thanh Hưng), Thanh Trung (Tiến Thành), Đức Thiện (Danh Ngọc), Anh Đức.

Lịch thi đấu cúp 1000 năm Thăng Long tại TP.HCM
Ngày 28/9
U23 Iran 1-1 U23 Singapore
U23 Việt Nam 2-1 U23 Malaysia

Ngày 30/9
U23 Iran - U23 Malaysia
U23 Việt Nam - U23 Singapore

Ngày 2/10
U23 Malaysia - U23 Singapore
U23 Việt Nam - U23 Iran


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn