Ngẫm về chức vô địch oai hùng của U16 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 28/09/2010 10:17:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ là VĐ ĐNÁ mở rộng nhưng cách mà U16 Việt Nam lên ngôi bằng hai chiến thắng liên tiếp trước U16 Trung Quốc khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng.

(VTC News) - Chỉ là chức VĐ Đông Nam Á mở rộng quy tụ 4 đội bóng nhưng cách mà U16 Việt Nam lên ngôi bằng hai chiến thắng liên tiếp trước U16 Trung Quốc khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng và đặt nhiều hy vọng.


Nếu chỉ một lần đánh bại đối thủ mạnh trong một giải đấu như U16 Trung Quốc thì còn có thể nói rằng U16 Việt Nam đã gặp may. Nhưng khi đã thắng hai lần liên tiếp, cùng với tỷ số 1-0 và khi đối thủ đã giở hết bài mà vẫn phải chấp nhận thua tâm phục, khẩu phục thì U16 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi.

U16 Việt Nam gây bất ngờ khi lên ngôi VĐ giải Đông Nam Á mở rộng 2010.

Sau khi U16 Trung Quốc thua U16 Việt Nam ở trận chung kết chiều 26/9 trên sân Manahan ở Solo (Indonesia), HLV trưởng Zhang Ning phải thừa nhận: "Thành thực mà nói, điều kiện thể lực của chúng tôi không được tốt trong trận đấu này. Xin chúc mừng chiến thắng của U16 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch của giải đấu. Chúng tôi không quá thất vọng với thất bại này bởi đây chỉ là một bước chuẩn bị cho VCK giải vô địch châu Á sẽ diễn ra trong thời gian tới".

Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định: "Chúng tôi đã duy trì lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội để phản công. Thật may mắn là các cầu thủ đã tận dụng tốt cơ hội, ghi được bàn, mang về chiến thắng chung cuộc. U16 Việt Nam trận này có nền tảng thể lực tốt hơn các cầu thủ Trung Quốc do những cầu thủ trụ cột được nghỉ dưỡng sức trong trận gặp Đông Timor, trong khi U16 Trung Quốc phải đá hết sức với U16 Indonesia để cạnh tranh vé vào chung kết".

Không chỉ trong hai trận đấu gặp U16 Trung Quốc mà xuyên suốt cả giải đấu, U16 Việt Nam đã thể hiện được bản sắc của mình, đó là lối đá phòng ngự, phản công.

Khả năng kỹ thuật, tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra cũng là một phần nguyên nhân mang đến thành công cho U16 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á mở rộng 2010.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đề cao lối chơi tập thể, tinh thần đồng đội, cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực, tỏa sáng của một vài cá nhân đã giúp U16 Việt Nam gặt hái được thành công.

Đó là thủ môn Nguyễn Sơn Hải, thủ môn xuất sắc nhất VCK U17 toàn quốc 2010, người đã làm nản lòng các chân sút U16 Trung Quốc, U16 Indonesia.

Thành công đó là bước đệm để toàn đội chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn, giải VĐ châu Á. (Ảnh: VFF)

Một đồng đội khác của Sơn Hải cũng đến từ Đà Nẵng, đó là tiền vệ Đặng Anh Tuấn. Ngoài ra, còn phải kể tới tiền vệ Nguyễn Đỏ của Trung tâm đào tạo trẻ Scavi Rocheteau, tiền vệ Tấn Tài (ĐTLA). Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội), người ghi bàn thắng quyết định ở phút 44 trận chung kết cũng rất được kỳ vọng.

Đây đều là những cầu thủ đã được tuyển chọn qua VCK U17 quốc gia 2010 và đã trưởng thành không ngừng trong suốt thời gian tập huấn vừa qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Theo kế hoạch, vào lúc 13h30 trưa nay, 28/9, đội U16 Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài. Sau một thời gian nghỉ, toàn đội sẽ được tập trung trở lại chuẩn bị cho VCK giải VĐ U16 châu Á diễn ra ở Uzbekistan từ 24/10 đến 7/11.

Ở giải đấu này, U16 Việt Nam nằm cùng bảng C với U16 Australia, U16 Nhật Bản và U16 Đông Timor.


Chí Tâm (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn