Hà Nội T&T - “Hoa hậu” làng V.League

Tổng hợpThứ Tư, 18/08/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Bóng đá không bao giờ là Hoa hậu, nhưng bóng cũng mang trong mình hai vẻ đẹp giống như một Hoa hậu: Vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn.

(VTC News) - Cái Cúp xốp được các cầu thủ Hà Nội T&T nâng niu chẳng khác gì một cái Cúp thật lúc đăng quang. Cái Cúp xốp ấy được làm nhang nhác giống cái Cúp của Premier League, trên đỉnh có một chiếc vương miện và nó làm nhiều người nhớ đến cuộc thi Hoa hậu.


1. Một ngày trước khi Hà Nội T&T lên ngôi vương V.League, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng đã chọn ra được người đẹp đội vương miện, đó là thí sinh Đặng Thị Ngọc Hân.

Ngọc Hân trước khi trở thành HHVN 2010. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Tham dự cuộc thi HHVN 2010, Ngọc Hân đã được biết đến là một người mẫu quen thuộc của sàn diễn thời trang Hà Nội. Cô là một trong những thí sinh có khuôn mặt khả ái, với chiều cao 1m73, nặng 55 kg, số đo ba vòng 83-64-93,… Nói chung là Hân sở hữu một vẻ đẹp hình thể lý tưởng.

Vài ngày trước đêm chung kết, VTC News có cuộc phỏng vấn Ngọc Hân. Khi được hỏi: “Bước chân vào cuộc thi HHVN, em có phải dành nhiều thời gian đi tìm lại vẻ đẹp tâm hồn của mình sau lớp phấn son, quần áo không?”, Ngọc Hân trả lời: “Thực ra không phải là đi tìm lại những góc cạnh đẹp đẽ trong tâm hồn mình. Khi đi làm người mẫu, em vẫn được nhận xét là có phong cách nhí nhảnh, trẻ trung và tự tin. Đó cũng là một phần trong con người em. Tuy nhiên, khi đi thi hoa hậu thì em nghĩ mình cần thể hiện nét dịu dàng nhiều hơn”.

“Em vẫn tâm niệm rằng vẻ đẹp bên trong con người mình mới là điều đáng để ý. Em thấy nhiều hoa hậu khi đăng quang, họ cũng đâu có xúng xính váy áo, trang điểm lòe loẹt. Ban giám khảo nhìn vào cái tâm, cái vẻ đẹp bên trong chứ không quá nhìn vào vẻ đẹp bề ngoài.” - Hân tiếp tục chia sẻ.

Tiêu chí của bất kỳ cuộc thi người đẹp nào cũng không lệch ra khỏi hai vẻ đẹp tổng hòa trong một con người: Vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp hình thể. Ở Việt Nam thì vẻ đẹp tâm hồn bao giờ cũng được trọng hơn. Ngọc Hân đăng quang vì nổi bật hơn các thi sinh còn lại ở sự tổng hòa hai vẻ đẹp nói trên (!?).

2. Bóng đá không bao giờ là Hoa hậu, nhưng bóng đá cũng mang trong mình hai vẻ đẹp giống như một Hoa hậu. Vẻ đẹp hình thể - có thể quy ra là tính hiệu quả. Vẻ đẹp tâm hồn - có thể quy ra là sự cống hiến và tinh thần thi đấu.

Chức vô địch của Hà Nội T&T được cho là kém thuyết phục. (Ảnh: Quang Minh)

Hà Nội T&T lên ngôi V.League như một Hoa hậu được trao vương miện. Nhưng suốt những ngày qua, khi đội bóng Thủ đô về đích trước một vòng đấu, người hâm mộ cứ chê ỏng chê eo, rằng không thuyết phục.

Thực tế về điểm số chẳng có gì phải bản. Một cuộc thi người ta nhìn vào điểm số để bình xét là điều tiên quyết thì Hà Nội T&T đúng là nhà vô địch. Tuy nhiên, họ thiếu đi sự cống hiến trong lối chơi, lẫn tinh thần thi đấu. Điều đó đã được phơi bày rõ nét nhất trong trận đấu với Navibank Sài Gòn.

Hà Nội T&T không những không cho thấy sự hơn hẳn về trình độ mà còn tỏ ra lép vế đội bóng đã xuống hạng. Thái độ cầu hòa cùng chiêu thức câu giờ của cầu thủ Hà Nội T&T đã làm cho hình ảnh nhà vô địch xấu đi rất nhiều. Nhìn vào 90 phút ở Hàng Đẫy (và nhiều trận trước đó trong mùa giải), người hâm một không ngần ngại bảo, “Hoa hậu” V.League chỉ có vẻ đẹp hình thể, không có vẻ đẹp tâm hồn.

3. Trần Thị Thùy Dung năm 2008 đã đăng quang HHVN. Thế nhưng ngay sau khi vương miện được đội lên đầu người đẹp quê Đà Nẵng, giới truyền thông đã phát hiện ra những chi tiết thiếu trung thực trong hồ sơ dự thì của cô. Tấm học bạ của Dung ngay lập tức được mang ra mổ xẻ và tạo nên một scandal lớn.

Trần Thị Thùy Dung đăng quang HHVN năm 2008. (Ảnh: Hồ Quang)

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu năm đó phải chịu rất nhiều áp lực và cứ bám mãi vào cái quy chế không rành rọt để cứu vãn danh dự.

Dù ai đúng, ai sai thì hệ lụy của nó khiến cho Thùy Dung mất suất tham dự các cuộc thi người đẹp Quốc tế, đồng thời “ném bay” những giá trị tâm hồn của một Hoa hậu vào góc khuất. Hai năm Dung đội vương miện với nhiều người như… không.

Tại cuộc thi HHVN 2010, Dung cũng có mặt ở Tuần Châu. Đêm chung kết, Dung ngồi cạnh cùng nhiều người đẹp đã lên ngôi. Dung đội vương miện trên đầu (vì đang là đương kim Hoa hậu) mà đến khi Ngọc Hân đăng quang, cô không phải là người bước lên sân khấu trao vương miện cho tân Hoa hậu. Có cái gì đó chạnh lòng thật và đúng như Dung từng nói trong một cuộc phỏng vấn: “chút chạnh lòng vì bị bỏ quên”.

Thùy Dung ở Tuần Châu trước chung kết cuộc thi HHVN 2010. (Ảnh: Văn Trinh)

Quay trở lại với bóng đá, “Hoa hậu” V.League 2010 đã được xướng tên. Song có thể, với cái "khuyết" của vẻ đẹp tâm hồn ở mùa bóng này, Hà Nội T&T cũng rất dễ bị lãng quên trong lòng người hâm mộ.

4. Thí sinh thi HHVN 2010 Đặng Thùy Trang trong phần thi ứng xử đã nói:  "Đạt được ngôi vị Hoa hậu là rất khó khăn nhưng để xứng đáng với danh hiệu đó còn khó khăn hơn. Vậy em nghĩ, nếu em đăng quang thì khó khăn nhất mà em phải đương đầu là làm sao để xứng đáng với ngôi vị cao quý này...".

Chiều 15/8 ở Hàng Đẫy, Hà Nội T&T thành “Hoa hậu” V.League, bầu Hiển phát biểu rằng: “Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến, Hà Nội T&T đã vô địch, đã thành công và xin hứa sẽ thành công hơn nữa, vì sự phát triển của bóng đá Hà Nội”.

“Đã thành công và sẽ thành công hơn nữa”, bầu Hiển nói thế. Nhưng mong Hà Nội T&T đi đến những "thành công hơn nữa" bằng đầy đủ vẻ đẹp của một "Hoa hậu" V.League cần có!


Hà Thành

* Bạn bình luận gì về chức vô địch V.League mà HN T&T vừa mới giành được? Nhiều người cho rằng HN T&T không xứng đáng với danh hiệu ấy, bạn có đồng ý với quan điểm đó không? Hãy gửi ý kiến của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn