HN T&T đăng quang sớm: Bộ mặt khác của nhà vô địch

Tổng hợpChủ Nhật, 15/08/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Hòa Navibank SG 0-0, HN T&T đã hội đủ điều kiện đó là 1 điểm để lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Nhưng vẫn còn đó một bộ mặt khác của HN T&T.

(VTC News) - Hòa Navibank SG 0-0, HN T&T đã hội đủ điều kiện đó là 1 điểm để lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Đã có những lời chúc mừng, cái bắt tay thật chặt, cả sự hả hê vì sung sướng đến độ bầu Hiển, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, HLV Phan Thanh Hùng lần lượt "bị" các cầu thủ tung hê lên không trung. Nhưng vẫn còn đó một bộ mặt khác của HN T&T.


Bộ mặt ấy chính là hình ảnh nhợt nhạt của đội bóng Thủ đô trong trận hòa Navibank SG. Ngay đến cả các fan trung thành nhất của HN T&T, những người không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của đội nhà khi thi đấu tại sân Hàng Đẫy cũng phải cảm thấy chán nản và thất vọng.

Hà Nội T&T (trắng) có một trận đấu rất tẻ nhạt trước N.Sài Gòn (đỏ) (Ảnh: Quang Minh) 


Vẫn biết chỉ cần 1 điểm cũng là đòn bẩy đưa HN T&T lên ngôi vô địch nhưng với những người yêu mến đội bóng này đều muốn các cầu thủ có một trận đấu tưng bừng để chính thức trở thành tân vương.

Với những gì đã thể hiện, từng có cho đến thời điểm này, việc HN T&T thắng Navibank SG, đội bóng đã xuống hạng không phải là viển vông mà hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chỉ có một đôi chút tiếc nuối là HLV Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ của mình không làm được điều ấy bởi tỷ số hòa 0-0 được kéo dài cho tới tận những phút đá bù giờ của trận đấu.

Có thể trận hòa với lối chơi tẻ nhạt này chẳng khiến BHL, các cầu thủ HN T&T mất vui, lãnh đạo CLB cũng thế nhưng thắng thì vẫn sướng hơn. Chỉ một bàn thắng vào lưới thủ thành Phan Văn Santos thôi cũng đủ làm người xem mãn nhãn và bầu Hiển chẳng ngại gì mà không vung tay thưởng nóng cho đội.

Nhưng thôi, trận đấu cũng qua rồi. Cuối cùng thì HN T&T cũng đã là nhà vô địch mới của V-League. Chiếc Cup thật chưa được BTC trao đến cho chủ nhân của nó mà phải đợi đến tuần sau, khi HN T&T kết thúc mùa giải bằng chuyến làm khách đến sân Pleiku của HA.GL. Vậy nhưng, HN T&T vẫn ăn mừng, gọn nhẹ nhưng vẫn hoành tráng, trang trọng và nhiều ý nghĩa theo cách riêng của họ.

HN T&T đã có những giây phút sung sướng sau trận hòa Navibank SG. (Ảnh: Quang Minh)


Đúng như lời Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã nói: "Có thể về lực lượng HN T&T không phải là đội bóng mạnh nhất nhưng chúng tôi là một tập thể đoàn kết, xuyên suốt cả mùa giải. HN T&T đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng để bảo vệ danh hiệu vô địch vừa giành được, giữ Cúp ở lại Thủ đô thêm ít nhất 1 năm nữa".

Cùng chúc mừng nhà vô địch mới HN T&T, chúc mừng bầu Hiển và mong rằng sẽ không nhiều lần được nhìn thấy bộ mặt khác của họ. Xem mặt thật của HN T&T là sướng hơn!?


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn