Khi Hải "gà" quyết xô đổ Công Vinh

Tổng hợpThứ Sáu, 13/08/2010 03:42:00 +07:00

(VTC News) - Kém 5 bàn so với Merlo, Hải "gà" đã chào trong cuộc đua "vua phá lưới". Mục tiêu mà anh hướng tới chỉ là vượt qua mốc 14 bàn của CV9 ở mùa trước.

(VTC News) - Kém 5 bàn so với “độc cô cầu bại” Gaston Merlo, Quang Hải - chân sút nội đang dẫn đầu danh sách săn bàn - sở hữu 13 bàn thắng, coi như “chào thua” trong cuộc đua tới ngôi vị “vua phá lưới” tại V.League 2010.


Bởi thế, giới mộ điệu trong nước cũng như bản thân tiền đạo người Khánh Hòa chỉ hy vọng vào việc vượt qua được cột mốc 14 bàn mà Công Vinh đã ghi được tại mùa giải năm ngoái.

Quang Hải - điểm sáng hiếm hoi

Ở phút thứ 13 của trận đấu giữa Navibank SG - K.Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 24 V.League vừa qua, xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Agostinho bật cao dùng đầu làm tường và bóng đến chân Quang Hải. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo tuyển quốc gia này quăng mu hoàn hảo bằng chân thuận từ ngoài vạch 16m50, bóng đi chìm và găm thẳng vào góc chết khung thành Navibank.SG, trước sự bất lực của thủ môn Santos. Một “tuyệt phẩm” hoàn hảo và nó khiến những CĐV có mặt trên sân Thống Nhất phải tung ra những tràng pháo tay dành tặng chân sút của K.Khánh Hòa.

Quang Hải là điểm sáng hiếm hoi của các tiền đạo nội tại V.League 2010. (Ảnh: Quang Minh)

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 57, nhận đường chọc khe rất thông minh từ đồng đội Ngọc Điểu, Hải “gà” nhanh như tia chớp thoát xuống đối mặt với “gã khổng lồ” Santos và với một cú sút chìm, hiểm hóc, không khó để người gác đền bên phía Navibank SG phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Với bàn thắng này, Quang Hải đã chứng minh được giá trị của mình, khi đây là là cú đúp thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày.

Không những ghi bàn và đem về chiến thắng quý giá cho đội nhà, tiền đạo mang áo số 13 còn củng cố thêm vào số bàn thắng anh ghi được kể từ đầu mùa lên thành con số 13, qua đó rút ngắn khoảng cách với chân sút đang dẫn đầu danh sách “dội bom” Gaston Merlo xuống còn 5 bàn. Điều này, thực sự là nỗ lực rất lớn của riêng cá nhân Hải “gà” hòng sánh ngang với các sao ngoại.

Thế nhưng, nhìn vào bản danh sách các chân sút hàng đầu tại V.League 2010 tính tới thời điểm này, dù có mặt trong Top 3 khi xếp sau Gaston Merlo (18 bàn) và Timothy (14 bàn), nhưng cơ hội để Quang Hải tạo ra một cuộc lật đổ dường như là điều khó thành hiện thực vì khoảng cách 5 bàn với đương kim “vua phá lưới” V.League 2009 Merlo là con số không không thể san bằng, bởi giải chỉ còn đúng 2 vòng đấu.

Xô đổ Công Vinh?

Đến thời điểm hiện tại, không chỉ cá nhân Quang Hải mà cả giới chuyên môn đều nhận định việc tranh chấp ngôi “vua phá lưới” với Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) của Hải “gà” dường như là điều không thể. Thế nên, chắc chắn tiền đạo sinh năm 1985 này sẽ có được sự thanh thản về tâm lý để anh có thể phát huy tối đa những phẩm chất riêng biệt của mình, nhằm hướng tới một mục tiêu khác.

Tại AFF Cup 2010 cuối năm nay, Quang Hải chính là niềm hy vọng lớn của ĐTVN. (Ảnh: Quang Minh)

Mục tiêu mà Hải “gà” muốn hướng tới, chính là việc làm sao có thể vượt mốc 14 bàn mà người bạn thân Lê Công Vinh đã sở hữu ở mùa giải V.League 2009. Điều này rõ ràng là thiết thực nhất với chân sút có biệt tài “gà son”, bởi thời điểm này chính là quãng thời gian quan trọng để Quang Hải tạo dựng “thương hiệu” của mình lớn mạnh hơn nữa trong con mắt của người hâm mộ BĐVN, khi mà Công Vinh bị chấn thương dài hạn, còn Việt Thắng lại rất mờ nhạt kể từ khi chuyển tới đội bóng cố đô Hoa Lư.

Trước mắt Quang Hải là 2 vòng đấu và 1 bàn thắng để có thể cân bằng con số 14 bàn của Công Vinh, một nhiệm vụ không quá khó đối với tiền đạo của K.Khánh Hòa, vì hiệu suất ghi bàn thời gian gần đây của anh là rất cao. Tuy nhiên, Hải không muốn dừng lại ở việc cân bằng đó, mà anh còn muốn ghi nhiều bàn thắng hơn thế để vượt mặt Công Vinh, người luôn được coi là tiền đạo số 1 của BĐVN.

Nếu thực hiện được điều này, Hải “gà” coi như đã tiến một bước khá dài trong sự nghiệp cầu thủ. Ngoài ra, rất có thể trong con mắt của HLV Calisto, Quang Hải giờ không phải chỉ suốt ngày sắm vai “siêu dự bị” mỗi khi lên tuyển mà một suất trong đội hình chính đang rộng cửa đón chờ anh.

Nhìn vào bối cảnh hiện tại, khi cả CV9 và Việt Thắng đều cho thấy sự thất vọng về phong độ bởi các lý do khác nhau, thì Quang Hải lại bừng sáng về phong độ và người hâm mộ bóng đá VN chờ đợi và kỳ vọng nhiều nhất trong công cuộc bảo vệ ngôi vương khu vực Đông Nam Á.


Minh Quân

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn"
và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn