Thanh Trung - Ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam

Tổng hợpChủ Nhật, 05/09/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Sau cú sốc bị loại ngay trước thềm SEA Games 25 hồi năm ngoái, Thanh Trung lại có cơ hội thể hiện mình trong màu áo Olympic VN tại Asiad 16.

(VTC News) - Thi đấu bùng nổ trong màu áo HP.HN ở 2 mùa giải liên tiếp gần đây, Thanh Trung chính là cái tên sáng giá trong bản danh sách ĐT Olympic mà HLV Calisto triệu tập cho chiến dịch Asiad 16 tới đây tại Quảng Châu (Trung Quốc).


Việc có tên trong thành phần đội Olympic Việt Nam thực sự là phần thưởng tuyệt vời cho tiền vệ có cái “kèo” trái rất “dị” này bởi lẽ sau cú sốc bị loại ngay trước thềm SEA Games 25, Thanh Trung vẫn biết cách đứng dậy để chứng tỏ giá trị bản thân, để rồi giờ đây anh đã trở thành một “thương hiệu” của CLB HP.HN nói riêng và V.League nói chung.

Chuyến rời quê hương đầy bất ngờ

Năm 11 tuổi, Trung trúng tuyển vào lớp năng khiếu của Sở TDTT Hà Tĩnh, kể từ đó, cậu bé có dáng người thấp đậm này luôn chiếm cảm tình với các HLV đội trẻ Hà Tĩnh nhờ sở hữu cái chân trái rất khéo léo. Từ U11 cho đến U16, Thanh Trung luôn được các thầy “đúc” sẵn cho vị trí trong đội hình chính thi đấu ở các giải trẻ. Năm 18 tuổi cũng là lúc Trung được tham gia thử lửa ở giải hạng Nhì QG.

Thanh Trung là sự tỏa sáng hiếm hoi tại V.League 2010. (Ảnh: VSI)

Tưởng như cầu thủ trẻ này sẽ gắn bó với đội bóng quê hương ít nhất là vài năm nữa, thì đùng một cái, cơ hội “trời cho” bỗng dưng xuất hiện khi CLB HPHN có chuyến du đấu tại Hà Tĩnh với đội bóng của Thanh Trung. Kết thúc trận giao hữu đó, Trung liền được ông Trần Bình Sự (GĐKT) gợi ý về việc đầu quân cho HP.HN. Nhận thấy cơ hội cực kỳ lý tưởng cho việc phát triển sự nghiệp, Trung đã gật đầu và khăn gói ra thủ đô trước khi mùa giải V.League 2008 khởi tranh.

Lận đận trên ghế dự bị

Được tham dự V.League 2008, khi tuổi đời còn chưa tới đôi mươi là niềm vinh dự và sự ưu ái lớn đối với Trung. Thế nên, suốt cả mùa giải năm đó, dù chỉ phải đánh bóng trên ghế dự bị, núp dưới cái bóng của đàn anh đồng hương Nguyễn Anh Cường và xách nước, xách bóng cho toàn đội nhưng Trung vẫn không hề ca thán, chán nản, bởi anh biết mình vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước.  

Thanh Trung là sự thay thế xứng đáng cho Thành Lương ở đội Olympic, nếu trường hợp QBV VN phải thi đấu cho ĐTQG. (Ảnh: VSI)

Tiếc thay, CLB HP.HN năm đó lại để lại một sự thất vọng dù được đầu từ rất mạnh mẽ về tài chính với nhiều cầu thủ chất lượng. Chỉ trong 1 mùa giải, đội bóng thủ đô đã có tới 4 lần thay “tướng”, khi hết Trần Bình Sự tới Nghiêm Xuân Mạnh, đến Tomas Viczko, rồi lại quay lại sử dụng ông Mạnh. Thế nhưng, mọi sự thay đổi đều không thể tránh việc CLB này phải xuống chơi tại giải hạng Nhất 2009.

Xuống hạng, HP.HN đã làm cuộc cách mạng triệt để về nhân sự. “Tướng” trẻ họ Nghiêm bị phế chức để nhường chỗ cho HLV xứ Nghệ, ông Nguyễn Thành Vinh, kèm theo đó là hàng lọat các trụ cột đã luống tuổi như Xuân Thành, Đức Lam, Alphonse,…, cũng khăn gói khỏi đội bóng. Với kinh nghiệm trong nghề, HLV Nguyễn Thành Vinh biết việc chơi tại giải hạng Nhất không nhất thiết cần phải có những cầu thủ có “số má”, và đó chính là cơ hội để những gương mặt trẻ như Thanh Trung thể hiện mình.

Nắm bắt thời cơ để tỏa sáng

Ông Vinh “Nghệ” là người rất chuộng việc sử dụng các cầu thủ trẻ, có tiềm năng, ham học hỏi và đặc biệt là phải “ngoan”. Đó cũng chính là lý do vì sao Thanh Trung lại nhanh chóng chiếm được sự cảm mến nơi ông thầy của mình. Nhớ lại những ngày đầu mới làm việc cùng HLV của mình, Thanh Trung kể: “Em nhớ là trước khi giải hạng Nhất 2009 khởi tranh, CLB đã di chuyển vào Ninh Bình để tham dự giải đấu tập huấn ở đây. Lúc đầu em cũng nghĩ mình sẽ ít có cơ hội ra sân, nên khi biết tin được đá chính, em cảm thấy rất bất ngờ và tự nhủ là sẽ thi đấu bằng tất cả những gì mình có để không phụ lòng thầy Vinh”.

Sau những ấn tượng tốt tại giải Ninh Bình mở rộng năm đó, Trung đã lấy đó là bước đà và niềm tin để tiếp tục mài rũa khả năng chuyên môn của mình, bởi anh cũng biết rằng, để chiếm được một vị trí chính thức nơi đàn anh Nguyễn Anh Cường, người cũng thuận chân trái giống mình là điều không hề dễ.

Đang từ chỗ phải thi đấu gần như luân phiên với Anh Cường, thì bất ngờ Thanh Trung lại có cơ hội để nắm bắt một suất đá chính thường xuyên trong đội hình HP.HN, khi lãnh đạo CLB quyết định chấm dứt hợp đồng với Anh Cường.

Lúc này, càng thi đấu, Trung càng để lại dấu ấn cá nhân của mình, đá vị trí tiền vệ cánh, khi cần thiết Trung có thể lui về hàng hậu vệ hoặc dâng lên thành tiền đạo, có khả năng ghi bàn từ những cú sút phạt chân trái hoặc chân phải ở mọi tư thế... Nhờ khả năng kiến thiết bóng cho đồng đội ghi bàn và việc HP.HN trở lại V.League chỉ sau 1 năm xuống hạng đã giúp tiền vệ sinh năm 1987 này để lại dấu ấn đậm nét.

Lần 2 lên tuyển sẽ khác

Vốn có bản tính hiền lành, ít nói, sống rất chừng mực nên Thanh Trung đã không mấy khó khăn để vượt qua cú sốc bị loại ngay trước thềm SEA Games 25. Bởi theo những gì chính bản thân Trung bộc bạch về “sự cố” đó, thì phần nhiều là do anh đã bị động trước việc HLV Calisto gọi tập trung “vớt” nên không có sự chuẩn bị kỹ càng nhất.

“Ban đầu, khi HLV Calisto công bố bản danh sách tập trung U23, em cũng cảm thấy buồn khi không có tên mình nên khi CLB cho bọn em xả trại sau một mùa giải căng thẳng, em đã trở về quê để nghỉ. Đùng một cái nhận được quyết định triệu tập từ Liên đoàn nên thú thực khi đó em hơi bị động vì mình mất một thời gian không tham gia tập luyện thường xuyên. Vậy nên, khi tập trung cùng các cầu thủ khác trên tuyển, em cảm thấy mình có phần thua kém họ về thể lực”. Thanh Trung chia sẻ về việc bị loại khỏi U23 VN hồi năm ngoái.

Trong lần gần đây tâm sự với người viết, khi biết tin mình được thầy Tô gọi lại ở đợt tập trung tới nhằm chuẩn bị cho Asiad 16, Trung tỏ ra hết sức vui mừng và hứa sẽ làm hết sức có thể để cho lần thứ 2 lên tuyển được thành công trọn vẹn: “Được phục vụ Tổ quốc là vinh dự lớn lao đối với mỗi cầu thủ, trong thời gian qua, em đã cố gắng hoàn thiện khả năng chơi bóng của mình, đó chính là lý do em có được một nền tảng thể lực và phong độ tốt trong năm 2010 trong màu áo HP.HN. Hy vọng là ở đợt tập trung này, em sẽ không bỏ lỡ cơ hội khẳng định mình để khỏi phụ lòng tin của mọi người”.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Thành Trung là một cầu thủ khá toàn diện. Tôi đánh giá rất cao cậu ấy ở khả năng gây đột biến và tính hiệu quả trong thi đấu. Trước đây, điểm hạn chế của Trung là những đường chuyền kiến tạo thành bàn và độ quái trong thi đấu, nhưng ở mùa giải năm nay, cậu ấy đã đã khắc phục được nhược điểm này. Không những vậy, Trung còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm nếu được HLV cho phép hoạt động rộng và tự do, chứ không chỉ bó hẹp nơi hành lang trái. Ở mùa giải năm nay, rất nhiều lần ông Calisto có hỏi tôi về phong độ của Trung, tôi khẳng định với ông ấy là Thanh Trung đủ khả năng chơi ở đội tuyển, còn nói về khát khao thì cậu ấy có thừa”.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn